1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưng chừng phận mỏng duyên dày!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rosemary_17, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lưng chừng phận mỏng duyên dày!

    Không biết C nghĩ như thế nào về mình! Một người con gái đã có bạn trai mà lại đi rung động trước một người con trai khác! Nhưng trái tim thì làm sao mà kiềm chế nổi. Cố gắng mãi chỉ đến thế mà thôi. Người ta bảo có thể biết được tình cảm của người khác qua ánh mắt. Điều ấy có sai không nhỉ?
    Mà sai thì làm được gì nào? Không thể phụ nghĩa của D được, chỉ còn cách phụ tình của bản thân mình.
    Thì tự an ủi mình dù sao D cũng là người tốt bụng và tâm lý. Nhưng liệu cả điều ấy cũng có giữ cho mình khỏi ngả nghiêng?
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi,làm sao mà phải khổ,đã có con tim hứng chịu mọi tội lỗi do lý trí tạo ra rồi mà,cứ đổ tội cho nó á,cứ nghĩ là con tim luôn chiến thắng á,nghiêng thì nghiêng đi,còn đợi ai tha tội chắc,đàn bà thật khó chiều,thật khó giữ.
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mình rung động trước một người mà ko phải là người yêu mình là chuyện thường ngày ở huyện thôi bạn ạ, chẳng có gì phải lăn tăn cả, nhưng đôi khi đó chỉ là cảm giác nhất thời <vì vẻ hào nhoáng bên ngoài chẳng hạn> Đừng nên vì cảm giác thích C mà vội vàng chia tay với D. Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.
    Thật ko phải khi làm ngắt quãng mạch cảm xúc của bạn nhưng topic của bạn nội dung hơi loãng, thiên về Tâm sự và Hỏi đáp là nhiều nên tôi buộc phải lock nó lại. Mong bạn thông cảm.
    Nếu bạn còn hứng thú thì có thể vào [topic]266095[/topic] để tìm cho mình những lời khuyên , mà tại sao bạn lại ko vào topic [topic]163336[/topic] để giãi bày nỗi lòng nhỉ, biết đâu đối tượng của bạn sẽ đọc được và nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi
    Cheers
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này