1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi imissum, 10/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có nên viết ra đây không nhỉ?
  2. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [limeGreen]Trời ạ, sao thuê cái xe 16 chỗ vào hai ngày cuối tuần này mà khó đến thế chứ. Từ sáng đến giờ gọi gần 100 số điện thoại rồi mà không thuê được, khổ quá cơ.
    Đã quyết định đi chơi rồi, chả nhẽ bây giờ lại để mọi người mất hứng , làm sao bây giờ???][/limeGreen]
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar này quen quen!!!
    Đã một thời sử dụng!
    ...
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mà thấy [:">]
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 16/03/2006
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, hợp đồng với khác hàng bị huỷ, đề tài thuyết trình không đạt yêu cầu phải làm lại mất 2 đêm không ngủ để làm vậy mà chẳng được cái gì hết. Thất vọng về chính minh, mình chẳng làm được việc gì hết . Tối nay thì bỏ học chẳng hiểu sao 7h mang xe ra đi học thì lại không muốn đi, muốn có một chỗ nào đấy thật bình yên và cần một lời động viên của ai chắc là chẳng có ai ngoài mẹ vậy là bỏ học rồi đi thẳng về nhà con cần một người để động viên.
    Cảm ơn mẹ lúc nào cũng động viên con !
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 16/03/2006
  6. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lúc này trong mình ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu dự định, bao nhiêu lo lắng.....chẳng biết có thực hiện được điều gì không nữa?
    Hà Nội lại thêm một lần nữa đón anh trở về sau chuyến đi xa. Nhưng mình chẳng thể đón anh được rồi, chẳng thể là người đầu tiên anh muốn gặp rồi...chung quy cũng chỉ tại mình là phận gái, không thể đi ra ngoài vào lúc khuya được....ghét thế!
  7. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn hay căng thẳng quá bạn hãy tìm cho mình một người bạn đi uống cafe tối để chia sẻ, tâm sự để vơi bớt đi phần nào !
    Học kỳ này mình học nặng quá, đồ án thì chất đống chẳng làm gì cả, lại còn olympic, nghiên cứu khoa học nữa ... muốn chết đi cho nó nhẹ !
    Luôn mong muốn có những người bạn tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong tâm lý tình cảm. Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người ....
    http://www.44c1.net.ms [url]http://www.freewebs.com/ductuanxp/44c1.htm
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìn thấy một nick có status buồn và mệt mỏi, Hình như SC đang có rất nhiều người buồn và mệt. Vậy mà mình chẳng vào nói chuyện với ai cả vì mình cũng chẳng biết nói gì để mọi người cảm thấy vui hơn. Mặc dù đang rất muốn nói chuyện với một ai đó nhưng nói với ai đây và nói những gì, có lẽ là mình chẳng biết nói gì cả vì minh vẫn vậy mà cứ nói chuyện chỉ được vài câu là chẳng biết nói gì nữa
    Mọi người hãy cố lên nhá !
  9. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    5 năm tới mình sẽ thế nào nhĩ, 10 năm tiếp theo thì ra sao đây, 15 năm nữa thì sao hen . . . thôi kệ seo này ra seo thì ra, bây giờ spam bài cái đã
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thoát khỏi nỗi buồn.
    Oh, my God!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này