1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    lạnh lùng
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết em có thích anh không để anh biết đường anh còn tán tiếp. Anh cũng không biết em yêu ai chưa để anh còn tiếp tục.
  3. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể bỏ tất cả lại sau lưng và đi du lịch chơi,
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thèm được bồ cũ ôm và nói vài lời ngọt ngào.
  5. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục như thế này không? Hay nghỉ việc cty này rồi tìm chỗ khác, sao cứ lông bông hoài nhỉ?
  6. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghĩ gì thía ko biết, chẳng biết nữa, chỉ biết sợ đối diện với những người con trai ấy. Có lẽ fải cần thời gian để xem đúng là mình iu ai.
    1 người thì là bạn thanh mai trúc mã, hichihc có lẽ thích thích nhau từ thuở trẻ con, nhưng mình ko nghĩ mình vẫn là người duy nhất trong lòng người ấy, mình thích đôi mắt ấy, mỗi lần người ấy nhìn mình, tim mình đập nhanh lắm, loạn nhịp và ko kiểm xoát nổi mình....thế đã là iu chưa?
    1 người thì là anh trai kết nghĩa, nhưng ko chịu làm anh trai nữa, anh dịu dàng và nồng ấm, chia sẻ với mình mọi thứ, lo cho mình từng tí một, mình xao xuyến, xốn xang, mỗi khi nói chuyện với anh, những lời mật ngọt, những câu âu yếm hỏi han .....thía đã iu chưa?
    1 người hơn mình có 1 tuổi cách nói chuyện rất hợp gu với mình, lúc đầu cãi nhau, tán tính, iu đương, từ chối, mỗi lần nói chuyện thấy mình muôn tìm hiểu về người ấy hơn, có cái gì đó lôi cuốn hấp dẫn ko cưỡng nổi .....thía đã iu chưa?
    Mình sợ khi fải đối diện với họ, khó quá, khổ quá, 1 con bé đã 21t đầu rùi mà vẫn chưa bít vị tình iu ntn, nhưng ko biết đâu là tình iu của minh thì làm sao có thể. Chán, nản, muốn lẩn trốn, ko muốn nghĩ, mệt mỏi lắm rùi...
  7. bamboodeep

    bamboodeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao dzạo này vô cty mình ngủ nhiều vậy ta, pùn ngủ kinh khủng...
    hũm bít có triệu chứng gì hông ?
  8. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mông lung quá , chán đời quá , mong muốn có gì đó thay đổi mà sao tay chân chẳng chịu làm gỉ cả
    Chúa ơi , tương lai con ở đâu
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    The girl who starts each day with a nice smile.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này