1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cái áo len đan cho anh được hoàn thành đúng sát giờ đêm giao thừa, anh nói không hạnh phúc nào hơn thế
    Được về ăn Tết chẳng bao lâu thì mồng 4 anh đã phải về đơn vị trả phép òy , năm nay Valentin đến sớm & năm nào đến đúng ngày cũng chỉ 1 mình
    Sáng sớm nay nhận cuộc điện thoại của anh từ Trường Sa, buôn dưa ác, lãi òy
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hum nay con vác balo ra khỏi nhà,con hok có chút suy nghĩ rì.
    Khi ô tô đi qua dốc Núi Đeò,con mới thấy cay mắt
    Thế là hết Tết,lại Hn chen chúc,bụi bặm,lại bữa ăn,bữa hok,lại chúm chăn kín đầu,lại 1 mình phóng tít mù đi học,lại.....nhiều nhiều lắm...
    Con trách bố uống rượu rồi nói nhiều,con hok nói với bố câu nào trong mấy ngày,con hok nhìn bố kể cả khi trả lời bố.
    Con mong đến ngày lên Hn,để thoải maí,để phóng túng........
    Con hok hư,con chẳng làm rì sai cả
    Con cũng biết,hok hư hok có nghĩa là ngoan....con hok ngoan.
    Con biết thừa,biết rất rõ là đằng khác,...nhưng con hok biết làm thế nào
    Con hok chiến thắng đc nó,kẻ thù lớn nhất của con-CON.
    Con fải làm rì hả bố,nghe những lời bố mẹ nói hqua con cứ tỉnh bơ như hok,còn cứ nghe bố trách 1 chút là lại khóc thút thít..........con còn trẻ con lắm.......
    Con fai làm rì để LỚN ?????
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! chưa hỏng như hư mất rồi
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Lung linh lung linh 2 tiếng gia đình.
    Ôi gia đình, 2 tiếng thân thương đến thế. lại càng lèm thên nỗi nhớ....... Ôi HP ơi, ôi bạn bè ơi.......
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta tham vàng bỏ ngãi.............
    Người ta tuyệt tình dứt áo ra đi...............................
    Người ta?! ha ha rờ chỉ còn mình ta
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo sau này cấm em dạy con môn Vật Lý . Uh thì em vẫn ngu những môn tự nhiên mà, ngày còn đi học phổ thông thì cứ Văn học nhóm giỏi, toán học nhóm yếu
    Lâu lắm rồi mới được tranh luận cùng anh như thế, thật ra làm rì coá time phải không?
    Nhanh về với em đi............yêu thương ơi
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Noá nại lấy chồng !
    Lại 1 đứa nữa đào hố chôn miềng rất sớm !
    Chẹp chẹp
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lung linh lung linh ....2 tiếng gia đình !!
    Con xin lỗi con xin lỗi ..trăm ngàn câu con cầu mong bố mẹ tha thứ cho con vì sự thiếu quan tâm ... Bố ạ, đã biết bao lần con vất ngã con trở về bên bố bên mẹ, bố mẹ vẫn không hề trách móc mà vẫn luôn lo lắng cho con từng ngày, từng giờ ...ấy vậy mà từ bao lâu nay con làm đó, con thấy trong tận cõi lòng mình đã thiếu đi quá nhiều sự nghĩ về gia đình.
    Bố mẹ thì ngày một già đi, vậy mà đến giờ phút này 1 thằng con trai như con đã làm được gì cho bố mẹ cho gia đình đâu ? con đã vô tình càng ngày càng xa rời mái ấm của vòng tay bố mẹ mà mấy khi nghĩ về những nhọc nhằn bố mẹ nuôi con khôn lớn ...
    Hôm nay đây trong bước đường của cuộc đời, thật hy hữu có được 1 lần con cảm thấy tủi hổ và đau đáu trong lòng bởi bản thân mình về gia đình. Con có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao khi nhắc đến thì bao kí ức lại tràn về trong con của những ngày thơ ấu .... con thật kém cỏi và thiếu bản lĩnh ko dám gửi những lời này cho bố.
    Con xin lỗi bố , con xin lỗi mẹ !!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Thế rồi, thế rồi anh lại đi. Chiến tranh không ước hẹn................"
    Phải rồi, chiến tranh ! Chẳng thể nói trước một điều gì, sự sống & cái chết gần nhau trong gang tấc. Em nghẹn lòng khi nói tiếng chia xa, thời bình rồi nhưng vẫn là chưa hết những khó khăn giản khổ đối với người chiến sĩ. Em thương anh nắng gió thao trường, với những điều tưởng chừng chỉ đơn giản nhưng đó là kỷ luật thép, là chuyện muôn thuở của nhà binh.............Những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh, em cứ tự hỏi lòng mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
    Uh thì cũng phải dần thích nghi & chấp nhận thực tại rằng : Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về chung một nhà
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lại ốm rùi, cả 2 mẹ còn cùng ốm như nhau, lấy ai chăm sóc bi rờ?

Chia sẻ trang này