1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi imissum, 10/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ không biết sáng mai bị lôi ra khỏi chăn và ra khỏi nhà vào 5h 30 sáng thì thế nào nhỉ???
    Lạnh quá!!!
    1 ngày vui vẻ!
    Cười nhiều!
    => giải toả nhiều vấn đề!
    Nhưng chưa thật sự thoải mái lắm!!!
    Mai sẽ tốt thôi!
    Cười cái nào!
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ mình có nên đi mua đồ ăn hay ngồi đọc tiếp mấy forum này nhỉ hihihi, khó nghĩ quá
  3. autumnking

    autumnking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 1h02`.Mưa !! Lạnh !! Nhớ !!
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mưa rào...
    Lạnh!
    Hứng những giọt mưa thích thật!
    Nhẹ nhàng!
    Những hạt mưa làm tan tất cả!
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Còn 15 ngày nữa ,
    sau đó ... có thể sẽ có tất cả
    có thể sẽ chẳng còn gì ...
  6. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tới cô ấy.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cái loa này vừa rè vừa ù.Mình đang tưởng tượng cảnh mình ở trong môt căn phòng với bộ dàn ngon lành.Có cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa rơi.Nhẹ nhàng và êm ái thôi! Thanh thản biết bao nhiêu,không phải lo nghĩ gì.
    Còn bây giờ thì vẫn đang đau đầu lắm, việc gì cũng muốn mà không biết phải bắt đầu từ đâu,không biết mình có đủ sức để làm hết mọi việc ko.Nhưng dù sao vẫn tự tin,tự tin vào mình.Phải thế chứ,nhỉ! Ai lại chưa đánh đã đầu hàng.
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ về cái ngày đen tối đó , nghĩ đến 3'' hãi hùng, chỉ có 3'' thôi đã làm thay đổi hẳn suy nghĩ và một phần tính cách của mình . Thật khủng khiếp , vì nó mà mình trở nên như thế này , đang cố gắng quên nó đi , nhưng càng cố quên thì nó lại càng như ở ngay gần mình hơn bao giờ hết . Chỉ cần nhìn lại những kỉ vật của ngày đó thôi , tim lại đập mạnh ... nước mắt lại muốn ứa ra , là đàn ông mà khóc thì đúng là ... , những lúc như vậy chỉ còn cách đấm thật mạnh vào tường , cho cơn đau qua đi ... !
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    THay vì quên nó ... thì hãy cố gắng nghĩ về nó ... chạy trốn không hàn gắn vết thương , không giúp ta quên mà còn làm cho ta dằn vặt đau khổ khi chợt nhớ .... mỗi ngày nghĩ về nó 3'''' đấm vào chăn bông một cái ( đừng đấm vào tường hay bất cứ gì khác nhá đau lắm mà lại còn phí nữa ) rồi nghĩ đến ai đó ... dang làm cho ta vui .... oh... đời này không có nó ... vẫn vui
    đang suy nghĩ về đứa bạn ... chợt thấy mình ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này