1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lùi một bước hay giữ vững trận địa? Khẩn thiết mong các cao nhân chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi silver_gun, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lùi một bước hay giữ vững trận địa? Khẩn thiết mong các cao nhân chỉ giáo !!!

    Tình hình là mấy tháng gàn đây em "falling in love" với một người hơn em 1 tuổi. Tụi em quen nhau trong 1 forum. Em 20, nàng 21. Đau cái là em mới năm 2, còn nàng ? năm 4 ĐH rồi. Qua lần nàng tuyển chồng online, em đã giành chiến thắng và nghiễm nhiên trở thành vợ chồng online. Ban đầu chỉ là một trò chơi vui vẻ thôi. Cả hai nhất trí gọi nhau là phu quân-phu nhân khi online, sau đó dâ?n dâ?n sang ca? offline. Em cũng không có ý gì khác ngoài việc vui vẻ. Nhưng rồi sau đó, khi càng tiếp xúc nhiều, đi chơi với nhau, tới nhà nhau chơi thì em càng nhận thấy tình cảm của mình đang dần biến đổi. Em có thể khẳng định rằng em thật sự có tình cảm với nàng. Vì nàng em cũng chẳng bao giờ tiếc công sức để làm nàng vui. Bạn bè của em cũng quen nàng, chơi với nhau ko có chuyện gì xảy ra.

    Không ngờ hôm nay, đang chat rất vui vẻ, nàng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Nàng muốn quay trở về cách xưng hô ban đầu "chị-em". Em lúc này thấy hơi buồn vì chẳng nhẽ nàng không hiểu những gì em nói, em làm lâu nay? chắc ko phải nàng không hiểu đâu. Làm gì có chuyện 1 người tuơng đối kinh nghiệm như nàng lại không nhận thấy sự khác biệt của em dánh cho nàng chứ? Cho nên em đánh giá việc nàng đòi hỏi công bằng kiểu đó là một dấu hiệu từ chối ?? Nhưng sẽ chẳng phải là một vấn đề quá to tát, nếu như nàng không tuyên bố: "không gọi chị em, thì nghỉ chơi luôn" Em bực mình vì sao lại có thể đem cái chuyện chơi hay nghỉ ra làm điều kiện như thế chứ? Chẳng nhẽ chuyện tình cảm bạn bè cũng có thể đem ra cân đo đong đếm như vậy à? Trong lúc không bình tĩnh cho lắm, em nói việc này sẽ tính sau. Nàng bảo hi vọng lần sau chat hay gặp thì gọi cho đúng. Em bảo "chưa chắc đã có lần sau đâu :-" "

    Các bác bảo em phải làm sao bây giờ? em có nên lùi một bc để giữ mối quan hệ ít nhất là bạn bè chị em để chờ thời cơ cướp chính quyền không? Hay em nên rắn mặt, kiên quyết không để địch lấn tới. Bởi không loại trừ khả năng địch định nắn gân cốt ta, Ta mà luỵ là hỏng. Hic hic ? khó quá khó quá. Kinh nghiệm trận mạc không nhiều, mong các cao thủ chỉ giáo! Làm gì cũng đc, chỉ cần giữ được thế trận, và có đường tiến công toàn diện để hạ gục đối phương.

    p/s: xin khẳng định lại một điều, đó là em tình cảm của em dành cho nàng là hoàn toàn chân thành, không hề có ý đồ gì khác. Em chỉ ko muốn vì những sĩ diện nhỏ nhặt mà đánh mất một "cơ hội" như thế.

  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt nàng, bạn quá trẻ con.
    Con gái thường thích con trai nhiều tuổi và cứng cáp hơn mình, trong lúc bạn ít hơn nàng 1 tuổi, lại học sau 2 năm. Nàng thì gần ra trường. Con gái ra trường thường tính đến chuyện cưới hỏi ngay đấy
    Tốt nhất bạn nên "tạm thời" theo ý nàng để giữ mối quan hệ tốt đẹp. Sau đó dần dần cho nàng hiểu tình cảm của bạn, và chứng tỏ cho nàng thấy bạn không đơn giản là "em" của nàng, dù bạn ít tuổi hơn nàng.
    Hãy tiếp tục quan tâm nàng và tạm gọi nàng bằng chị một thời gian... Sau đó có cơ hội lại thay đổi cũng chưa muộn.
    Lùi 1 bước, tiến 3 bước.
    Good luck!
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 21rùi này, nhưng chỉ học năm 3 thui. Công bằng mà nói, bà chị ấy đã đồng ý offline với bạn thì cũng đồng ý một phần, nhưng con gái người ta sợ bạn yêu một lúc hứng lên rùi chán rùi thì đá con người ta. Như thế thì đau lắm. Tốt nhất là bạn hãy từ từ, hãy chứng tỏ với bà chị ấy là bạn đủ tin tưởng để yêu "em " ý.
    Người yêu tui cũng 20 mà có sao đâu, vẫn yêu nhau 1 năm cơ đấy, chưa bao h vấn đề tuổi tác xen vào đầu tụi tui.
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thời nào rồi mà còn tuổi tác? Hay là em ý muốn chuyển thành chính thức. Làm phát kết luôn đi.
  5. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn càc bàc, nhẮt là? càc bàc gài 'àf chì? giào Tuy nhiĂn em cùfng phà?i nòi thĂm là? nà?ng Ắy cò cẶu em trai ... bf?ng tuĂ?i em mới chẮt. Gf̣p cà? 2 chì em, em toà?n ... gòi tĂn cà? 2 Với lài tư? hĂ?i chơi với em, tự nhiĂn 'àm bàn cù?a em (20 tuĂ?i) cứ gòi nà?ng Ắy là? bàn nĂn cò vè? nà?ng Ắy khĂng hà?i lò?ng. Gòi ngang hà?ng mì?nh em 'àf quà, lài cà? mẶt lùf con trai khàc nưfa
    MẮy ngươ?i khuyĂn em nĂn khĂng liĂn làc mẶt thơ?i gian rĂ?i xem phà?n ứng thẮ nà?o mới tình tiẮp. Em chưa cò kẮ hoàch nà?o cà?. Tuy nhiĂn chf́c hf?n là? khĂng nĂn vẶi và?ng xuẮng nước, lù?i nhanh quà khèo hò?ng viẶc
    Mong càc bàc tiẮp tùc chì? giào thĂm và?'ường, khĂ? thĂn em quà
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng em ấy "nắm gân" em thôi. Cứ yên tâm. Giữ nguyên trận địa, phản công mạnh lên. Con gái khôn lắm. Họ hiểu hết đó.
  7. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    BÁC NÀY NÓI ĐÚNG.
    ĐỪNG LÙI ĐỪNG LÙI, THÀ RẰNG HỎNG THÌ THÔI CHỨ ĐỪNG LÀM LẠI TỪ ĐẦU, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐÂU.
    TỚ BỊ RỒI. ĐAU BỤNG (À QUÊN LÒNG) LẮM.
    CỐ LÊN , CỐ LÊN.
  8. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chú mà muốn làm phi công phải sang Học Viện phòng không , không quân chỗ đường Trường Chinh mà hỏi chứ .
    Nghe chú kể thì hình như chú học Kỹ thuật 5 năm , chị chú học Kinh tế 4 năm . Cái này chú đến Khoa Giáo dục Quốc Phòng chỗ trường chú hỏi cũng được . Các thầy sẽ giảng cho về cách kéo pháo , các bài học và kinh nghiệm lịch sử , ý nghĩa thực tiện ....etc ....
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tấn công và tấn công, mạnh vào, mạnh hơn. Đấy là chiêu khích của em ý thoai. Để mức độ tình cảm của chú đến mức nào đã đến lúc phải thay lời nói = hành động, đấu trau ngoại giao thành bạo lực cách mạng, anh nói thế thoai, chúc chú thành công.
  10. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chết nhá, gặp người quen trên AFC này . Đây là fake nick của tớ cho nên chắc cậu không biết đâu.
    Dưng cứ tư vấn nhá.
    Giữ nguyên trận địa, ko gọi ox,bx thì gọi tên. Cứ làm như ko có chuyện gì xảy ra cả.
    TH như cậu tớ đã từng gặp rồi, đồng chí gái ấy mỗi lần tớ gọi tên trống không, cũng vặn vẹo, cũng kêu hỗn, rồi bắt gọi chị đi em. Dưng mà tớ kệ, cứ thản nhiên, riết dần rồi quen. Sau đó tòan gọi tên nhau. Rồi đồng chí ấy kết tớ, nhưng mọi chuyện ko đi đến đâu vì tớ lại ko thích yêu hơn tuổi nữa.
    Vấn đề ở chỗ ku phải tỏ ra là 1 người chín chắn + thông minh, nếu bắt bài được bà chị kia thì cơ hội cũng ko nhỏ !
    Có gì cần tư vấn cứ Pm nhá
    Cẩn thận tớ xì đểu lên AFC!

Chia sẻ trang này