1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lủi thủi 1 mình!.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thailoc1980, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    [
    ủng hộ thì vào xây đi,post nick và dt của bạn lên đi....Tình hình thì thứ 4 này nhà mình sẽ off buổi đầu tiên,được sự ủng hộ của bác BÁT,bác TOM,chị S7....Đề nghị góp ý địa điểm và giờ giấc nhé.....
    Ngongao đang xem có bao nhiêu người off để tính chuyện đưa đón nhau cho tình cảm,tăng tình hình đoàn kết,nên các bác cho em biết nhà các bác ở đâu để nhận mà đón nhau..............ok chứ ag
    Mà không biết tình hình của chị S7 và bác TOM nhà mình như thế nào?2 bác lên báo cáo tình hình cho cả nhà biết đi ag.
    Đây là nick của 4 người mà e đã được nchuyện dt và nt.........post cho cả nick yahoo cả nhà cung add nhau nha
    [b]@ S7_9319: giacmotinhyeu14
    @xttran23: tom2jtom
    @bathazer: minhduy_neu
    [@ngongao75: langhongnguyen
    [/b]
    Hẹn gặp cả nhà tối thứ 4 xem nhà mình lủi thủi đến mức độ nào nào?
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hi, mọi người!
    Hôm nay em đã làm 1 việc mà như Ngongao nói là " chị liều thật".
    Chuyện là em đã rủ 1 nhân vật trong hội Lủi thủi của mình đi dự sinh nhật tại nhà cô bạn thân.
    Khi anh ấy nhận lời chiều đến đón ,chính bản thân em cũng tự hỏi mình " liệu mình có bị leo cây ko nhi? " nhưng rồi chép miệng, kệ thôi có thể lắm chứ.
    Đúng 2h30 thấy có 1 một anh ngồi trên xe máy đợi trước cửa. Ôi, may quá mình ko bị leo cây. Đó là cảm giác mừng rỡ của em khi thấy anh bạn đó và chỉ kịp vơ vội túi xách và lên đường.
    Nhà cô bạn em ở gần cầu Đuống. Hơi xa vì vậy 2 anh em có dịp nói chuyện trên đường, mải buôn quên cả nhiệm vụ mua bánh sinh nhật nên anh phải vòng lại một đoạn khá xa.
    Sau đó là đến công đoạn chờ bạn ra đón. Lại ngồi chém gió tiếp, cũng may lúc mua bánh được tặng thêm 2 cốc trà chanh nên cũng đỡ khát
    ....Ko biết anh bạn đó có thích ko nhưng điều em thích nhất là bạn em dẫn đi thăm 1 trang trại. Một đàn vịt trắng muốt hàng nghìn con, chen chúc nhau trên 1 mảnh đất rộng, trông rất sinh động.Rồi mấy chục con ngỗng cổ cao đi lại ngó nghiêng.Trang trại còn có đàn gà, nhiều cây cối và cái ao rộng mấy hecta. Anh bạn em rủ đi cùng là người mê chụp ảnh nên bác ấy tác nghiệp rất nhiệt tình. Rồi đi vào thăm đình, chùa của làng đó. Lên triền đê ngắm trời đất, chụp ảnh và tán ngẫu
    He, bất ngờ nhất là chuẩn bị bữa tối. Bác này làm em sửng sốt vì tài nấu nướng, thưởng thức món ăn ạh. Ko cần nhếm mà bác ấy bit hơi nhạt 1 ti,hic,em nếm thứ đúng như vậy thật
    Đến khoản chặt thịt ngan nữa, bác ấy làm nhanh và trình bày đẹp mắt, ko chê vào đâu được.
    ___________________
    Cuộc sống là những trải nghiệm. Có thể sau này mình ko có cơ hội gặp lại nhưng trong khoảng khắc ấy, chính em đă cảm nhận được niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Chỉ là hít thở ko khí trong lành của 1 vùng quê, chạy đuổi theo mấy con ngỗng đang hoảng sợ có người trêu, hay chỉ là nhìn thấy 1 vệt trắng dài của hàng nghìn con vịt. nhìn lũ dê gặm cỏ trên đê mà ước đc bắt nó để chụp ảnh nhỉ! Vậy thôi, một ngày với một người chưa từng nói chuyện, chưa gặp mặt bao giờ. Một cảm giác thú vị xen lẫn một chút lo lắng

    Em tường thuật hết rùi. Đi ngủ thôi. Mai còn đi làm nữa; Mọi người ngủ ngon nha
    Khi nào xin dc ảnh về phong cảnh, nhất định sẽ post cho các bác xem . G9
  3. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác,các chú thím./.
    Hôm này nhà em là một phần trong cái sự liều lĩnh của em S7.
    Em cũng xin có đôi nhời. Sáng em S7 có gọi điện rủ đi sinh nhật bạn. Chẳng là nhà em quen lủi thủi một mình, giờ thử xem lủi thủi 2 mình xem sao?, Thế là OK.
    Khoảng 1:30h nhà em tắm rửa sạch sẽ, suy nghĩ không biết ăn mặc sao để đi ăn sinh nhật, chẳng là lâu lắm rồi em chưa đi ăn sinh nhật ở Hà Nội nó ra sao. Thế là tặc lưỡi casual và vác cái con "ước mơ" chạy ra đường và tìm nhà em S7, đỗ xịch đó 2:20 phút lỡ ngớ chút rồi cũng thấy em S7 chạy ra ngoài. Được cái hôm nay trời không quá nóng, gió nhè nhẹ và năng vàng như ngô./.
    Cớ mà sang Gia Lâm đẹp phết các bác, các chú thìm à. Lâu lắm rồi nhà em mới nhìn thấy một con đê, một đàn vịt và mướt những luống ngô và hàng hàng những bờ tre bụi chuối. Nhà em vốn cũng chỉ chụp ảnh chơi chơi, cũng bầy đặt "tác cái nghiệp" một chút với mấy em vịt, em ngỗng và một em chó đen khoảng 25kg./.
    Nói túm lại là hôm nay nhà em rất vui vào trình bày cúng các bác các chú thím. Nhất là trình bày với thím NGONGAO là anh không có làm gì trái pháp luật trừ 100m đi trái đường ở đoạn Cầu Đuống cho thím an tâm./.
    Do nhà em không biết làm thế nào upload ảnh lên đây được cho nên em có gửi cho thím NGONGAO, nhờ thím ấy upload giúp em. Tình hình là chưa hỏi thân chủ (S7) cho nên nhà em chỉ có upload ảnh cảnh vật và mạn phép em S7 cho upload một tấm hình em S7 nhưng mà chụp sau lưng cho nó chọn vẹn hình ảnh của buổi hôm nay ...
    Chúc các bác các chú thím một tuần vui vẻ. Hẹn sớm có ngày được gặp các bác, các chú các thím./.
    Link một số cái ảnh ở đây. Bác nào biết thì upload cho nhà em cái..
    http://picasaweb.google.com.vn/xttran23/GIALAM?feat=directlink
    Được xttran23 sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 17/08/2009
  4. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, chúc mừng 2 cậu, được thì tiến tới luôn đi cho anh em mừng, mình ủng hộ cả 2 tay 2 chân
  5. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    nick minh la baokiechan :D
    đi đâu gọi mình vứi nha.
    Ủng hộ thứ 4 này offline:P
    Được bezabao sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 17/08/2009
  6. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Em lần đầu tiên lọ mọ xin nhập lủi thủi với cô chú bác gần xa. Mỗi cái em thích cái tên topic là "Tự tại ta với ta" hơn là "Lủi thủi...", nghe tủi tủi thật
    Nhưng hok sao, em vốn vẫn đang lủi thủi mà
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , sis S7 lo lắng gì ta :-" :D
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    >>>hi, muốn bít cảm giác đó thì thử đi, rất " hồi hộp và lo lắng" đấy!
    Đùa thôi, con gái ai chẳng sợ gặp fải bác giai ko đứng đắn nhưng may là trời thương người hiền lành
    ___
    @buihue 1011: t4 này đi off nha bạn, bạn để lại nick chat chit làm wen cái bạn nhỉ!
  9. giundua

    giundua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hôm nay e chính thúc vào hội lủi thủi, bị ốm goi người yêu đến chăm, cô ấy đến và nói chúng ta tạm thời ko yêu nhau nhé, nghe hài vãi chưởng =)), thế nào là tạm thời
  10. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    các bác chú ý: ĐỂ NICK,SỐ DT,ĐỊA CHỈ,ĐỂ EM BIẾT MÀ SẮP XẾP MỌI NGƯỜI ĐÓN NHAU......Ý KIẾN CÁC BÁC THẾ NÀO?XEM AI GẦN NHÀ AI THÌ ĐÓN NHAU CHO VUI VẺ VÀ ĐOÀN KÊT,AI THIX ĐI MỘT MÌNH CŨNG CHO Ý KIẾN NHÉ.ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG POST LÊN,VÌ THỨ 4 NHÀ TA ỌP ẸP RỒI.
    Chuyện của bác TOM và chị S7 đúng là thú vị,hehe,nhà mình bắt đầu rôm rả rồi.
    CÁC BÁC CHÚ Ý NHỮNG ĐIỀU Ở TRÊN CHO EM CÁI.THỐNG NHẤT LÀ TỐI THỨ 4,ĐỊA ĐIỂM Ở ĐÂU?

Chia sẻ trang này