1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở nẻo đường xa sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu

    Anh yêu à ! Anh có nhớ được bao mùa thu như thế mình đã không được ở bên nhau?Không biết ở nơi xa ấy anh cảm nhận như thế nào nhưng với em, em cứ tự hỏi lòng mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Em thì không sợ khoảng cách đâu ( bởi xa mấy cũng có thể gặp nhau được ) nhưng nếu lòng người thay đổi, niềm tin đã mất đi thì còn gì cho nhau nữa đây anh?Cảm giác lúc đó sẽ như là mình đã nhỡ tay làm rơi chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn được anh ạ.
    Người ta thường nói " Tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện " anh thấy sao?Em thấy nó cũng có phần nào đúng, bởi khi yêu nhau tình yêu luôn là màu hồng, luôn là những gì tươi đẹp nhất. Họ không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý như trong hôn nhân. Họ không gần nhau suốt, chung sống 1 mái nhà để hiểu ra rất nhiều tính xấu của nhau như khi bước vào cuộc sống hôn nhân.Họ ngỡ ngàng khi nghe thấy vợ ( chồng ) mình khi ngủ ngáy rất to làm họ mất ngủ - đó là sự khác biệt khi yêu.Là những câu nói không được chau chuốt của người chồng, là những ngôn từ không mấy " lịch sự " của anh ấy ( cô ấy ) - lúc yêu ai dám nặng lời với người mình yêu đâu anh? ( lúc í mà có nặng lời thì nó chả chạy.........tuột cả dép anh nhỉ?)
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đừng trách em tại sao rất kiệm nói lời yêu, đơn giản là vì em đã dùng câu đó "lải nhải" để trêu nhiều người quá rồi nên nói ra với anh thì em sợ đó lại là "white lies". Hãy đọc điều đó trong mắt em, trong những công việc nhà mà em đang cố gắng tập làm cho thành thục để sau này làm vợ "ngoan" của anh, trong những nỗi lo lắng em dành cho công việc, cho sức khoẻ và cả đến con mèo "chủ nào tớ nấy" của anh nữa. (mặc dù em rất ghét cách đi "khệnh khạng" "không biết trên dưới là gì" của nó rồi cách nó lôi mèo con nhà người ta lên cây hồng xiêm rồi "thản nhiên" thả bé mèo con đó lên trần nhà khiến bé "miu" kia sợ phát khiếp).
    Hạnh phúc không thể từ trên trời rơi xuống cũng không thể từ dưới đất chui lên (có định luật bảo toàn "hạnh phúc" không anh nhỉ) . Em không phải là ông thày tử vi hay bà bói mà có thể đoán trước được cuộc sống gia đình sau này của chúng ta có phần nào gọi là hạnh phúc hay có chút nào cho là bất hạnh, em càng không phải là người lạc quan thái quá mà cho rằng mình có thể giữ mãi nụ cười trên môi trước mọi khó khăn của cuộc sống. Rồi anh sẽ dần nhận ra rằng đằng sau vẻ tươi cười gần như "thường trực" của em sẽ là một khối mâu thuẫn, nỗi lo lắng về tương lai sẽ lắng sâu trong tâm hồn; sự mong manh, chông chênh hầu như em giấu kín không cho anh biết. Sẽ có lúc em dần "bật mí" hết lý do những nếp nhăn trên trán, những lần tự nhiên thở dài, những khi bất chợt em lơ đễnh không chăm chú nghe những lời anh tâm sự nhưng thật sự lúc này, em chưa đủ can đảm để anh biết vợ chưa cưới của mình cũng mềm yếu, cũng nhút nhát như bất kỳ người con gái nào chứ không quá độc lập và quyết đoán như em đã thể hiện với tất cả mọi người.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 30/07/2008
  4. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất của mình là được thượng đế ban tặng anh ấy , được anh ấy thương yêu! Mình sẽ làm tất cả những gì có thể để anh ấy hạnh pjhúc anh ấy đã thiệt thòi quá nhiều. và điều mình làm được ngay lúc này là cho anh ấy một buổi cơm ngon miệng . Về thôi nào cô bé hư!
  5. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Giờ này còn ngồi đây thì đến bao giờ mới có bữa cơm ngon hả em?
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nấu cơm. Lại ăn chỉ có 2 người ăn. Nuốt ko trôi được....
    Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm ra đi ôm mộng trùng dương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đá mòn mà tình có mòn đâu, tình đầu là tình cuối người ơi, suốt đời bình yên câu lứa đôi....
    Câu hát da diết quá. Lại mưa. Ghét nhất những ngày mưa một mình....
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    NỐI ...
    (Tặng Tôm sinh nhật lần thứ 5)
    Trên cao một ánh trăng mềm
    Sợi tơ mỏng nối liền đêm với ngày
    Hoa xinh nối quả với cây
    Chờ mong nối lại những ngày buồn vui
    Nắng mưa nối đất với trời
    Sóng bạc đầu nối biển khơi - đất liền
    Lời ru âu yếm mẹ hiền
    Nối lòng con trẻ tới miền xa xăm
    Đẹp tươi như ánh trăng rằm
    Êm đềm con lớn tháng năm vui vầy
    Con là quả ngọt trên cây
    Nối ba với mẹ những ngày cách xa
    Nỗi buồn của những ngày qua
    Mong rằng tiếp nối sẽ là niềm vui
    Lòng mẹ không phải ngậm ngùi
    Những yêu thương sẽ đẩy lùi đắng cay
    Nối lòng ba ?" áng mây bay
    Với tình mẹ - đã bao ngày chờ mong
    Con là một sợi tơ hồng
    Nối duyên ba mẹ thắm nồng hơn xưa
    Mẹ thôi buồn những ngày mưa
    Con thôi thơ thẩn sớm trưa một mình
    Ba yêu mái ấm gia đình
    Con là cầu nối của tình yêu thương...
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 09/08/2008
  8. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em đã tưởng chừng như mình sắp gục ngã và bỏ cuộc vì mệt mỏi thì cũng chính anh chính anh đã trấn an và chia sẻ đã nắm kéo tay em thoát khỏi bờ vực thẳm....
    Hơn lúc nào hết em cảm thấy yêu anh vô cùng và cảm giác hạnh phúc khi được đáp trả cứ len lỏi trong em. Cảm ơn anh vì tất cả anh thương yêu nhé!
    Sắp đến SN anh rồi em sẽ tạo cho anh một sự bất ngờ nhưng em ko nói anh biết đâu. Hồi hộp đi nha cưng... Yêu anh lắm biết ko???
  9. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Sắp đến sinh nhật mình rồi, hồi hộp quá ....
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ui hay cái bác này

Chia sẻ trang này