1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh đêm Hà Nội nghìn năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không phải Tết mà không khí rộn ràng tưng bừng và ấm áp hơn vạn lần những cái tết cô liêu.
    Hà Nội lung linh, Hà Nội hồi hộp, Hà Nội bâng khuâng và một Hà Nội tự hào ngày tròn nghìn năm lịch sử.
    Đèn hoa rực rỡ, người người phấn khởi, nô nức. Không phải sinh nhật mình, không phải ngày vui của bạn. Mà cứ thấy vui và hạnh phúc ngập tràn...
    Hết giờ làm, cùng em phóng viên của mình đi "tác nghiệp". Có cả ông cụ non nữa. Mình không mang máy ảnh mượn của ba đồng chí anh đi. Chỉ đi cùng em ấy thôi. Lâu lắm rồi mới lại thấy thích thú như thế. Ông cụ non ngốc nghếch thế nhưng mà cũng tâm lý ghê, hihi... đi qua cóc ổi dầm, hỏi có ăn gì ko. Mình bảo cái bụng đang ko ổn, xấu bụng, hichic...
    Một Đêm Hà Nội đáng nhớ!

    http://doithuong.com.vn/index.php?o...em-ha-noi-ruc-sang&catid=74:xa-hoi&Itemid=139

    Đây là những hình ảnh gắn liền đêm Hà Nội tuyệt vời của tôi.
    (Hình mình bên dãy những lẵng hoa kiểu cách, ông cụ non chụp trong điện thoại chưa lấy ra, mà lấy ra rồi có lẽ cũng ko dám "sâu" hàng lên đây, hihi...)
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chị làm em nhớ Hà Nội quá thể, chỉ muốn bỏ tất cả, về Hà Nội, về nhà, để được đi trên những con phố nhỏ dài của Hà Nội biết bao yêu mến...
    Yêu làm chi để rồi buồn đến vậy...
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @PS - Chúc một cô gái nhỏ của Hà Nội bình yên và hạnh phúc nhé' ;)

    Tối qua không đi tham gia lễ hội, vì nghĩ nó cũng như thế thôi, vẫn những sân khấu, những đèn hoa như bao ngày lễ khác, và dân chúng chỉ làm khán giả. Có lẽ mỗi người HN có cách tham gia đại lễ của riêng mình, có cách kỷ niệm của riêng mình, có thể chỉ đơn giản là nhận ra rằng mình vẫn còn yêu cái nơi này lắm. Muốn nói lời cảm ơn tới HN, tới những lời tâm sự và tâm hồn của những người con HN, tới buổi sáng đặc biệt này vì đã giúp tôi lại cảm thấy "mình". Cảm ơn nhiều nhé :)

    Buck
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @buck Em cảm ơn :)

    ...Leo lên ngồi trên mái nhà, nhìn xuống đường, cũng ánh đèn, cũng những lối đi, trên cao cũng là bầu trời, cô bạn bảo dù sao cũng là trên cùng một quả đất mà. Ừ, đúng là cùng trên một quả đất nhưng mà...Muốn về Hà Nội, ngồi sau xe của mẹ hay đi lang thang cùng chị, thầm thì to nhỏ, hay hét lên những đoạn nhạc vui tươi vang cả một góc phố vắng...Bao giờ mới được trở về vào một ngày thu? Chị đi lấy chồng xa, sẽ bao giờ lại có những đêm Giao thừa hai chị em dắt tay nhau đi xem pháo hoa? Năm nay về chị không ở nhà nữa. Không giống như ngày xưa. Xa quá rồi...

    ...Counting down till the day

Chia sẻ trang này