1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lũn cũn chạy vào trong nhà ngồi thu lu một góc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungdevel, 22/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn yêu nhưng chẳng có nhiều xiền
    Mồm không dẻo mặc dù hay ăn kẹo
    Dẫu đứng đắn, chẳng phải thằng dặt dẹo
    Mà gặp em phải lũn cũn chạy vô nhà
    oe oe oe oe oe oe oe
    There's something only love can do
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghi gi ma nghi! Anh Trung sao nghe giong buon doi the! Cu nghi the thi om muon no cung thanh su that thoi!

    MeoMeo
  3. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dien that
  4. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thật, thế mới nói cứ làm một mối tình đấu từ những năm "mẫu giáo" là trong sáng nhất. THế rồi say bye bye bye với tình yêu cho đến 25-30 thì kết hôn...vậy là hết một đời.....
    [red]
  5. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trungdevel ơi, cậu có biết tớ sẽ gọi cậu là gì không. Nhưng mà tớ tha chưa nói ra vội để cho cậu có thời gian sửa đổi. Sao con trai lại kém tự tin vào bản thân mình thế. Tớ á, không phải tự kiêu nhưng lúc nào tớ cũng tự nhủ với bản thân là mình phải là người thứ nhất.Tuy không phải lúc nào tớ cũng đứng thứ nhất nhưng mà tớ cũng đã đạt được rất nhiều thứ rồi đấy.

    Kien7782
  6. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiên có nói gì thì cũng phải chịu thôi, làm cái gì cũng hơi bị tự tin, chi trừ mỗi chuyện đó :-(
    There's something only love can do

Chia sẻ trang này