1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục nguyệt chi phi lộ ngoại truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lục nguyệt chi phi lộ ngoại truyện

    E hèm, sau khi tham gia bịa 2 hồi cho tác phẩm lừng danh chưa có tên chính thức của Kiếm hiệp cốc (sau đây gọi là Lục nguyệt chi phi lộ - LNCPL) , bản thân Thieu_iot thấy rằng có rất nhiều chuyện bên lề để chia sẻ với các vị. Ví dụ như những đoạn viết xong Tổng biên tập Kiều bang chủ không duyệt, những đoạn môđifê tếu táo không thể đưa vào tác phẩm (đưa vào thì phải chuyển cái LNCPL sang box Truyện cười mất). Túm lại là TIO hứng chí lập cái topic này để những vị đã tham gia viết truyện nói về mấy cái hậu trường, những người sắp viết thì học tập kinh nghiệm còn những vị bàng quan đứng xung quanh thì có thể tự do bịa đặt thêm cho các chi tiết của tác phẩm (VD như bài của Heo muội bên topic Phân công sáng tác nói về vai trò của Phụng Nhi không hơn cái tủ lạnh Toshiba ý). Chúc vui vẻ.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 15/01/2004
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng, TIO xin nói về cái Hồi 6 vừa mới ra lò này.
    Quả thật, không có cái gì TIO tâm đắc đến mức vừa viết vừa cười khả ố vừa vỗ đùi chan chát (quên cả con mèo đang ngồi vắt vẻo- thế nên mới có cái chữ ký mới kia kìa, con mèo nó nói thế sau khi hứng trọn 2 cái đập vô tình của TIO ).
    Đầu tiên, phải kể đến cái màn stress đau đớn vì tự nhiên bị phế võ công của thằng bé Lý Thiên Bi. Cái này có thể nói là TIO viết cực hợp (vì bản thân rất hay bị xì chét) - định cho thằng bé tìm quên trong hơi men khói thuốc như mấy phim Hàn Quốc, nhưng ngặt nỗi thằng bé đang lang thang giữa rừng, không thể tìm ra quán Bar - Karaoke ôm hay quầy bán thuốc là Mild Seven đầu lọc than được, đành phải cho nó stress chay, nghiến răng nghiến lợi dằn vặt nội tâm tí tẹo rồi thôi. Vậy nên quý vị độc giả đọc mà thấy chưa đủ lệ bộ thì cũng nên thông cảm cho hội đồng tác giả.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/01/2004
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    *********, cái đoạn tả Kỳ trang ở đầu hồi 4 là đoạn TIO phải lăn tăn nhiều nhất bà con ạ.
    Trong cái đề cương gửi đến cho TIO, Kiều bang chủ dã man chỉ nói là tả cảnh Kỳ trang dựa theo cảnh Sapa cuối đông đầu xuân với lại quang cảnh Kỳ trang sao cho nó hoành tráng. Thế là ô hô ai tai, phải lọ mọ đi hỏi một ông chuyên gia về giỏi về Hán học, biết cái gọi là năm tao bảy tiết để xem khoảng cuối tháng 12 dương lịch thì có tiết gì. Thằng cha quái thai chưa nghe hết câu vứt cho một mớ, toàn những cái tên như Kinh trập, Đại tuyết, Tiểu hàn nhìn mà muốn lòi con mắt. Cũng may, trong cái mớ đấy có đoạn đối chiếu các tiết với ngày tháng dương lịch nên cuối cùng cũng viết được 1 câu: Mới vừa qua tiết Tiểu hàn...
    Cái vụ tả quang cảnh Kỳ trang thì không quá khó, trí tưởng tượng của TIO dù không bay bổng nhưng cũng tàm tạm ra được. Nhưng đến đoạn chỗ của quan khách tai to mặt lớn như mấy ông Ất Minh thì... Các vị đọc đoạn "Dưới một mái hiên bằng vải bố màu sắc sặc sỡ..." gì gì đó ý, chắc không có lăn tăn gì đâu nhỉ? Thật ra, ban đầu, TIO viết là: "Dưới một mái hiên bằng vải bố màu sắc sặc sỡ in dòng chữ Mái hiên di động Phú Thành - hàng Việt Nam chất lượng cao kèm theo điện thoại liên hệ cơ". À quên, còn các vị Ất Minh với trang chủ được hân hạnh gọi là Ban Tổ chức và Quý vị địa biểu cơ.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Lý Thiên Bi bị phế võ công có phải Thánh cô thù anh chàng này không ?
    Được Dicavaily sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 15/01/2004
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Lại nói đến chuyện Địa Tặc Tinh Phi Thử Thần Thâu sau khi mua hụt Xuân Hương cô nương. Hắn tức tối lao ra khỏi Mục Tú Lầu, vừa đi vừa không ngừng rủa xả Hoàng Thiết Thủ :
    - *********, chưa lần nào lão tử bị mất mắt như thế nào, Địa Tặc Tinh ta dễ bị người ta coi rẻ đến thế sao ? Hừ, Rõ ràng là hắn có ý trêu người ta mà, nếu ở đấy mà không phải Mục Tú lầu thì lão tử cho người về chầu tổ tiên rồi.
    Vừa thi triển khinh công tột độ vừa không ngừng chửi bới om xòm, chẳng mấy chốc hắn đã đến ngoại thành Thăng Long thành. Đêm nay là 30 tháng chạp, thời khắc giao thừa không lâu nữa. Lúc này tuy mới ở ngoại Thành thôi mà đã nhộn nhịp người qua lại, ai cũng ăn mặc diêm dúa đẹp đẽ để đón giao thừa, đây đó tài tử giai nhân dập dìu càng làm hắn thêm chua xót, hắn nghĩ thầm:
    - Nếu không có thằng tiểu tử mặt trắng kia cản đường thì có phải tối nay lão tử đã có một đêm làm thần tiên với Xuân Hương cô nương trên Mục Tú lầu rồi không, grừ, ta mà gặp người thì lão tử ta không cho người ra hai dài ba ngắn thì ta không phải Phi Thử Thần Thâu.
    Đến trước cổng một tửu quán nhỏ, hắn gỡ dây buộc con An Pha Thần mã và lên ngựa lững thững đi vào thành.
    Chẳng mấy chốc hắn đã đến gần khu vực Hoàn Kiếm Hồ, đường xá lúc này đông đúc, biết không thể đi bằng ngựa được nên hắn đành buộc ngựa ở một quán ăn gần bờ hồ.
    Đi lững thững một hồi, cuối cùng hắn cũng đên Yên Minh lầu, nếu Mục Tú lầu là thiên hạ đệ nhất Kỹ viện thì bảoYên Minh lầu là đệ nhất tửu quán cũng không ngoa. Đây là một tửu quán nằm bên bờ hồ, tuy không trang trí lộng lẫy như Mục Tú lầu nhưng rộng rãi hơn nhiều. Nơi đây là chốn người giang hồ lui tới, người đến đây có người thanh kẻ tục, thư sinh có, phường thất phu cũng có, cả các anh hùng hào kiệt cũng có. Không ai đến Thăng Long thành mà không một lần ghé qua đây.
    Trong quán bây giờ rất đông đúc thực khách từ tứ xứ, họ đến đây để trò chuyện, để ăn uống, nhưng quan trọng nhất Yên Minh lầu lại là nơi có vị trí thuận lợi để xem bắn pháo hoa. Dường như sự đông đúc này không làm hắn bận tâm. Hắn đi một mạch lên tầng tư, ngồi vào một chiếc bàn đặt ngoài ban công, xung quanh có phủ lụa xanh. Hắn lớn tiếng:
    - Tiểu nhị đâu ?
    Tiếng tên tiểu nhị đáp:
    - Tới đây, tới đây! Lâu lắm không thấy quý khách, quý khách dùng gì?
    Phi Thử Thần Thâu làm vẻ suy nghĩ rồi nói:
    - Quán ngươi hôm nay có món nào ngon, ngươi thử kể tên xem nào:
    - Dạ quán tiểu nhân hôm nay có món thịt bò Tân Dỹ Lạn, bò Á Mỹ Kỳ, bò Anh Cát Lợi, loại nào cũng thuộc hàng tuyệt hảo, ngoài ra còn có màn thầu Mã Lai, gà Triều tiên và .......
    - Thôi, thôi đủ rồi, đừng kể nữa. Đồ uống thì có những gì? - Hăn ngắt lời tên tiểu nhị.
    - Ngoài những loại rượu như Vân Canh Tửu, Thiệu Hưng Nữ nhi hồng còn có một loại rượu đặc biệt được làm từ các loại trái cây lên men, loại này trên thế giới may ra chỉ có quán của tiểu nhân có thôi, nó có tên là Thăng Long tiên tửu.
    Nghe đến đấy Phi Thử Thần Thâu không cầm được nước miếng, hắn dõng dạc:
    - Thôi được rồi, cho ta ba cân thịt bò Tân Dỹ Lạn, ba cân Á Mỹ Kỳ, ba cân Anh Cát Lợi, 20 cái màn thầu Mã Lai, 10 cân Thăng Long Tiên tửu.
    - Dạ, dạ, có ngay !
    Đồ ăn chẳng mấy chốc được mang lên, nóng hổi, bốc khói nghi ngút thơm nức mũi. Đúng lúc đấy thì có một bàn tay đặt lên vai hắn và một giọng ồm ồm vang lên :
    - Hiền đệ có tâm sự hay sao mà lại ngồi đây uống rượu một mình thế này?
    Hán tử này là ai, có quan hệ gì với Phi Thử Thần Thâu, mời quý độc giả theo dõi bài dưới đây
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hắn giật mình quay lại, trước mắt hắn là một hán tử cao lớn, gương mặt không đến nỗi xấu xí khó coi, nhưng trang phục thì đúng là khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Vai hắn đeo một thứ binh khí có cán dài được đựng trong một bao da đen nhánh, quần áo thì gắn những sợi xích sắt to bằng cổ tay, lại còn xé rách te tua, mái tóc dài xoăn và xoã xuống vai càng làm hắn trông thêm phần hoang dã và dữ tợn.
    Phi Thử Thần Thâu gặp cố nhân mừng rỡ ra mặt, hắn oang oang :
    - Đại ca, lâu nay huynh đi đâu, tiểu đệ tìm huynh mãi mà không thấy ? Mà món đồ chơi trên vai huynh là cái gì thế, đệ xem được không ?
    Hán tử cởi dây buộc ra, lôi trong bao da ra một cây thạch đại bản, toàn thân đen nhánh được gọt dũa nhẵn nhụi, nặng đến 30 cân. Trên thân cây thạch đại bản căng 6 sợi dây thép dày mảnh khác nhau, hán tử nói :
    - Cũng vì món đồ chơi này nên lâu nay đệ không gặp ta cũng đúng thôi. Mà thôi, chuyện này để sau đi, ta hỏi đệ, bình thường tính đệ vui vẻ hoạt kê, sao tự nhiên giờ này lại ra đây ngồi uống rượu một mình thế này, chia sẻ cho đại ca được không ?
    Hắn liền mang chuyện mua hụt Xuân Hương cô nương kể cho Thiết Thách quái nhân kia ?
    Nghe chuyện xong, quái nhân gật gù :
    - Lại có đứa dám trêu chọc Phi Thử Thần Thâu à? Gan kẻ này hẳn không bé đâu. Đệ đang có tâm sự, ta cũng thèm món Phụng trảo, hay ta gửi thiếp mời bằng hữu giang hồ đi làm một bữa đi !
    Phi Thử Thần Thâu nghe đến chuyện Phụng trảo thì mặt mày rạng rỡ, quên ngay vụ Xuân Hương kia đi, hắn nói :
    - Ý huynh thật hớp ý ta, huynh viết thiếp đi, đệ một chữ bẻ đôi không biết làm sao viết thiếp?
    - Đẹ nói thế khác nào trêu ngươi ta, ta quanh năm ở trên núi sống trong Thạch động thì làm sao biết chữ. Gọi lão chủ quán xem nào?
    Nguyên lão chủ quán Yên Minh lầu trong bụng cũng có được ngấn mực, ngày xưa cùng dăm bảy lần thượng kinh ứng thí, nhưng đều tay trắng ra về, lại thấy hợp với chuyện kinh doanh hơn nên từ ngày mở Yên Minh lầu tới nay không màng đến chuyện thi cử nữa. Nội dung tấm thiếp ngắn gọn như sau :
    Địa Tặc Tinh Phi Thử Thần Thâu mời quần hùng dự Phụng trảo yến.
    Lâu nay không được cùng quần hùng thưởng thức Phụng trảo Ngõ Gạch, cùng mọi người lai rai chén rượu giang hồ, Phi Tặc ta cảm thấy thiếu thốn vô cùng, nay muốn được cùng quần hùng thoả chí tang bồng, hẹn mọi người thứ Sáu ngày 16/1/2004 cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất (khoảng 7h đến 7h30 bà con ạ) tập trung ở Ngõ Gạch tửu quán để cùng dự Phụng trảo yến, khi đi ngân lượng mang càng nhiều càng ít, số lượng trảo phụ thuộc số ngân lượng mang theo. Yêu cầu khoảng 10-15 lượng,nhiều hơn càng khuyến khích !
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 15/01/2004
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chú thích cái chơi.
    Yên Minh Lầu là Yahoo Install Messenger
    An Pha Thần mã là cái Wave Alpha mà PTTT cưỡi
    Bò Tân Dỹ Lạn là Bò New Zealand, Á Mỹ Kỳ - America - Anh Cát Lợi - English.
    Cái Thạch đại bản là cái Guitar lead đấy.
    Phụng trảo là món chân gà nướng trứ danh.
    Hoàn Kiếm Hồ là Hồ Hoàn Kiếm !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở trên Yên Minh lầu, gặp Ai Phong bằng hữu, nghe bằng hữu nhắc đến đoạn "Nhất Tú, nhị Hương, tam Đường, tứ Thuý" trong Hồi 6 của Lục nguyệt chi phi lộ, TIO mới chợt nhớ ra sự tích của mấy thứ lăng nhăng này.
    Đầu tiên, nói về đoạn tả Mục Tú lầu. Đây là đoạn TIO liên hệ với thực tế nhiều nhất. Cảnh nhà hàng khách sạn, cafe karaoke ôm được đem vào tả tường tận. Ngay cả cái tên Mục Tú cũng có sự tích. Hê hê, nói đến đây thì mấy nhân vật thân thiết với TIO đã cười nhăn nhở mà đoán ra được rồi, nhưng còn các vị bằng hữu khách quan thì sao?
    Chả giấu gì các vị, ban đầu, Kiều bang chủ nghe lời xúi bẩy của Heo ma nữ nên định đặt tên toà kỹ viện là Cổ Nguyệt lầu với cô kỹ nữ tên là xuân Hương. Đọc đến đoạn đề cương đấy, TIO tóc gáy dựng lên, mặt mũi trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên trong tiếng Hán, chữ Cổ với Nguyệt hợp vào thành chữ Hồ (có thuyết nói là chữ Cổ với chữ Nhục, nhưng mà cái thuyết Cổ Nguyệt nó vẫn áp đảo hơn - cái này nhờ Khủng bố bà bà confirm hộ cái!). Cổ Nguyệt - Xuân Hương, xét ra 2 cái tên ấy đều liên quan đến bà nhà thơ nổi tiếng đong đưa của dân tộc ta. Ấy vậy mà hội đồng tác giả và hội đồng cố vấn KHC định lấy 2 cái tên đấy đặt cho kỹ viện lầu xanh. Quả là thất kính, đại mạo phạm!
    Thế nên, TIO nghĩ nát óc để tìm cái tên khác thay thế, trước là để viết truyện cho đỡ ngại tay (mà viết toàn vào buổi đêm, nhỡ vong hồn bà Hồ Xuân Hương có hiện lên căn vặn thì cũng đỡ ấp úng) sau là lựa lời nịnh nọt Tổng biên tập Kiều hiền đệ cho bỏ cái tên Cổ Nguyệt đi. Ngồi ngẫm nghĩ, giở một tập thơ cổ với lại truyện nôm khuyết danh ra tìm tên, tự nhiên TIO sực nhớ ra là cái kỹ viện được bố trị toạ lạc gần hồ Tây, trong địa phận Nhật Tân, mà ở Nhật Tân thì có thịt chó! Mà nhắc đến thịt chó Nhật Tân, người ta không thể không nhớ 2 cái tên Trần Mục và Anh Tú. Và là lá la, cái tên Mục Tú lầu ra đời từ đấy!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Là Cổ Nguyệt, tách ra thì phải là nguyệt chứ "nhục" là bộ chữ thôi, mà Cổ nguyệt nghe hay hơn chứ, ngày xưa Hồ Xuân Hương cũng có cái lầu thơ tên là Cổ Nguyệt đường mà, bây giờ lại mọc ra cái Cổ Nguyệt lầu với kỹ nữ Xuân Hương thì, ặc...ặc,.... đúng là TIO mà viết xong nằm mê thấy ma mất
    Mà Mục Tú vô tình lại có cái hay của nó nhá, người ta tả đôi mắt giai nhân là "mi thanh mục tú" đấy
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, nói chung là phải cám ơn 2 hàng thịt chó ở Nhật Tân vì đã truyền cảm hứng cho TIO đặt tên kỹ viện mà cũng phải cảm ơn là vì 2 hàng đấy được đặt tên là Trần Mục và Anh Tú chứ không phải Hồ Thu và Ánh Trang
    Tiếp theo, cái đoạn mà "các công tử con quan cưỡi ngựa Á Công, Dỹ Lạn" ý, vị nào sành điệu ăn chơi chắc sẽ đoán ra. Á Công - Dỹ Lạn ở đây nghĩa là A còng (@) và Dylan, tên hai loại xe cực thịnh bây giờ. Rồi lại còn tiết mục 28 cô kỹ nữ uốn éo đi khắp bàn khách... cái này lấy cảm hứng từ mấy cuộc thi hoa hậu người đẹp nhan nhản. Màn bán đấu giá thì có học tập tí chút cái chương trình Nối vòng tay lớn vì người nghèo hôm 31/12/2003, khi mà giá 1 tấm bưu thiếp trẻ con làm được đẩy lên tới 600 triệu đồng, ở đây, một cô kỹ nữ xinh đẹp tài giỏi thơ ca hát hò đều hay, hàng họ điện nước đầy đủ mà giá có mấy ngàn lạng bạc, vẫn rẻ chán!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày

Chia sẻ trang này