1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ - Ai võ công cao nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trungphongqkamejoko, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ - Ai võ công cao nhất?

    Dạo này đọc qua bộ truyện tranh Lục Tiểu Phụng thấy trong đó bình luận về võ công cao nhất trong bộ truyện này. Lại giở KHC đồ ra cũng chưa thấy topic. Thôi đành viết liều vậy, bác nào thấy đệ viết lại chuyện nhàm chán xin bỏ qua cho.
    Nói việc so sánh võ công trong tác phẩm của Cổ Long thì quả rất khó. Chẳng thế mà Nhị hoàn lại bại về tay Tam đao trong binh khí phổ. Nhưng chỉ với bộ Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ thì việc so sánh võ công trở lên khá thú vị. Hầu hết mọi người đều xung quanh các nhân vật chính, điển hình như: Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuý Tuyết, Hoa Mãn Lâu, Mộc Đạo Nhân, Tư Không Trích Tinh...
    Nhưng nếu cho đệ chọn thì theo đệ, chàng Lục Tiểu Phụng vẫn là tay lợi hại nhất. Trước tiên điểm qua các nhân vật khác:
    * Tư Không Trích Tinh: Khinh công rất giỏi, nhưng ngoài khinh công và tài cải trang ra không thấy nói gì hơn. Nếu võ công của hắn cao hơn mấy người kia thì không việc gì hắn phải giải quyết công việc bằng cắch giả trang họ. Từ đó cho thấy Tư Không Trích Tinh không... ăn thua.
    * Diệp Cô Thành với tuyệt chiêu Tiên Ngoại Phi Tiên rất ác. Võ công cao, cuối cùng chết về tay Tây Môn Xuý Tuyết nhưng là Tự Sát, không phải bại với võ công.
    * Tây Môn Xuý Tuyết được coi là kiếm thần vô địch với chiêu Nhất Kiếm Tây Lai, sau khi Diệp Cô Thành chết thì hắn cũng chẳng thèm dùng kiếm vẫn đánh kô có địch thủ.
    * Hoa Mãn Lâu võ công cực cao nhưng rất ít khi lộ ra, trầm tĩnh và ra tay là đắc thủ, chưa từng thất bại. Người mù mà tâm không mù.
    * Mộc Đạo Nhân chân truyền võ đang, cuối cùng chỉ chết vì 1 phút đen đủi.

    Như vậy, tại sao đệ lại chọn Lục Tiểu Phụng? Bởi vì Lục Tiểu Phụng có một điểm rất đặc biệt. Đó là "võ công của anh ta cao đến mức nào, chỉ có mình anh ta biết mà thôi". Nhưng như vậy quả khó đánh giá, hãy xét các pha đối kháng của chàng này với các nhân vật khác.
    * Gặp Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh chỉ có nước chạy, ->không phải đối thủ.
    * Đối với tất cả mọi người, kể cả với Tây Môn Xuý Tuyết, chiêu Tiên Ngoại Phi Tiên là 1 chiêu rất đáng sợ. Nhưng Lục Tiểu Phụng đã tiếp chiêu này trong tình thế bất lợi nhất. Vừa thò đầu khỏi bờ tường thì bị Diệp Cô Thành chực sẵn toàn lực fang 1 phát, cuối cùng thanh kiếm vẫn bị Lục Tiểu Phụng kẹp chặt. Như vậy sát chước của Diệp Cô Thành vô dụng với hắn.
    * Lục Tiểu Phụng từng khích lệ Tây Môn Xuý Tuyết là hắn có thể tiếp bất cứ nhát kiếm nào trừ kiếm của Tây Môn Xuý Tuyết. Điều này đã khiến cho Tây Môn lấy lại dũng khí. Như vậy có thể thấy, Tây Môn cũng biết Lục Tiểu Phụng lợi hại thế nào. Mặt khác trong bộ Kiếm Thần Nhất Tiếu, Tây Môn Xuý Tuyết đã fang họ Lục một phát khi hắn giả trang bà già cứu Tây Môn ra khỏi nhà lao. Nhát kiếm đó cũng bị chặn lại, thậm chí không dùng Linh Tê Chỉ mà là dùng 2 bàn tay kẹp lại. Vậy sát chước của Tây Môn Xuý Tuyết cũng vô dụng với hắn luôn.
    * Ngọc la sát, nhân vật đáng sợ nhất của võ lâm cũng phải thừa nhận ko muốn có một đối thủ như Lục Tiểu Phụng.
    * Lục Tiểu Phụng còn có 1 vũ khí rất mạnh, ấy là lòng tin. Và khi vũ khí ấy không sử dụng được tức là không chắc ăn, hắn liền bỏ chạy. Như vậy hắn sẽ chẳng thể thất bại. Duy 1 lần hắn đã thất bại trước Mộc Đạo Nhân, cả về mưu trí lẫn võ công. Từ đó lòng tự tin của Lục Tiểu Phụng bị giảm nghiêm trọng. Ngay khi đó hắn muốn kiểm tra lại mình bằng cách định tiếp 1 kiếm của Tây Môn Xuý Tuyết. Nhưng Tây Môn nói kiếm của hắn không đâm người đã chết. Đủ thấy nét mặt của họ Lục lúc đó ra sao.
    * Như vậy có thể võ công Mộc Đạo Nhân cao nhất? Cũng chưa hẳn, đã là cao thủ thì phải đao thương bất nhập, tinh thần kiên định. Mộc Đạo Nhân chỉ bối rối 1 chút thôi liền bị Diệp Tuyết fang chết liền. Như vậy nếu quyết đấu 1 mất 1 còn, chưa chắc hắn ăn đc Lục Tiểu Phụng.

    Vì các lý do trên, nên đệ chọn Lục Tiểu Phụng có là tay võ công cao nhất. Các huynh đệ có ý kiến gì không?
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có vẻ hợp lý. Chỉ tặng bạn câu này trong Phong Vân nhé:
    "NHÂN SINH (lúc này) MỚI THỰC SỰ LÀ VÔ ĐỊCH"

    Ai dám xưng mình là THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT thì hắn là một kẻ ngốc, không hơn. Còn đám đông xưng tụng ai là THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT có khi bị nhầm to. Có điểm số nào cao hơn con số 10 không nhỉ. Nhưng con số 10 lại bắt đầu từ con số 0, bước lên 1, 1 nữa, lại 1... để đến 10. Thế đến 10 rồi thì tắc à, không lên được nữa à? Chỉ biết một điều, cá thể người luôn có giới hạn. Hic, lại lẩm nhẩm "Giới Hạn" của Evtuchenko rồi, càng đọc càng thấy hay.
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Quên mất một đoạn trong Phụng Vũ Cửu Thiên. Lúc Lục Tiểu Phụng ở trong bóng tối bỗng đụng một cao thủ. Hai bên ra chiêu, trả chiêu rất ác liệt khiến họ Lục phải sính vính. Rồi hắn chợt nhân ra và hét to "Hoa Mãn Lâu". Nếu ở ngoài sáng thì không nói nhưng vào bóng tối thì không chừng Hoa Mãn Lâu mới là đệ nhất.
  4. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hữu lý, ba cây còn chơi 1 tịt bắt 10 mà
  5. mercy

    mercy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ông già trong Phụng vũ cửu thiên là kinh nhất
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ờ phải, đọc cũng thấy lão ghê ghê nhưng mà lão có vẻ kiềng tay Thái Bình điện hạ. Trong khi tay này còn không chịu nổi sát khí của Tây Môn Xuý Tuyết. Thật chả ra làm sao hết.
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    cũng chưa chắc, chỉ tại Lục Tiểu Phụng có số sát bằng hữu, những ai có liên quan đến tên này đều chết rất bi tráng. hehhe,/. chắc là đánh nhau cũng kể phuc số. tên Luc tiểu Phụng này rất cao số nên mới sống xót/...Mà tớ nghi là tên Lục Tiểu Phụng này học tịch tà kiếm phổ hay sao í. minh chứng (chưa rõ):
    trong 1 lần đánh nhau tên này dùng 1 cái kim để chiến đấu (mà đánh đấm rất thuần thục).
    - cái thứ 2 là tên này rất quý bộ ria ---> có vấn đề gì đây!!!!
    - cái thứ 3 là võ linh tê chỉ cũng có chiêu : chỉ đả gian tà. ....
  8. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn cái bánh da lợn (Đặc sản miền nam) đọc bài của bochet thế là bị nghẹn suýt chết. May mà công lực thâm hậu nên nuốt chửng cả chiếc bánh để thoát thân. Hú vía. Không khéo tay Lục Tiểu Phụng này học Quỳ hoa bảo điển thật.
    Sau khi đả hết đĩa bánh thì mới yên dạ được tí chút (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
    - Nếu họ Lục tự cung thật thì sức mấy hắn tập nào cung phi lên giường với mấy cố xinh tươi. Mà sau đó là các cô này cứ theo hắn nhằng nhẵng. Nếu quả thật hắn vô dụng mà muốn dấu diếm thì thế nào cũng bị mấy cô ả lợi dụng. Thế mà hình như toàn hắn lợi dụng người ta thì phải.
    - Lục Tiểu Phụng rất quý bộ ria, những hắn cũng chịu cạo sạch để rồi mọc lại bộ khác. Nếu có vấn đề thật thì thà chết hắn cũng không chiu bóc ria ra (mắt của tay Tây Môn Xuý Tuyết rất sắc).
    - Đọc Tiếu Ngạo mãi, thấy các pha đánh nhau của Quỳ Hoa Bảo Điển, tuy dung kim nhưng rất nhẹ nhàng, nhanh nhưng không hề phát ra tiếng động. Tay họ Lục vác kim đánh nhau lại dùng kim phát ra tiếng rít veo véo để khoe chân lực. Như vậy là hoàn toàn không giống. Mới lại các chiêu của Quỳ Hoa Bảo Điển thì không có chiêu nào là dùng tay kẹp vũ khí của đối phương hết.
    Nếu nói giống ĐPBB thì tay Kim Cửu Linh lại giống hết tới 9 phần 10. Đeo râu giả, vác kim thêu hoa, phóng mù mắt đối phương...
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    - Nếu họ Lục tự cung thật thì sức mấy hắn tập nào cung phi lên giường với mấy cố xinh tươi. Mà sau đó là các cô này cứ theo hắn nhằng nhẵng. Nếu quả thật hắn vô dụng mà muốn dấu diếm thì thế nào cũng bị mấy cô ả lợi dụng. Thế mà hình như toàn hắn lợi dụng người ta thì phải.
    - Lục Tiểu Phụng rất quý bộ ria, những hắn cũng chịu cạo sạch để rồi mọc lại bộ khác. Nếu có vấn đề thật thì thà chết hắn cũng không chiu bóc ria ra (mắt của tay Tây Môn Xuý Tuyết rất sắc).
    - Đọc Tiếu Ngạo mãi, thấy các pha đánh nhau của Quỳ Hoa Bảo Điển, tuy dung kim nhưng rất nhẹ nhàng, nhanh nhưng không hề phát ra tiếng động. Tay họ Lục vác kim đánh nhau lại dùng kim phát ra tiếng rít veo véo để khoe chân lực. Như vậy là hoàn toàn không giống. Mới lại các chiêu của Quỳ Hoa Bảo Điển thì không có chiêu nào là dùng tay kẹp vũ khí của đối phương hết.

    Đùa 1 chút
    1- K phải cứ người đàn ông đích thực chị em mới theo nhằng nhằng.
    Nhớ trong truyện trạng Quỳnh :
    Chúa hỏi thị thần (Quan hoạn) :Làm xương cho sáo, làm xương cho sáo.
    Thị thần quì tâu rằng :Tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc.
    ==>mất thằng nhỏ vẫn .....ngon lành ,chị em vẫn theo, hoạn vẫn có vợ.
    Thêm nữa :LTP k con mặc dù Nam chinh Bắc chiến (giống quan hoạn)
    Ngày nay vẫn có đàn bà yêu ...đàn bà thì ngày xưa đàn bà yêu...nửa đàn bà cũng thường tình.
    2 - Nam tu nữ nhũ- niềm tự hào 2 phái.
    Nếu LTP có luyện QHBĐ thật k râu k ria liệu có dám hành tẩu giang hồ k (Có thể liên hệ trường hợp Nhạc Bất Quần). Cách đơn giản nhất là dán râu ria giả -nhất cử lưỡng tiện :vừa k lộ thân phận, vừa ...đẹp trai.
    TMXT cả mắt cả tay đều sắc nên có thể phát hiện sự thật nên bắt LTP cạo (à quên : bóc) luôn hàng lông mày thứ 2 cho bõ ghét cái tội vờ vịt, làm dáng. Tiếc rằng gã này chứng nào tật ấy đã k chừa lại nhơn nhơn để lại (lại nhầm :Dán lại) bộ ria tiếp tục lừa con gái nhà lành bằng chiêu: may ngón tóc.
    3 - QHBĐ có nhiều dị bản : ĐPBB dùng kim thêu, NBQ dùng kiếm...nhưng đều dựa trên nguyên tắc cơ bản là...tịnh thân. Có thể LTP xài 1 trong các dị bản :Dùng kim nhưng kình lực phát ra veo veo là chuyện quá thường.
    Còn chiêu Linh tê quải giác dùng tay kẹp vũ khí thật đáng nghi. Có câu chuyện (khá dài )tóm tắt lại như sau: ngày xưa cái...ấy của đàn ông nằm trên người đàn bà .sau đó xảy ra 1 số truyện @#%^&***(()+&## nên Thượng đế vặt đi gắn cho đàn ông. Do đó chị em sau này cứ nhìn thấy là tóm chặt rồi đòi nọ đòi kia (ý chừng gắn lại) nhưng sau hồi loay hoay khi chán rồi của đâu lại trả về đó.
    LTP có thể sau khi....mất rồi mắc tính đàn bà cũng đòi tóm vũ khí đối phương. Từ chỗ chỉ tóm ....sau nâng cao thuận gì tóm lấy. Điều đó giải tích tại sao LTP cứ tóm là trúng bất kể vũ khí gì (bản năng mà).
    Tóm lại: Nghi vấn vẫn là nghi vấn. Muốn biết sự thập phải hỏi cụ Cổ Long. Nhưng hỡi ơi, cụ đã đi rồi . Nên đành treo nghi án vậy
  10. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    - Ngón tay họ Lục là của báu giang hồ, linh diệu tuyệt luân. Làm được nhiều thứ mà người khác dẫu đủt khớp đủ ngón không thể.
    - Cũng không có nghe nói Lục Tiểu Phụng có hậu nhân, mà khí độ phương cương, phóng túng tột bực như chàng thì điều này kể cũng... lạ !!?
    - Linh tê nhất chỉ? Chắc lẽ ông trời kia tặng gã để bù đắp vào 1 điểm khiếm khuyết nào đó chăng?
    Cuộc sống vốn ... công bằng, và luôn chứa đựng những điều không tưởng

Chia sẻ trang này