1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưng chừng nắng ... lừng chừng mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_pock, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lưng chừng nắng ... lừng chừng mưa

    Cái nắng chói chang xiên vào ô cửa .Lại nắng. Thi thoảng yêu cái nắng tới nồng nàn ...Thế mà có lúc cứ tưng tửng, ngẫm trong bụng "minh đâu còn thời gian nghĩ tới yêu nắng, yêu mưa nữa cơ chứ, còn bao nhiêu việc kia kìa "... để rồi nhìn nắng lại cồn cào nhớ 1 cái nắng gắt...nhớ có một người đang vùi đầu vào những con số, những màn hình, những bản thảo giữa cái nắng gắt ấy ... nhớ cồn cào ...
    Tối người ta nhắn : "em ngủ chưa vậy ?" ... lúc ấy để cái dd ở tầng 1 vì bận việc khác ... tới lúc xuống lấy nó lên ngủ thì mới biết cái tin nhắn gửi lúc 23h30...mà giờ đã là 12h25... hoá ra ta cũng vô tâm ? Lúc thì cứ ào ạt như muốn cuốn hết cảm xúc của người ta, lúc thì cứ dửng dưng như cả thế giới này vẫn chẳng có chuyện gì đáng quan tâm vậy. ...lại nhớ ... và cũng sợ phải nhớ ... làm sao tới đc với nhau ? Cứ thế này được sao ? ừ thì đúng là mình chưa đủ niềm tin... nhưng cuộc đời có phải cứ tin là suôn sẻ ... e có nhưng sự biến khiến lòng người khó vượt qua... vậy nên lại sợ
    Hôm nay mệt hơn, ko tập trung làm đc việc gì...lại lôi cái này ra tự viết, tự ngẫm, có khi lại tự xoá...
    Phải nghỉ thôi, sức khoẻ quan trọng nhất...
    Ngủ một giấc nào ! Ngủ dậy có sức lại làm tiếp ! Cố lên, rồi sẽ ổn
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bà chị lên,mình ngủ chẳng biết gì. Lúc đang ngồi đọc chị xuống thế là mới toe toét hoá ra chị lên rồi, thế mà cứ tưởng tối nay em sẽ hoành tráng một mình ngồi ở quán . Ngại nấu rồi ăn một mình quá.
    5 tuần thi quá khủng khiếp, vật vã ... hờ hờ...đúng cái từ "vật vã"...chỉ muốn tung hết cả sách vở lên, rồi lại nghĩ , ko ngồi mà đọc hết đi thì chết ! Lại ngồi dậy đọc .. chữ nghĩa là cứ lộn tùng phèo ! Sao mà đợt này mệt thế! chỉ muốn ốm thôi
    Hôm nay người ta không đi làm .Lại có dự án mới đây. Ôi chao ! Nghĩ mà sợ lắm ấy, lo lo là...sau này nếu là mình thì mình làm thế nào chứ?
    hôm nay ko nghĩ ngợi, đã đủ mệt phờ với chữ với nghĩa rùi... cầu nguyện cho ngày mai đi

Chia sẻ trang này