1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ymabu

    ymabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko gap dc nguoi ay hnay, trong minh sao trong vang the!
  2. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Nhớ quá đi mất người yêu à ! Mãi mãi bên em nhé !! Yêu anh !!
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    muốn biến khỏi thế gian càng nhanh càng tốt
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!đố biết Anh nghĩ gì đấy!
  5. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Có cầu ắt phải có cung. Không việc gì phải ban phát tất cả tình yêu rộng lớn của chúng ta cho một kẻ ko chịu đón nhận. OK?
  6. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà tớ chẳng hết nhớ ấy gì cả 098...49 ơi!
  7. atula020783

    atula020783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xuất ngoại
  8. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nắng xanh đâu rùi ? nhớ ghê cơ
  9. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    http://www.freewebtown.com/trinhbitty/autumninmyheartpiano.mp3
    Cảm ơn bạn nào đó đã post link nhạc này!. Nghe bản nhạc piano này sao mà thấy "phê" thế. Tự nhiên thấy lòng thật nhẹ nhàng, chợt nhớ đến một bài thơ

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình lỡ bước qua nhau
    Bước lơ đãng đâu ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi, đã từ lâu!
    Hừm ! Đúng là âm nhạc khiến mình dễ "tuôn trào cảm xúc" quá.
    Nghĩ gì nữa đây khi mọi thứ................đã thực sự không còn ý nghĩa nữa!
    Có lẽ đành thế thôi! Ôi cuộc sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma mì ơi!
    Goodluck to you!


  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới fall in love như thế này đây, cái cảm giác này sao mà ngọt ngào và cay cay thế nào ấy! Mới xa một tẹo mà giờ đã muốn gặp và nói chuyện với em rồi, nhưng .. mối quan hệ của chúng mình mới chỉ bắt đầu thôi em nhỉ? Anh biết là em có tình cảm với anh nhưng chẳng hiểu sao, với em anh lại chằng thể hóa sói được.. Thật sự anh cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này trước em nữa, trong khi em lại cứ nghĩ anh để ý em vì ngoại hình , nếu vậy, sao em ko nghĩ lại cách đây 2-3 năm hồi còn học phổ thông ấy nhỉ, ngày đó và bây giờ chúng mình có thay đổi gì về bề ngoài mấy đâu. Bé ngốc ạ, anh cũng chẳng biết nên thế nào để em hiểu tình cảm của anh bây giờ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này