1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi imissum, 10/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Sao dễ tin người thế? Hix
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đi về đâu???
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi vẫn cứ vu vơ!
  4. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cuộc sống bằng đôi mắt mở to, lắng nghe cuộc sống bằng đôi tai mở rộng, tôi nhìn thấy và nghe thấy, bạn ạ
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    "Nếu như iu là có tội thì..mày tội ác tày trời rồi m@k ơi"[​IMG]
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ roài!
    Một ngày bình thường như bao ngày bình thường đã qua...
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hòn Đá Cô Đơn
    Có hòn đá cô đơn xa xăm
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hòa niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình
    Buồn làm chi hỡi em
    Có giọt nước rơi trên mi
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    Hình như nước cũng biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    Vì ta cũng đã biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Khi người lỡ quay lưng ra đi
    Đẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ta ôm một chút đau thương thôi
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Khi người lỡ quay lưng ra đi
    Đẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ta ôm một chút đau thương thôi
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Nghe bài này! Bài hát hay nhưng bùn!!!
    Gửi lại 1 người: Hát thôi nhé, chứ không được bùn đâu đấy!
    Phải zui zui lên!!!
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    :)) SV sáng tác lúc thất tình thì buồn là phải rồi còn gì
  9. tinymom

    tinymom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ rối bời. Liệu có nên sống nữa không??? Cuộc sống chỉ có sự thất vọng. Chỉ có ta yêu thương người khác chứ chẳng ai yêu thương ta. Chỉ có ta thông cảm với người nhưng người không đồng cảm với ta. Ta buồn, ta tủi thân, ta mất 1 người bạn mà ta trân trọng nhất, ta mất 1 người hàng xóm mà ta nhường nhịn nhất. Ta đã làm gì, đã sai gì. Mang sự yêu thương đi trao khắp mọi nơi để đổi lấy sự đau buồn vì mất mát. Thôi lại khóc, lại yêu thương chia sẻ và lại khóc. Anh N ơi, chị D ơi. Sao tất cả lại trở nên thế này, không hiểu nhau hay cố tình không hiểu???
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ko làm kịp deadline đúng lúc nước sôi lửa bỏng nhất, nguy hiểm quá !!!
    Một bài học cho mình : lần sau phải tính toán thời gian cho hợp lý trước khi nhận việc !!
    Đi ngủ, chỉ còn 2 tiếng rưỡi nữa lên thớt !!
    Những phút thoải mái cuối cùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này