1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lủi thủi 1 mình!.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thailoc1980, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ tin
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thêm danh hiệu mới : Đa nghi
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn năm nay rồi mình lủi thủi 1 mình đúng chất. Cả nhà trọ chỉ có riêng mình. Ko đi chơi thì thôi về nhà là quanh quẩn 1 thân.
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cái tiêu đề của topic giống tớ thế hic! lúc nào cũng lủi thủi một mình ...
  5. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    những 5 năm mà vẫn ko đủ ty bảo vệ bạn gái mình ư...cảm thấy buồn cho chị kia
  6. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lủi thủi mãi vớ vìn thành lẩn thẩn chứ chả chơi
  7. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá, toàn L...
  8. lavanglaxanh

    lavanglaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau tận 5 năm mà phải chia tay sao? Vì các bạn không đủ bản lĩnh để bước qua rào cản của gia đình hay tình yêu của các bạn không đủ lớn?
    Bây giờ thì cũng đã qua hết rồi, cũng không phải lúc để mổ xẻ nguyên nhân vì đâu. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là bạn phải thấy yêu đời và tự tin vào bản thân. Đừng trông mong vào người đến sau có thể lấp chỗ trống trong khi trái tim mình vẫn còn đau đớn. Nghe cũng hơi sến nhỉ. Kinh nghiệm của tớ là hạn chế tối đa những lúc một mình. Bạn hãy hướng sự quan tâm của mình vào chuyện khác, công việc khác, rồi bạn sẽ tìm thấy lại niềm vui thôi. Tất nhiên điều đó là không dễ vì hiện giờ chắc bạn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì và vô cùng chán nản. Cố lên bạn nhé! Rồi cũng sẽ qua thôi. Khi nào buồn quá thì cứ hét toáng lên với ai đó hoặc xách xe ra ngoài đường đi lang ********* xả stress nhé. Chúc bạn chóng vượt qua.
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    all the time
  10. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vân thường tự đánh lừa mình bằng cảm jác đi chơi cùng bạn bè. Nhưng thực ra bên cạnh mình có người thì đâu phải ko cô đơn.
    Đã 1 mình đối diện vs sự cô đơn,sự trống trải và bơ vơ.
    Thấy tủi thân ghê gớm nhưng sống thực vs cảm xúc.
    Nhận ra mình chẳng cần ai bên cạnh cũng sống tốt

Chia sẻ trang này