1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì? Xả stress...

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi andythao24, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng làm việc đầy cực lực...
    [​IMG]
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0

    H oi H sao ma H đỏang thế ko biết
    huhuhuhuhu bị lập biên bản vì cái tội đỏang rồi
    má ui ko biết bị chém hay treo cổ đây nữa
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Anh em nào lèm bên Vịt teo thông cảm nhắm mắt đừng đọc đoạn này nhen.
    MK ... chả thấy gửi bill đòi nợ mà dám cúp net con người ta.... grừ grừ ... 10h sáng tới đóng cước thì chen chúc như vịt, có 2 con bé tiếp cả chục khách, chẳng quy củ gì hết. Giá mà mấy ông giám đốc thân chinh lên chỗ đóng cước của FPT tại Sương Nguyệt Ánh ngắm nghía thử 1 phát ! Hừ hừ ...
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Sương Nguyệt Ánh=> là ở đâu vậy cà?
    Sao bây giờ đi mua đồ lộn xộn thế k biết: 1Con SD card 1GB ở Siêu thị Sài Gòn-Chợ Lớn hét 600k, ra góc ngã tư Nguyễn An Ninh-Minh Khai là 400k, về TPT lý tự Trọng giá chỉ 250k. nếu lấy con 2gb thì chỉ có 420k.
    Còn chỗ nào rẻ hơn k vậy ta????
  5. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0

    tớ xả nhờ đây tí nhé
    đời quá buồn , ngày hôm nay quá đen chán thế
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức, rất là ấm ức.
    Nếu ông trời có lỗ tai thì phải nghe được lời cầu nguyện của mình từ lâu rồi.
    Căm thù những con nghiện chất cồn.
    Bực mình những người ham lo hão.
    Chỉ mún sống 1 mình và chết 1 mình nếu xung quanh tòan những người như vậy !
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chắc là "Nó" chừa mình ra
  8. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ặ! sao hôm nay thỏƠy 3 nick mỏằ>i trạng nick cỏằĐa 3 mod nhà ta nhỏằ?.
    [nick]rneoCara[/nick]
    [nick]trunqtruc2005[/nick]
    [nick]wilclman1979[/nick]
    Đạa tư. Chúc cĂc bỏĂn 1 ngày 'ỏĐu tuỏĐn sung sỏằâc, mỏằi viỏằ?c 'ỏằu trôi chỏÊy
    Được th_tr321 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 17/06/2007
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cara treo topic này lên theo yêu cầu của Vinh, Hiếu và Polaris nhưng không thấy có bài post mới, chắc gỡ xuống thôi !
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi mọi người nếu đọc đến bài này. Thực ra chuyện này nên PM để giải quyết hiểu lầm, nhưng Cara thấy rằng phải public để cho người khác nhìn thấy ý kiến riêng của từng bên, dù ai đúng ai sai, hay cả 2 cùng đúng hoặc cùng sai, thì cầu mong đọng lại chút suy nghĩ gì trong lòng các vị .Cara sẽ move những bài tranh luận không liên quan đến giáo dục trong topic này sang mục xả stress sau 24h nữa !)
    Để em hầu chuyện với bác Polaris lần nữa !
    Thưa bác, em chưa thấy cái solution nào của bác đủ details để work cả, tòan là vấn đề macro không thì em xin thất lễ, em chỉ làm được cái tầm micro thôi !
    Trong môi trường thực tế của Miền Tây chậm phát triển (chứ không phải là môi trường khác) : Em xin tự nhận khuyết điểm là đầu óc em còn stupid lắm , không có open-minded ! Em chỉ biết làm những gì mình có thể làm được trong hiện thực , chứ chuyện xa xôi em nghe lùng bùng lỗ tai lắm rồi !
    Bác thích ý kiến của người khác thì bác cứ ngồi chờ. Còn theo kinh nghiệm xương máu của em về những chuyện đã xảy ra thì dân Miền Tây chẳng thích là người khởi xướng hay chịu trách nhiệm lắm đâu, họa chăng vúôt đuôi theo người khác thì may ra ! Chúc bác có nhiều đồng minh .
    Bác đừng có làm ra vẻ giận dữ rồi đòi rút tên khỏi danh sách thành viên bên topic đăng ký. Bác không thích thì đừng nói chuyện với em, hoặc đừng vào box này than thân trách phận. Em không đụng gì đến bài post đó của bác hay làm theo yêu cầu của bài post đó. Em nói thiệt với bác là những tháng ngày quét rác, canh cửa bùôn thiu từ box Cần Thơ sang tới box Miền Tây này em đã gặp rất nhiều anh họ Than và họ Hứa lắm rồi ạ. Em còn lạ gì, em quá chai mặt, em cũng chẳng thấy buồn bã khi mất đi 1 thành viên, chẳng thấy nhục khi có người chửi thẳng vào bản mặt em. Em từng bị mấy anh họ Phản (động) chửi như con chó, con ..đ...i...~... (nói chung là đủ thứ con tệ lậu trên đời), hoặc là tổ chức những đợt từ thiện thì gặp những anh họ Nổ cứ quăng vài xu tiền vào thùng công đức rồi ra đầu chùa la um sùm "Mọi người ơi, tôi vừa làm từ thiện đó, mọi người học hỏi bắt chước làm theo tui đi" ... hoặc có khi gặp mấy mod chẳng buồn làm cái gì ngoại trừ đi nhậu (chùa) thì cực kỳ xông xáo ! ... hì hì ... em gặp đủ hết rồi.
    Trong cái xã hội ttvn này cái gì mà không gặp chứ ! Từ những người tâm hồn cực kỳ lãng mạn , đến súng ống đại bác, giang hồ đâm chém, buôn trời bán thánh, trí thức lẫn điếm đàng từ lời nói đến hành động .... có tất tần tật cả ! Nói trắng ra thì TTVN này giống như xã hội phương Tây mất rồi, cũng có khu chậm phát triển như mấy tỉnh miền Tây mình thì còn giữ chút e dè, nhút nhát thôi mà. Quan trọng là mình biết hòa nhập, đừng bị hòa tan. Em đón chào một người mới nhiệt tình và có trình độ lẫn khát vọng như bác, nhưng em chẳng thay đổi để giữ bác ở lại, tự động quy luật đào thải sẽ làm việc đó thay cho em thôi ! Đôi khi chính em cũng tự buông xuôi và bị đào thải trước cả bác nữa ấy chứ !
    Em là dân buôn chuyện chính cống, nhưng em thề em không phải là spammer ! Những gì em hứa em sẽ làm==> em đã post bài. Những gì em đề nghị và góp ý cho kế họach của bạn Hiếu huynhchi===> em cũng đã nói ra. Đâu phải em kín miệng. Chắc ý kiến của em bèo quá nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến . Hơi nhục 1 tí, nhưng em có gào thét để cho mọi người chú ý đến ý kiến của em đâu ?
    Em cứ ngỡ bác sống ở ngòai Việt Nam một thời gian dài thì tư tửơng phải thóang và dễ chịu hơn chứ ? Theo em đóan thì bác thuộc 1 trong 2 trường hợp : Hoặc là quá bảo thủ ( nhảy lên như con choi choi khi bị ai đó đả động đến) hoặc là quá thỏai mái đến mức sẵn sàng cãi lộn tay đôi với em. Em thích trường hợp sau hơn.
    Nhưng mà em thích cãi lộn có giải thích, có chứng minh:
    A :VN là nước nghèo.
    B: đâu có, sách giáo khoa bảo "Đất nước ta rừng vàng biển bạc" mà.
    A: chuyện cổ tích rồi. Hiện nay VN đang đứng thứ xyz trong danh sách các nước nghèo nhất thế giới ... vv...vv....
    ...chứ không phải là phủ đầu:
    - Sao mày ngu quá, chuyện dễ thế k hiểu.
    - mà tại sao ???
    -Thì mày phải tự biết chứ !
    Kính bác vài lời ! Em phải cày rồi !
    ( bác ơi, bác đôi lúc cũng gõ lộn vài cái dấu hỏi và dấu ngã, chưa kể chữ "g" lắm lúc bị dư ! Mong bác để ý 1 tí đến sự trong sáng của tiếng Việt mình ).

Chia sẻ trang này