1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩy năm rồi, thời gian nhanh quá và mọi thứ thay đổi quá nhanh. Nhiều lúc ngỡ ngàng đối với chính cuộc sống của mình. Dòng đời đôi lúc cuốn ta đi, đôi lúc không cuốn được. Muốn làm chính mình, nhiều khi không thể, cuộc sống còn nhiều điều tác động làm ta không thể nghĩ cho riêng ta. Em bây giờ đã xa anh, bẩy năm rồi kể từ ngày ấy, mọi thứ đảo lộn trong thời gian bẩy năm, bẩy năm làm thay đổi mọi thứ trong đời, đảo lộn, quay cuồng và ngu dại. Chẳng giọt nước mắt nào có thế xoá hết được nỗi đau, giọt nước mắt nuốt vào trong đắng ngắt với sự chấp nhận cuộc sống đến cam chịu.
    Khát vọng được yêu trở nên mờ nhạt, và vô vị, chẳng thế nào có được cảm súc yêu thương, con mắt nhìn đời hời hợt và cộm trong mi mắt một sự ngờ vực trong tình cảm yêu đương. Chẳng thể miễn cưỡng được tình cảm của bản thân mặc dù biết lúc chán ngắt với tình yêu có thể là lúc mình cần được yêu thương nhất. Có thể lùi lũi bước những bước tiếp cuộc đời là cách làm tiêu cực, nhưng có thế đó cũng là cách làm hay khi mà ta không còn tin vào tình yêu nữa...
    Thật buồn khi nhớ lại, bẩy năm rồi, viết vào đây cho đỡ buồn, coi như có nhớ tới. Tặng em
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bài của tui lại bị xoá chứ có vi phạm gì đâu?
    1-Thứ sáu ngày 13 tháng 10 chết tiệt. Không ai khác, không nơi nào khác, không giờ nào khác. Chính tôi chính nơi đó và buổi đầu ngày hôm đó nó gây rắc rối cho tôi. Buổi sáng vừa ra khỏi nhà được một tí thì đâm ngay vào con ******** tiệt làm ngã sóng soài rách quần áo trằy cả chân tay may mà cái mạng nó còn lưu luyến ở lại chứ hông thỉ hổng biết giờ này ra sao nữa.
    2- Mình đi sinh nhật hai đứa chúng hẳn hoi tử tế, không nhiều nhưng mỗi đứa cũng 50k lận vậy mà đến SN mình chúng không thèm đếm xỉa gì cả kể cả một lời chúc nhạt thếch cũng không có. Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết thế nào mà lần.
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 16/10/2006
  3. ngoc_linh1984

    ngoc_linh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghĩ đến một gia đình hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mình thực sự có ý định gắn kết cuộc đời với một người đàn ông. Dù còn phải trải qua nhiều khó khăn nữa nhưng mình vẫn tin rằng một ngày rất gần đây cuộc đời 2 đứa sẽ được gắn bó mãi mãi....
  4. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Bì con muĂfi 'Ắt
  5. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Ta phải làm gì đi chứ, thời gian ko đợi ta, sao ta lại cứ đợi thời gian trôi nhỉ, tại sao lúc này nhạt nhẽo vô vị quá. Thôi về đi oánh cầu lông vậy, có ai đi cùng không?
    "Trấp nhận lói ngoọng nhưng phát âm phải truẩn"
    Mr.Bond
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày cô đơn nữa đang trôi qua.
    Thời gian cứ lao vùn vụt, vun vút!
  7. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    "Trên cuộc đời này không có những con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó" - SGK
    Ngày hôm nay có lẽ ta vừa tự mình bước qua một ranh giới, bước qua một cuộc tình đầu tiên trong đời. Nó không bỏ ta đi, mà ta bỏ nó, nhưng ta bỏ nó vì nó đã quá thờ ơ với ta. Gần 1 ngày sau khi ta nói lời chia tay, hắn mới xuất hiện và xin ta 1 cơ hội. Hơn 1 cơ hội đã đc cho đi, nhưng lần nào cũng vậy. Hắn nói : Tớ buồn lắm, thực sự buồn. Haha. Ừh, tớ cũng buồn lắm. Buồn quá nhỉ, buồn tới độ ko còn muốn khóc mà chỉ muốn cười thật to. Tình yêu ngọt ngào làm sao nhưng ta muốn ăn mừng cho sự tự do này biết bao. Hay quên đi, nước mắt sẽ không lăn dài trên má, tình yêu sẽ có ngày quay trở lại,... chỉ chưa phải là lúc này mà thôi.
  8. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    không
  9. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn nghĩ gì
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rùi tự trách bản thân... kiếm tìm cái gì... ko định hình nổi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này