1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Mâu thuẫn giữa mẹ vợ và chàng rể
    Mâu thuẫn giữa mẹ vợ và con rể không phải là chuyện phổ biến như mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng, nhưng sẽ khó tránh khỏi nếu rơi vào những trường hợp sau đây:
    - Mẹ vợ quá chiều chuộng con gái cưng, khi thấy con gái đi lấy chồng mà không được bảo bọc như mình đã từng bảo bọc con mình thì các bà mẹ có xu hướng góp ý, can thiệp, thậm chí điều khiển cả hành vi của con rể.
    - Mẹ vợ ở chung với hai vợ chồng để chăm sóc cháu ngoại. Chuyện ở chung có thể xảy ra mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái, ví dụ như một bà mẹ ở dưới quê với một chàng rể hiện đại có thể mâu thuẫn từ những việc như vệ sinh cho bé, cho bé ăn, dạy dỗ bé...
    - Vì một lý do nào đó, có thể khó khăn về tài chính hay vì quá yêu vợ mà chàng rể ở nhờ nhà mẹ vợ. Đây là nền tảng dự báo sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra.
    - Phản ứng tiêu cực của các bà mẹ vợ suy cho cùng cũng là vì quá yêu thương đứa con gái của mình. Họ muốn biết chắc rằng cuộc sống vợ chồng của con gái có êm ấm không, con gái có hạnh phúc bên người chồng không và con gái họ có chuyện gì họ có thể giúp đỡ hay can thiệp kịp thời không.
    Mẹ nào mà chẳng thương con. Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là vẫn có một số người mẹ yêu thương con nhưng vẫn chưa ý thức được là khi con đã đi lấy chồng, cũng là thời điểm đứa con tách rời chúng ta để đến với một cuộc sống mới thì chúng ta cần phải thể hiện tình yêu thương đó bằng một cách khác. Mâu thuẫn có xảy ra hay không là tuỳ thuộc vào trình độ và cách cư xử của mẹ vợ. Vai trò của người mẹ là hun đúc, xây dựng hạnh phúc cho con, chứ không phải lúc nào cũng xét nét từng hành động của con rể xem nó có thương yêu, chiều chuộng con gái mình không rồi can thiệp cuộc sống riêng tư của hai đứa.
    Đó có thể chỉ là những chuyện nhỏ hàng ngày thôi, nhưng cách hành xử của người mẹ vợ lâu ngày vô tình khiến chàng rể cảm thấy cuộc sống của mình bị gò bó, mất tự do, và hơn hết là không được thể hiện vai trò của một người chồng. Bên cạnh đó, Khi vợ không thể hiện đúng vai trò của mình, không cư xử lành mạnh như là một cầu nối giữa mẹ ruột và con rể mà lại nghiêng về phía mẹ thì chắc chắn sẽ dẫn đến rạn nứt.
    Vậy thì vai trò của người vợ trong hoàn cảnh này là gì?
    - Người phụ nữ trong hoàn cảnh này, dù được mẹ yêu thương đến mấy, khi đi lấy chồng cũng nên tập cho mình cách suy nghĩ và hành xử của một người trưởng thành.
    - Một mặt, không nên đòi hỏi chồng phải chăm lo, phục vụ cho mình giống y như ở nhà được vì mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ tương xứng, đồng thời tiếp nhận sự yêu thương của bố mẹ nhưng không nên để lệ thuộc hoàn toàn vào họ.
    - Khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ không nên đứng về phe nào trong thời điểm xung đột. Cách tốt nhất là sau đó nên can thiệp với chồng và tâm sự với mẹ. Tại sao? Nếu con gái mà đi can thiệp với mẹ ruột thì việc làm đó có thể khiến bà suy sụp. Chỉ nên tâm sự, chia sẻ với bà nhưng không nên làm rõ trắng đen. Để làm được việc này đòi hỏi người con gái phải có bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn. Sau đó can thiệp với chồng, chia sẻ với anh ấy những suy nghĩ của bạn, nói về những điều tốt đẹp mà mẹ đã đang cố gắng giúp đỡ 2 vợ chồng...
    Nói tóm lại, để tránh được mâu thuẫn thì cần có sự cư xử lành mạnh của cả 3 người. Cần phải hiểu rằng các mối quan hệ không hề được xây dựng trên những cam kết mà đó chỉ là cơ sở mà thôi. Mối quan hệ có bền vững hay không là dựa trên mức độ hài lòng về nhau, từ đó cảm xúc mới tăng lên.
    - Người vợ có thể khuyến khích chồng dọn dẹp, sắp xếp, chia sẻ công việc nhà với vợ, cho mẹ vợ nhìn thấy để cảm thấy an lòng hơn về hạnh phúc của con gái.
    -Kể cho chồng nghe về những việc mẹ đã chăm lo cho mình trong quá khứ để chồng thấy được tấm lòng của bà. Ngược lại, tâm sự với mẹ về cuộc sống hiên tại để mẹ cảm thấy an lòng về cuộc sống vợ chồng của mình
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trọng là khả năng tự giáo dục, tự tôn trọng chính bản thân mình, đề cao giá trị và bảo vệ giá trị bản thân không để người khác chê bai, chỉ trích bản thân. Nói một cách khác, lòng tự trọng là những quan điểm, suy nghĩ của bạn về chính bản thân mình dựa trên thái độ của bạn đối với:
    ?- Công việc bạn đang làm, vị trí của bạn
    ?- Những thành tựu mà bạn đạt được/có thể đạt được trong tương lai
    ?- Điểm mạnh và điểm yếu của bạn
    ?- Sự tự lập hay khả năng đứng vững trên đôi chân của mình.
    ?- Người có lòng tự trọng cao là người tự tin, vững tin vào chính bản thân mình và gặp rất ít sai phạm, được người khác nể vị vì họ có khả năng nhận xét, đánh giá mình một cách chính xác trong bât cứ trường hợp nào. Họ tự tin biết đâu là điểm mạnh, điểm yếu đồng thời xác nhận giá trị bản thân. Họ biết làm việc tốt để nâng giá trị của mình lên trong mắt người khác.
    ?- Người có lòng tự trọng thấp thì ngược lại, họ dể dãi, dễ buông thả và coi thường những sai sót của bản thân. Họ không đánh giá cao những việc họ đang làm và cũng không cảm thấy xấu hổ, bị xúc phạm hay cảm thấy áy náy khi sai phạm. Ví dụ: Một người vượt đèn đỏ gây tai nạn vẫn sẵn sàng gây hiềm khích và không áy náy về việc mình gây ra,...
    Hậu quả nếu không có lòng tự trọng hoặc lòng tự trọng thấp:
    ?- Họ không đi theo những quy định chung, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân để làm thỏa mãn bản thân, chính vì vậy mà họ dễ bị lợi dụng
    ?- Gây bất lợi và phiền toái cho người khác, dễ xâm phạm đến lợi ích của người khác vì dù biết mình sai phạm nhưng vẫn làm. Do đó họ thường gặp rắc rối với bạn bè cũng như trong các mối quan hệ khác
    ?- Hậu quả tệ nhất là họ dễ bị thất bại và tổn thương.
    Lòng tự trọng được hình thành bắt đầu từ lứa tuổi nào?
    Ngay từ khi còn nhỏ thì lòng tự trọng của trẻ đã bắt đầu hình thành rồi, đó là lứa tuổi tiểuhọc. Ở lứa tuổi này, những trải nghiệm của trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên lòng tự trọng của trẻ sau này. Khi trẻ lớn lên, thành công hay thất bại, cách đối xử của gia đình, bạn bè, thầy cô đều tác động trực tiếp và góp phần hình thành nên lòng tự trọng của trẻ.
  3. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Mẹ đi du lịch miền Trung, thứ 6 này mới về, mẹ đi được 2 ngày, thấy nhà thật trống vắng. Bỗng thấy lo, nhớ, nhiều suy nghĩ về mẹ. Cảm giác luôn luôn có mẹ bên cạnh bỗng giờ thấy thiếu thiếu. Mới nhận ra mẹ thật quan trọng.
    Bố hôm nay đang sửa cửa, chả biết cố sức thế nào lúc mình đi làm về thấy bố ngồi nhăn nhó. Hỏi, bố bảo bị sút lưng
    Gia đình, bố mẹ. Những lúc có bố có mẹ chăm sóc, bố mẹ vẫn khoẻ mạnh. Dường như ko người con nào để ý đến bố mẹ, đến sự quan trọng của phụ mẫu, ko một chút quan tâm lo lắng gì. Ai cũng coi sự chăm sóc của bố mẹ giành cho mình là điều dĩ nhiên !!! Ko biết rằng mình thật hạnh phúc biết bao, chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình.
    Đến khi lớn lên, bố mẹ già yếu đi, nhìn lại, mới thấy xót xa, trách mình đã ko quan tâm đến bố mẹ.
    Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối và ân hận.
    Lý thuyết đọc thì dễ, học thuộc cũng dễ. Hành động mới khó bạn à.
    Đừng quá ích kỷ, hãy biết nghĩ (tự nhắc mình )
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng (support 24/24)
    ID Yahoo: thang_tuanthanhhp (online 24/24)
    Địa chỉ: 247 Lê Lợi - Hải Phòng
    Công ty Máy tính Tuấn Thành - Nhà phân phối linh kiện máy tính chuyên nghiệp
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_525/1038298.ttvn ​
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mẹ là chủ tịch hội cựu Thanh Niên Xung Phong của 1 phường, không ai nghĩ 1 người đứng đầu 1 hội như thế lại làm không lương, không 1 đồng phụ cấp gì.
    Thế nhưng Mẹ vẫn làm việc hăng say. Mẹ bảo : Mẹ làm vì những đồng đội của Mẹ. Con trân trọng những điều ấy. Với đồng lương hưu & phụ cấp thương binh ít ỏi, con biết cuộc sống gia đình mình còn nhiều vất vả gian nan
    Hôm rồi Mẹ được Quận cho đi thăm An Toàn Khu (ATK ) ở Thái Nguyên, thăm cả cái nôi của cách mạng là : Cao Bằng.
    Thấy Mẹ về khoe ảnh, Mẹ kể còn quay cả video nữa, con cũng mừng cho niềm vui của Mẹ.
    Tổ quốc luôn tự hào & ghi công những người nữ TNXP
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    1.Sắp xếp thời gian để nấu nướng:
    - Từ tối hôm trước, nên sọan tủ lạnh, kiểm tra thức ăn xem còn thiếu/thừa cái gì để có kế họach cho ngày mai. Một số món có thể sơ chế trước, bỏ vào hộp, bỏ trong tủ lạnh
    - Chỉ cần khoảng 15 phút để hoàn thành bữa ăn sáng cho gia đình với các món như miến, mì tôm ...v.v...(nguyên liệu + rau + thịt...đã sơ chế)+ nước đun sôi
    - Tùy thuộc thời điểm lúc nào bận quá hay không để xác định bao lâu đi chợ một lần và trong đầu đã hình dung mua trước món gì rồi. Tuy nhiên, nếu gặp đồ ngon, rẻ ta vẫn có thể thay đổi.
    - Khi bắt đầu nấu bữa trưa/ tối, thường đặt nồi cơm trước. Sau đó tùy theo thực đơn để xác định món nào nấu trước, nấu sau. Trong thời gian ngâm rau, ướp để ngấm đố ăn, mình bỏ quần áo vào máy giặt, tranh thủ lau nhà trên, chừa lại bếp. sau đó quay trở lại nấu thức ăn.
    - Bạn cần lưu ý cách thiết kế bếp, bồn rửa, tủ lạnh...và các vật dụng khác như thế nào để thuận tiện trong việc xoay sở, tiết kiệm thời gian di chuyển
    - Nếu có nồi áp suất, ta vẫn có thể chế biến các món súp, hầm bổ dưỡng mà không cần chờ đợi. Chẳng hạn, khi đi chợ sáng, ta mua xương, giò... rửa sạch bỏ vào nồi áp xuất, đến trưa hoặc chiều về là đã có thứ để dùng rồi.

    2. Sắp xếp thời gian khi vừa làm vừa trông con nhỏ:
    -Cần bố trí cho trẻ (tùy theo tuổi) chơi đồ chơi, xem tivi, ca nhạc, họat hình.v.v...mà trẻ thích (ở vị trí mình có thể quan sát được)để tranh thủ vừa làm bếp vừa coi con. Nếu trẻ lớn hơn, 4-5 tuổi, mình có thể "giao việc" vừa sức cho trẻ như nhặt rau, phụ việc để vừa an tâm ngó chừng con, vừa hướng dẫn các cháu lao động chia sẻ việc nhà với bố mẹ.
    - Nếu bạn không đầy đủ tiện nghi hiện đại, bạn vẫn có thể tiết kiệm thời gian bằng việc tổ chức, sắp xếp mọi việc một cách khoa học, cái nào làm trước, làm sau hay kết hợp nhiều việc cùng một lúc một cách nhịp nhàngv...v...và không việc gì phải vội vàng, bối rối
    - Điều cần thiết nữa, nếu gia đình không có người giúp việc, bạn cần bàn bạc khéo léo với chồng, làm sao để anh ấy cùng chia xẻ việc nhà với bạn.
    3. Sắp xếp thời gian để giặt giũ:
    - Sắp xếp quần áo giặt, phân lọai sẵn. Cái nào cần giặt máy, cái nào cần giặt tay. Sau khi bắc nồi cơm, bạn có thể tranh thủ bỏ đồ dơ vào máy giặt, nếu giặt tay thì mình ngâm trước.
    - Chọn các sản phẩm xả quần áo như comfort chẳng hạn, xả một lần 1 nước rất tiết kiệm thời gian đấy!

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để ngôi nhà thật sự sạch sẽ, thoáng mát?
    Bạn muốn ngôi nhà của mình lúc nào cũng sạch sẽ và thoáng mát cho cả gia đình nghỉ ngơi sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng bên ngoài. Ngoài việc thường xuyên dọn dẹp nhà cửa thì một số gợi ý sau giúp bạn tăng cảm giác thoải mái, thoáng đãng trong ngôi nhà của mình:



    1. Tăng diện tích thoáng mát Đừng tiếc những đồ đạc cũ, không cần thiết, hãy đem cho ai đó. Như vậy bạn đã giải phóng cho căn nhà của mình thoáng mát hơn khỏi những đồ vật thừa.


    2. Tạo không gian mới Bạn có thể mang lại cảm giác mới mẻ, thoáng đãng cho không gian sống bằng cách kê lại đồ đạc, bàn ghế, tủ, giường... Điều này còn giúp chúng ta có điều kiện lau sạch sàn nhà, nơi những đồ vật này đã ?otọa lạc? trong thời gian dài.

    3. Giữ sàn nhà sạch bằng thảm Bất kể là bạn đi chân đất hay đi giầy, dép vào bên trong nhà cũng nên luôn có ít nhất 1 tấm thảm đặt trước lối ra vào, để hạn chế bụi bẩn, mồ hôi chân, nước mưa... vào trong sàn nhà. Tấm thảm còn làm cho căn nhà của bạn có thêm màu sắc sinh động.

    4. Lau nhà đúng cách Nếu bạn có thói quen lau nhà bằng nước hoặc bột giặt thì đã đến lúc phải từ bỏ thói quen đó! Nước chỉ có thể làm giảm bụi bẩn, chứ không thể làm sạch những vết bẩn ?ocứng đầu?. Dùng bột giặt, sàn nhà có phần sạch hơn. Tuy nhiên, nước bột giặt thường để lại nhớt và bọt nên phải mất thời gian lau đi lau lại và rất hao nước. Hơn nữa, bột giặt có thể làm gạch lót sàn bị phai màu, mất đi độ sáng bóng.

    Giải pháp thực sự chính là nước lau sàn nhà chuyên dụng giúp nhanh chóng lấy đi những vết ố bẩn, mà không cần phải chà xát nhiều lần, không phải lau lại bằng nước thường vì thế lại tiết kiệm nước. Không những thế, sản phẩm còn có khả năng diệt vi khuẩn, tạo một không gian sống trong lành, vệ sinh, an toàn và thơm mát.



  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn biết em sợ mùi của bệnh viện, vậy mà tại sao anh lại để em lo lắng cho anh đến nghẹt thở như vậy?
    Nhìn 2 anh em ngồi thổi bóng bay người ta thấy buồn cười tưởng mình là con nít, nhưng họ đâu biết rằng anh phải điều trị như thế để nhịp phổi của anh thở đều trở lại. Em sẽ thả 1 quả bóng bay lên trời cho ước nguyện của anh em mình bay cao & bay xa hơn nữa
  8. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dù? ai cò nòi bẮ ra sao,nòi nhưfng gì?.
    Con vĂfn tĂn tròng và? ['Ă?ng ỳ] với bĂ''
    BẮ hok hĂ? sai
    bẮ tin thẮ
    con cùfng tin thẮ
    Chì? cĂ?n cò thẮ thĂi , bẮ nhì????́
    * Con gài cù?a bẮ,giẮng bẮ nĂn mới xinh
    * Con gài cuà? bẮ ,giẮng bẮ nĂn hiĂ?n,nĂn là?nh
    * Con gài cù?a bẮ,giẮng bĂ? nĂn mới thĂng minh
    * Con gài cù?a bẮ,giẮng bẮ nĂn moì uẮng riẶu kinh
    * Con gài cù?a bẮ,giẮng bẮ nĂn mới............ quài tình
    (tự sướng)
    Con gài cù?a bẮ yĂu bẮ nhẮt !
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ ! Sáng nay có người chạy đến nơi em làm việc trong sự vội vàng.Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao bởi câu chuyện nhát gừng trước & sau từng tiếng nấc nghẹn ngào.
    Đó là một người phụ nữ có số phận kém may mắn, cũng giỏi giang & thành công trong sự nghiệp nhưng lấy phải ông chồng bê tha, luôn đánh đập, chửi mắng chị thậm tệ khi có con " ma men " trong người. Chị vừa kể vừa khóc, câu chuyện cứ bị ngắt quãng.Chị bảo chị không thể chịu nổi khi chung sống với một người chồng như vậy, chị hoang mang lo sợ, thương mình & thương cho đứa con bé bỏng.
    Em đã phải ngậm ngùi quay đi lau những giọt nước mắt, thật tội nghiệp.Chị muốn báo chí phải lên tiếng.Ai cũng thương & ái ngại cho hoành cảnh của chị, cuộc sống kinh tế không phải là thiếu thốn nhưng chị sống 1 cuộc sống như cầm tù.
    Anh thấy không?Chỉ yêu nhau thôi vẫn chưa đủ cho hạnh phúc một gia đình. Nó còn phải là sự bao dung, tình thương & sự đồng cảm từ hai phía. Tình yêu bao giờ cũng đẹp bởi nó chưa có sự ràng buộc về pháp lý, chưa thể bộc lộ hết những tính xấu như khi về chung sống với nhau.Anh ạ ! Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện.Em cũng đã từng mơ bên anh, chúng mình xây dựng 1 tổ ấm nhỏ bé với tiếng cười trẻ thơ, các con sẽ luôn khoẻ mạnh, chăm ngoan & học giỏi để anh yên tâm công tác.Em sẽ là người vợ ngoài công việc kiếm tiền lo cho cuộc sống, còn thu vén gia đình..........ai đánh thuế giấc mơ?Chúng mình có quyền mơ chứ, tại sao không?
    Chúng ta cứ mơ đi nhưng đừng quên hiện tại anh nhé ! Anh vẫn biết em là người sống thực tế mà (không phải thực dụng ) nên em thích anh yêu em bằng sự bình yên & sâu lắng, yêu nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng.Em không thích hứa hẹn này nọ nhưng thực tế lại không thế, em không muốn nghe những từ kiểu như là " mãi mãi " là " vô cùng " bởi chúng ta sống ngày nào thì cứ biết yêu hết mình ngày đó đi đã, 1 tình yêu trong sáng, thuỷ chung & không vụ lợi.Anh nghĩ sao?
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khi con lớn lên con đã biết thế nào là sự vất vả của mẹ.... nỗi nhọc nhằn của cha....con lớn lên trong tình yêu thương cxủa cha mẹ.... trở thành niềm tự hào của cha mẹ..... cố gắng trở thành một người con ngoan..... luôn làm theo ý của cha mẹ....
    Lớn hơn một chút nữa... con bắt đầu ý thức được những ý thích và ước mơ riêng của mình.... rồi ý thích trở thành niềm đam mê.... và giờ khi con đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời..... đang cố gắng để ước mơ ko mãi mãi chỉ là mơ ước.... thì mọi người lại muốn con đi trên con đường mà cha mẹ đã chọn sẵn.... cũng chẳng có jì là ko tốt... nhưng con cảm thấy mình đã đánh mất 1 thứ rất quan trọng...
    Con ko muốn làm cha mẹ phiền lòng nhưng con cũng không muốn mình sống mà kô được là chính mình.... đừng bắt con phải đi trên con đường kô fải của con..... đừng bắt con trở thành một người khác....đừng bắt con đi tìm cái tương lai mà con không thấy...
    Cha mẹ cho rắng ước mơ đó là viển vông.... Nhưng con đang cố gắng để nó trở thành hiện thực... mẹ cho rằng ước mơ đó không thực tế.... nhưng có thực tế nào không có những ước mơ.... làm sao con có thể nhìn thấy tương lai mà ở đó con không tìm thấy mình.... làm sao con có thể là chính con khi trong con ước mơ đã tắt..... con cảm thấy bất lực cảm thấy cuộc đời vô nghĩa quá ..... những cố gắng của con trước giờ là vì điều gì? chẳng phải là vì tương lai hay sao.... vậy thì bay giờ con cô gắng để làm gì nữa một khi tương lai đã được cha mẹ bày ra trước mắt con???
    Trong mắt cha mẹ con dường như mãi mãi chỉ là một đứa trẻ cần được sự yêu thương che chở.....Nhưng lại không tin con có thể bước một mình, không tin sụ lựa chọn của con...điều đó làm cho con buồn và thất vọng..... sao không tin con....

Chia sẻ trang này