1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái cô này nghĩ gì lạ thế nhỉ, vui buồn thất thường mà nắng mưa thay đổi nhanh hơn cả trời lúc mưa lúc nắng, pó tay
    Được Kudosman sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 19/09/2006
  2. Honey_enrico

    Honey_enrico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hollow!
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có một con điên vào blog của mình comment lung tung làm cho mình thấy khó chịu. Tức quá private blog luôn để tránh những kẻ nhiều lời kiểu ngu xuẩn như vậy.
  4. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới nhận ra được một điều, thì ra đã thích rồi. cảm xúc tự nó đến, đã cố kìm nén, cố không nghĩ nhiều, vậy mà nó vẫn đến. hôm nay nhìn vào mắt ấy, tớ biết, ánh mắt đấy đã làm tớ xao xuyến lắm rồi, cũng lạ nhỉ, tớ và ấy biết đã lâu, nhưng chỉ là biết thôi, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trên một con đường, chỉ nhìn.........và hai đứa lại rẽ qua hai con đường. vậy mà chẳng biết từ bao giờ, hai con đường đấy trở thành một.............nhận ra tình cảm sâu trong trái tim, lại chợt thấy một cảm giác sợ. trên đường về, tớ đã nghĩ, hay là tớ rời xa ấy bây giờ nhỉ, khi mà tình cảm mới chỉ bắt đầu, nhưng đấy là suy nghĩ, còn tớ, chắc hiện tại tớ ko làm được như thế.......bạn tớ bảo tớ đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm theo những gì trái tim lên tiếng. rời xa hay ở lại bên ấy nhỉ..............cảm xúc đan xen, nhưng có lẽ lý trí lại không điều khiển được tình cảm của tớ rồi, tớ sẽ làm, như điều tớ mong muốn. ấy ạ
  5. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng về anh lắm. Đã tự dặn lòng mình đừng chờ điện thoại của anh mà sao lại cứ ngóng trông để làm gì???????????
  6. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là 1 cái gì đó rất mơ hồ, nắm bắt nó thật khó. Nói thì rất dễ để phân biệt người mình yêu và thích. Nhưng sự thật sao nó khó thế.
  7. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi đang nghĩ :"Làm sao để có nhiều tiền, làm sao để có nhiều người yêu, làm sao để có nhiều..."
  8. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt quá , chắc là cũng thấy đc là sao đúng ko ? Thực ra tôi cũng chả phải ở đó để nghe nhưng cũng đoán đc . Chắc là thế . Hic . Đúng ra lên s.u thì đúng hơn . Thì cũng tại bà cả . Việc đêk phải cho ai coi cái gì cơ chứ . Mà ko sao cả . Chả sao cả . Ko sao cả .Đến mau thì cũng qua mau thôi . Có lẽ là mình ko mạnh = thằng đó . Ko bon chen nhiều bằng thằng đó nhừng mà như thế bớt đau hơn . Chắc thế .
    Hừ để ý tí nữa thì mới thấy . Những 2 con cơ mà . Sao mình lại có thể ngu đến thế nhỉ . Mà cũng cả cái thằng đêk *** gì nữa . Nó vào đấy chỉ để làm chuyện ấy . Cũng cảm thấy ko ổn lắm ngay từ đầu lên may mà cũng ko quá nhiệt tình . Mà mình nhiệt tình làm sao đc chứ . Có chắc là tôi sẽ thich ko hả ? Đáng nhẽ phải thấy từ lâu rồi mới đúng . Hoá ra mình cũng mù cả . Toàn cascadơ . Mà mình là ai chứ . Mình là diễn viên chính hay là mình cũng là .......... chẹp chẹp . Thực ra nếu ai đó có thể làm tất cả những điều kinh khủng đến thế vì 1 người nào đó thì hơi bị ....... Yêu mình thật hả . Chắc là thế rồi . Thế đi .Mình tự hỏi là tại sao mình phải làm tất cả . Nếu mà ko thế thì nó ko hay lắm.
    Ehehe cũng chả tốt đẹp lắm đâu . Nếu như tất cả bọn họ đc chọn thì .......... chọn từ bao giờ chứ . Chả nhẽ có thể nhanh đến thế . Chỉ trong vài tháng là có thể chọn đc tất cả bọn họ sao ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Từ trước rồi . Từ lâu lắm rồi . Phải ko ? Bà có biết ko hay là bà ko biết gì . Bà ko biết . Bởi vì tôi đc chọn cho bà mà .Thế nó mới tự nhiên . Những việc tiếp theo là việc của bà . Đó là CÔNG VIỆC của bà . Có lẽ là của cả mẹ bà nữa . Chắc chắn thế.
    1 thằng cha fan crazy nào đó đã bê nguyên si chuyện của hắn vào tất cả . Coi bộ cũng phải đau lắm . Mà là đau thật cơ . Thế mới đau . Rõ ràng là từ hối c3 mình mới khác . Trước đó mình khác . Mình cũng thích crazy nhưng mình biết thế nào là đủ . 15 tuổi là đủ lớn rồi .15 tuổi đủ chịu đựng tất cả rồi . Mà tôi ko phải nể niếc sợ gì hết . Cho đến khi nào tôi chưa đc cái gì cả thì tôi ko phải nể ai hết . Họ đã cho tôi đc cái gì nào ? Đã đi đến đây rồi thì cứ thế mà đi thôi . Mà cũng chả làm đc cái gì . Mà thực ra thì cũng đến lúc rồi . Ai chả như ai . Nhiều khi cái đó là ngộ nhận thôi . Kể cả cái thằng đó nữa . Có lẽ cũng giỏi 1 số thứ gì đấy nhưng phần lớn kiều gì cũng đc gợi ý 1 cách nghệ thuật .
    Thực ra cái mà họ muốn gì bà muốn gì thì tôi cũng hiểu . Nói gần hết rồi đó . Ặc nhầm . Nói hết rồi đó . Cái gì nghĩ ra nữa thì nói tiếp thôi mà . Mà ko hiểu trước kia mình có lỗi gì ko nhỉ ? Thề 1 vài điều ? Điều đó thì cái gì làm đc thì làm , cái gì everest thì bó tay thôi . Mà kể cả tôi có lỡ nói gì bây giờ tôi *** làm thì cũng chả có làm sao hết . Chả làm sao hết . Còn cái mặt của bà hả ? Lúc tôi xem thì nó ở cạnh tôi nên nó cũng xem là đương nhiên . Còn sau đó tôi ko cho ai xem hết thật mà . Vậy là " tha thứ cho ngày đó " là ngày nào cơ chứ . Chả có lỗi lầm gì hết á . Hay là tự tạo ra cho có cốt truyện . Chắc là thế .
    Đó còn là danh dự của tôi nữa mà
    Mấy tháng thì làm sao có thể chọn nhanh thế đc chứ hả ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Chắc gì tôi đã thích nào . Cũng giống như bây giờ . Tôi sẽ phải thích 1 ai ở đó nhỉ ? Mà ko thể thích hết mình đc . Hỏi thuộc mình . Họ biết mình cần cái gì . Sao ko chọn luôn mấy chân dài ngay từ đầu đi . Đau hơn mà sưóng hơn . Cú *** tả đc .
    Mình làm gì hả ? ừ thì làm . Thích thì chiều . Hừ hừ , *** cho mình cái gì cả . Ở VN này thì còn ai to nữa đây hả ?
    KO AI CẢ KO AI CẢ HIC
    Kể cả mình sẽ làm gì đó to hơn cttp này thì cũng ko đủ đc . Có lẽ là hiểu thêm vài vấn đề . Tự dưng quên mất rồi . Nhưng vấn đề cốt lõi nhất , chính nhất . To hơn cả mấy vấn đề lần trước có lẽ là thử lòng nhau đây mà . Thực ra thế cũng có lí . Nhưng đau quá . Thực ra có lúc rất đau rồi mau quên thôi mà . Chỉ biết là nhiều thôi . Chỉ biết là nhiều thôi . Ko phải mình thế này thế nọ . Mà họ đc chọn để ko hợp với mình . Từ c3 cơ . Mình thế nào mình biết chứ . Tất nhiên cũng 1 phần nào đó . Nhiều khi ngộ nhận. Hic . Giá mà ông cttp ông ấy hiểu đc những cái gì mình thấy chắc cũng vd . Mình ko biết chuyện gì xảy ra nữa . Mình chỉ biết 2 điều . 1 là rất to .To lắm ấy . Ko biết là to đến mức nào . "Ai cũng thích thực tế và ai cũng sợ thực tế " Cứ thấy cứ cảm nhận trực tiếp thì mới ........... hic . Mình ko đi quá nhiều nhưng mình hiếu . Nói chung là đúng cái thời 15t thì mình cũng vẫn như thế này mà . Đc cho xem những cái hay . Những cái nào là đỉnh cao và mình biết là như thế nào chứ .
    2 là đau lắm , đau lắm ấy . Bà ở trên cái giường đó bà quen rồi . Bà nhìn mọi thứ 1 cách nhỏ bé . Đối với bà những cái đó chả là gì cả .Tôi ko to đến thế. Tôi hả tôi chỉ hiểu thôi . Tôi chỉ biết thôi mà . Để rồi xem mọi thứ sẽ đc giải thích như thế nào . Ko phải bà làm hả ? là họ làm hả ? mặc định là bà . Phải có ai dó responsible chứ . Mặc định sẽ là bà . Ko hiểu sao thằng đó thế mà cũng chịu đc .
    Chắc gì tôi đã thích . Tôi phải thích hả ? ừ thì thích . Hay là mình tự tao ra tất cả hả ? chả nhẽ thế . KO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐC . Mặc định là bà .
    Giá mà nó xinh tí nữa nhỉ ? Kiểu gì mà chả thế . Ko thì y ai thì cứ y đi . Mà nhiều khi nhìn cô ta cũng giống bà . Cứ như là muốn làm gì thì làm ấy Ai mà chịu đc . Chắc là cũng phải giỏi chiều cỡ 95% bà . NHỈ .
    Giờ mới pro hả ? lâu quá . 2 năm nữa hả ? Tuần sau Còn 2 năm nữa là chuyện khác . Chắc thế . Đừng dây vào tôi mà làm gì . Kệ tôi . Hình như có a tr *** gì cũng là đại gia hay sao í nhỉ ? Mà thôi . Cái mình quan tâm là thực tê kìa. Ừ thì làm .Làm thì làm .HKH hả ? Lại thêm thằng nữa đấy hả ? Chấp hết các loại gió mùa .
    Để xem rồi mọi việc sẽ đc giải thích như thế nảo ???????????? Hay là chỉ cần nói câu " Tao thích thế đấy " là xong Sẽ ko phục đc đâu . Ko thể phục đc . Ko hiểu là bà đi đc đến đâu bà làm đc những gì nhưng mà đúng là có những người ................. hic hic thật đấy . Hay là bà muốn nói là dạng họ thì chưa va chạm ko sao , đập phát là chết . Hay là va chạm nhiều nhiều để sau này có bị sao thì cũng vững vững 1 tí . Ko thuyết phục đc . May ra có cái lí do to to kia . Nhưng 2 năm là đủ . Với mình . Đời có bao nhiêu đâu chứ Tầm 2 năm là đủ đấy . Chắc là các người cũng suy nghĩ giống thế chứ . Em, cháu chắt , chút chít cũng giống các cô , các chú , các bác , các anh , các chị , các ông , các bà cả mà Đúng thế còn gì . Đúng mà
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Ghét hết
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi nhưng ko gặp được người thật sự để yêu thương. Nhìn thấy sao toàn những kẻ chẳng ra gì, một lũ đểu giả. Mệt mỏi, chán nản với tình yêu. Nói là nói vậy, nghĩ cũng nghĩ vậy. Nhưng sâu trong lòng nơi một góc thật nhỏ của trái tim vẫn có tiếng nói cứ mãi vang vọng. Nó ước có một bờ vai để gối đầu, một người để yêu thương, sẻ chia, một nơi để nó dựa dẫm. Tại vì những khó khăn, những nỗi buồn nó đang mang nên tiếng vọng ấy mới có thể lên tiếng được chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này