1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Tiểu Phụng truyền kỳ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi minhlover, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhạn Môn Quan cũng đang khởi đăng rồi đấy Saint huynh.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc LTP có nhiều cái hay chứ, nhân vật xây dựng tốt. Tại hạ khá là thích Tây môn xuy tuyết, nhưng sau khi hắn lấy vợ sinh con thì không biết võ công tiến hay lùi nhỉ ? Trong tập 3 thì cơ bản là mất đi sát khí, võ công đang xuống dốc.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, vợ con vào nó khổ thế đấy. Cũng chả hiểu một ông kiếm khách lạnh lùng như Tây Môn Xuy Tuyết, lạnh như tuyết mà lại có vợ có con được. Thế mới tài...
    Tiện thể đây nhờ bác MOD sửa lại tít cái, thành "Cổ Long....." (cái gì đấy, bác thêm hộ). Tôi xem mấy chục trang của box ít nói về Cổ Long quá, mà cũng có nhiều cái để bàn luận đấy chứ.
    Bách Khoa 1
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tây Môn Xuy Tuyết khi đấu với Diệp Cô Thành thì kém, nhưng qua đến Ngân câu đổ phường thì đã tới mức đăng phong tháo cực rồi. Cả người là một thanh kiếm, kô cần dùng đến kiếm mà vẫn có thể giết chết Thanh Trúc lão nhân. Chỉ tội cho Tôn Tú Chân, lấy phải một ông chồng lạnh hơn băng tuyết.
    Gửi minhlover: Tại hạ tạm sửa tên chủ đề thành "Lục Tiểu Phụng truyền kỳ" vậy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng đọc cái tập 4(5) đó rồi, chán lắm. Riêng cái đoạn đó cũng thấy vô lý, chẳng có lý do gì mà TMXT băng tan rồi lại ... đông lại cả, nghĩ lại trong LTP hay có kiểu bất kể nhân vật nào, cứ hơi giỏi giỏi một tí là trong các tập sau thế nào cũng thành thủ phạm chính, nếu mà TMXT cũng thế thì chi bằng nghỉ đọc trước luôn cho khỏi phí công ...
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ê , đâu có , anh Larra cứ khéo lo ...

    Majin-Boo

  7. tieungao01

    tieungao01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hiện tại tớ đã có: long hổ phong vân - phượng gáy trời nam - tiền chiến hậu chiến - Lục tiểu phụng. Bác nào biết có sưu tập các bộ còn lại ở đâu cho tớ biết với?
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    LHPV là SLH mà ? Tập 1 LTP là Kim bằng vương triều.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tại tôi đọc hơi nhanh, không kịp nghiên cứu kĩ, nên có một vài thắc mắc thế này!!!!!
    Đọc xong Phụng gáy trời nam, thì thấy Công Tôn đại nương cũng là một siêu cao thủ....
    Thế mà trong Tiền chiến hậu chiến lại bị rắn cắn chết(hơi bị lãng xẹt)
    Cuối cùng thì cái con rắn đấy là ai điều khiển nhỉ??
    Và, anh em thử đưa ra giả thiết xem tại sao lúc cuối truyện anh hùng hào kiệt lại cứ cười như điên thế, lúc đầu hỏi thì bảo là không nói được, bức bách người khác phải đe doạ, thế xong là sau khi biết thì người hỏi lại cũng cười.....???
    WHY??
    Bách Khoa 1
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ lại thấy chẳng có gì gọi là vô lí cả.Bản thân TMXT vốn là 1 kẻ si kiếm chẳng lí do gì lại vì 1 người con gái mà bỏ qua niềm đam mê của mình.Sự biểu hiện hơi kém trước trận đấu với DCT chẳng qua chỉ là sự lo lắng dành cho người thân khi mình 0 còn nữa(vốn lúc đó TMXT cho rằng mình 0 có phần thắng).Chứ nếu thực sự lúc đó là băng tan như Lara huynh nói thì chỉ cần từ bỏ trận đấu cùng vợ con kiếm cái hang ở ẩn là xong rùi,đâu cần phải đấu làm gì nữa.Nhưng cái si của TMXT đối kiếm,cái niềm đam mê khi được so kiếm với tuyệt đại cao thủ 0 cho phép hắn chối bỏ trận đấu.
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ

Chia sẻ trang này