1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì? Xả stress...

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi andythao24, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coconutland

    coconutland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bớ tiengiangquetui, quà đâu quà đâu . Có thư ko có quà hả? Lộn nhà ông ơi, làm mừng hụt
    [​IMG]
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ui troi oi..... moi ban 1 ly bia dc roi, qua thi.......hen gap ban trong lan off 11/2, minh he''t cho nghe 1 bai do ban chon ok?
  3. coconutland

    coconutland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tui là ccl (coconutland)
    còn người bạn chúc mừng s/n là cbc (coldbutcool)
    Lộn nhà rồi nhé.
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ... grừ grừ ... không stress nhưng mà chán như con gián. Chính vì chán nên bất cần sự đồng tình nữa !
    Mk, có tí việc con con cũng không quyết định nổi nữa. Ừ, thì cứ cho là có lòng tốt, có nhiệt tình thì mới có ý kiến , nhưng có phải những ý kiến đó sẽ giúp ích cho mục đích chung hông vậy ? Hay là làm rối thêm ? Làm nhụt lòng chiến sĩ ? Lại còn cái màn "ngày đó không được, tớ bận... " nhưng hỏi ngày ngày chịu thì " tớ không biết" ... cbn, nói thế thì câm mịe nó đi ... mình giang hồ rồi ! Lúc này chẳng cần biết mích lòng ai hết á. Phải ác 1 tí để đừng bị stress chứ !
    Tội nghiệp anh D, bác T và ku S, 3 người đó chắc đang khó xử lắm đây. Nhưng vì không ai mạnh dạn đề nghị và ép buộc hết thì nó mới như thế đó. Mình chỉ muốn nói với họ rằng : đôi khi cần 1 chút quyết đoán, 1 chút tàn nhẫn. Không phải ai cũng hiểu hết những lợi ích mà Tần Thủy Hòang đã mang lại cho Trung Hoa, họ chỉ biết óan than những tội ác của ông ấy mà thôi. À, dẹp bớt sự galăng của đàn ông qua 1 bên nữa thì mới được, đừng có thấy phái nữ đề nghị này nọ rồi xoay xoay theo, con gái là chúa rắc rối ... yêu sách không tài nào kham hết được đâu !
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Vay ma cugn co nguoi doi qua sinh nhat nua...
    xin loi ban nhe, tai khuya wa nen hoa mat, nhan nham ten
  6. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    ăn chơi tưng bừng cuối năm..hơ hơ..hix hix..đúi !!
  7. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày không vào được ttvnol , chán quá.
  8. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mới ra tù .... mừng é,
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui là chùi ... còn có mí ngày nữa là hết cha cái năm tuổi khỉ gió của mình òi ... ăn chơi đú đởn xả xui cật lực thiệt tình chài, còn chẻ mừ ...no nắng giề chớ
  10. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, hồi đó tớ làm lớp trưởng một lớp khá đông con gái. Năm đầu tiên tớ là một lớp trưởng rất ga lăng. Năm thứ 2 tớ là một lớp trưởng tàn nhẫn. Trong lớp tớ chỉ có 2 đồng minh, một là một cô bạn thân của người yêu tớ, hai là người yêu tớ

Chia sẻ trang này