1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai không biết là ăn gì........vì hết tiền hichic
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ để quên.
  3. long_coco

    long_coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết cách làm thế nào để yêu nó ít ít thôi cho đỡ khổ thì cỉ dùm em cái he he . yêu thì biết là yêu thôi chứ bố ai mà bảo là yêu in ít . yêu in ít thì chắc là thích rùi
  4. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Ong cả đầu.
  5. buocchanmuathu1008

    buocchanmuathu1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    sao đi đâu cũng thấy đồng chí này thế nhỉ, xì pam ác liệt
  6. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bực mình wá!!!!!!!!Sao mà đen vậy ko biết.Cuối tuần malài phải ở nhà gặm nhấm nỗi buồn mới đau chứ.
  7. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vào bàn học mà chẳng đọc được chữ gì cả đầu óc cứ rối bời .Hôm qua đi off về cứ nghĩ rằng sẽ khuây khoả hơn ai dè lại cang nhớ em hơn. Lúc đi thì đứa em bảo:anh đâu còn thất tình nữa ,xung quanh có nhiều em lắm cơ mà? uh nhỉ ,nhưng có ai trong đó anh yêu đâu .Lúc đi ăn lẩu xong thì cảm xúc bỗng tràn về.Anh lại nhớ buổi đầu tiên anh và em đi ăn xuôi ở Nguyễn Hữu Huân,rồi ăn chè ở Tô Tịch...Anh thì vốn ăn ít mà lại ăn chậm nữa,ngược lại hoàn toan so với em.Thế là em ăn xuôi trước anh cả nửa bát,anh bỏ xuống ko ăn nữa vì chỉ còn ăn một mình,nhưng em bắt anh ăn hết,buồn cười thật.Thế mà tất cả đã kết thúc như một đoạn phim vậy nhỉ ? Không biết anh-em ai sẽ buồn hơn trong cuộc chia ly này? Ba tháng đã trôi qua nhưng tất cả vẫn còn như nguyên vẹn .Nhưng anh sẽ phải quên em thôi-Anh chỉ còn vương vấn mỗi câu thơ: "nếu ngày mai anh ko đứng đợi thì hạnh phúc chỉ là lời nói dối" nhưng có lẽ anh phải nói dối thôi vì trí óc bảo anh rằng:"Đừng chờ đợi vì bạn sẽ ko biết mình chờ đến khi nào"
  8. girl21t

    girl21t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình iêu như hoa nở....biết anh iêu mà em... chờ....
    Được girl21t sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 29/10/2006
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bao giờ lĩnh lương đây ???
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mong được ở cạnh ng` ấy ngày hôm nay! chỉ đơn giản thế thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này