1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi imissum, 10/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    tặng quà gì đây.
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại ngày này 3 năm trước có 1 anh chàng nói yêu mình ! Anh ý nói là : ko có em anh ko có nụ cười, thể nào sống thiếu em .. anh chết mất !
    Thế mà chiều nay, gặp anh ,... nhìn thấy anh em suýt ngất ! Tiếc wá .. đẹp trai quên chết , phong độ cứ gọi là ... !

  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt tí nên chẳng nghĩ được gì
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hic hic, con bạn thân chắc đang thầm khâm phục mình đây , he he he...
  5. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ ?
    Được hoahongtrencat sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 02/03/2006
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ qua con đường đó!
    Tình cờ nhớ lại ...
    Còn bao lâu nữa nhỉ???
    Thời gian ôi! Trôi nhanh đi chứ?
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hix giờ này mà vẫn chưa về nhà, về muôn mà cháu dậy thì khổ thân nó. Nhưng đang có chuyện buôn chat với mọi người vui qua chẳng muốn về nữa Cám ơn mọi người nhá đã làm em vui
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you!

    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao
    Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
    Là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ
    Là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không noi
    Được lovely_Sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 02/03/2006
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi không có câu trả lời!
    Khó hiểu quá!!!
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Gặp "bác" hay không gặp nữa?
    Chuyện gì sẽ lại xảy ra?
    Mình có đủ tự tin, bản lĩnh để điều khiển được tình thế hay không?
    "Bác" ơi, thế là tội lỗi mà!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này