1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc thất tình thì nên làm gì để quên. Help!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi brightmoon, 09/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightmoon

    brightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lúc thất tình thì nên làm gì để quên. Help!

    Lúc thất tình thì nên làm gì để quên hả các bác ơi. Chứ em chán quá động vào việc cũng hỏng việc ấy. Người thì mệt mỏi chán nản thế nào vậy, cứ nghĩ đến là khóc.

    [/yellow][/size=4]
  2. levananh

    levananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNG LẼ BÁC PHẢI GỬI BÀI NÀY LÊN DIỄN ĐÀN HỎI GÌ ĐÁP NẤY CHỨ HOẶC LÀ TÂM SỰ CHỨ.CHỨ CÒN VÀO ĐÂY THÌ AI GIÚP ĐƯỢC?
    Van anh-em là ánh sáng của đời anh
  3. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều chuyện cười vào hoặc nghe nhạc cho khuây khoả . Hay goi điện cho tui đây này đảm bảo là ....dù có 7 tình hay 70 tình cũng quên hết

    Gozzila
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    vào đến đây nghĩa là đã tìm ra cách để hết buồn vì thất tình rồi còn gì?

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....
  5. huyenlyhn

    huyenlyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đi dao pho vao môt cửa hàng nào đó ko mua nhưng cứ yêu cầu nguời ta cho xem mọi thứ đảm bảo họ sẽ chửi ầm lên lúc đó mình nghĩ bạn chắc sẽ hết buồn ngay thôi nhưng nhớ là phải mặt dầy vào nhé

    huyenlyhn
    gfghk
  6. Un-Named

    Un-Named Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm zì mà thất vọng wá zậy, như tui đây này, thất tình mà thấy thoải mái hơn, dầu sao thì cũng phải nhe răng ra mà cười, càng chán thì cang zìa đi nhìu hehe, biết tìm vào đây là đã biết cách để hết buồn rùi, cười nên thì mọi chuyện sẽ trôi wa nhanh chóng và êm xuôi hơn nhìu
    What's my name ???

Chia sẻ trang này