1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lủi thủi 1 mình!.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thailoc1980, 12/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác chủ top ??em cũng yêu 5 năm vừa chia tay li do cũng là từ phía gia đình nhưng chu yếu là do người ta đa đổi thay
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sao gặp nhiều đôi chia tay sau 5 năm thế nhỉ??hoá ra 5 mới là số tử..k phải 4
  3. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt y hệt em!!! Kém cỏi, không bảo vệ được người mình yêu, cuối cùng hối hận, lúc ra cuộc sống bị đối xử chẳng ra gì, tìm lại một người để được tâm sự , được an ủi thì người ta cũng đi rồi ......... buồn!!!!
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với chủ topic vì từ bi h cho đến khi nào tớ cũng ko biết nữa cũng sẽ lủi thủi một mình
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    cho e ra nhập nhà mình dc k ạ
    e bh cũng lủi thủi 1 mình rồi các bác ạ
    giống như bác j ở trang trc
    cũng phóng xe đi mình nhưg mà k khóc
    nhìn ngta đôi lứa mà thèm và nghĩ lại
    Sầu thật
    Uống rượu có hết sầu dc k các bác
  6. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    e cũng vậy, buồn lắm
  7. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cho em them gia với em cũng lủi thủi lém huhuhu
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vòng tròn luẩn quẩn
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Vào đây, mới nhìn thấy, nhiều người độc thân cô đơn wá.Em có 2 đứa bạn gái thân đều tuổi con Gà,28t, xinh xắn, tốt bụng,cviệc kiếm ra tiền,nhà cửa đàng hoàng ở HN,mà cũng vẫn độc thân sau mối tình đầu, em sống xa qhương đến hơn 12000km đường chim bay mà cứ canh cánh nỗi lo về chúng nó.Sợ chúng nó vì nhìn xung quanh,90% lấy chồng xong muốn quay trở về độc thân,mà quyết định sống độc thân.Chúng nó chả thiếu gì vệ tinh, mà chắc tại chưa gặp được đúng người.Em thì vẫn tin là vẫn còn nhiều người giỏi và tốt còn độc thân.
    Nên có bác nào tầm tuổi này, mà vẫn cô đơn ,lủi thủi, thì llạc với em trước,qua khâu kiểm duyệt xong ,em sẽ giới thiệu bạn em cho, trước tiên làm bạn.. nick em đây:trang75119hp@yahoo.com - đừng có ngần ngại nhé
  10. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bác nhập nhà có thấy nhà này nó sắp sập ko?Em đã hẹn nhóm mình gặp nhau oy, nhưng từ hum gặp đến giờ thì chẳng thấy nhân nào cả, các bác xây dưng đi, huhuhu

Chia sẻ trang này