1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lủi thủi 1 mình!.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thailoc1980, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simhuyen789

    simhuyen789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic
    mình cũng đang sắp giống bác roài
  2. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    lủi thủi 1 mình thế cũng chán
  3. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    giống em đẹp trai quá nên khó kiếm người iu ^^
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    cứ thế mãi thì còn... làm zai tân dài
  5. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lủi thủi một mình.khi nào buồn ngồi ngắm bạn hàng xóm. hehehehe
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai một mình đc cả đời. Cuộc sống ai rồi cũng phải lập gia đình, sinh con. Dù yêu hay ko yêu nhưng những người trưởng thành họ đặt tinh thần trách nhiệm là thước đo nhân cách. Nên họ hành động rất quyết đoán.
    Lủi thủi một mình ư. Kể cả khi có người yêu, cỏ nhiều khi cũng lủi thủi đó. Đó chỉ là một trạng thái nhất thời thôi bạn à.
  7. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Một mình mãi cũng quen, chả sao cả....
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ừ. dần dân rồi quen..
    Công nhận mới đâu chán thật, quấy rối lũ bạn mãi cũng ngại.
    Mà buổi tối thì cũng đi học nên thấy time trôi nhanh nhanh.
    Mãi rồi cũng quen he he...
    Chứ nhắm mắt yêu vội rồi ngại lắm.
    Không hiểu có phải do mình vô duyên hay càng ngày càng thấy nói chuyện với ai cũng có cảm giác chán chán là....
    Tiếp tục sô lô vậy, nhỉ
  9. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu bác. Bác đã 30t, thừa cái tuổi để quyết định chuyện lớn như vậy. (ý em ko phải là bỏ qua ý kiến gd).
    2 ng đã yêu nhau 5 năm, chẳng lẽ gd ko bit, nếu có phản đối thì phản đối sớm rồi.
    Tại sao bác và ng yêu ko bảo vệ đc tình yêu của 2 ng, sau 5 năm như thế. Phải chăng 2 ng yêu chỉ để yêu??
    Như thế thì ng con gái cũng hận bác 1 phần. Bác đã ko bảo vệ đc tình yêu của 2 ng. Và đã đánh mất tuổi thanh xuân của cô ấy.
    Cô ấy đi lấy chồng có lẽ cũng vì muốn quên đi thật nhanh nỗi đau ấy. Có phải sau vài tháng thì lấy chồng đúg ko ah??
    Bác đã 30t rồi. CV ổn định, hãy xác định tương lai và yêu <-> cưới là khác nhau hoàn toàn.
    Đi làm, gặp bạn bè là đỡ buồn thôi. Mất 3 tuần là hết bác ah.
  10. thamtu844

    thamtu844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    5 năm trời mà ko đủ sức mạnh đê bảo vệ tình yêu của mình à? Nản .Thôi ! Quên và tìm ng khác. Nhưng lần nay nếu bmẹ ko đồng ý thì hãy thuyết phục họ nhé.Đừng để lặp lại lần nữa nhé.Chúc bạn hp

Chia sẻ trang này