1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này Anh không thể biêt
    Em đi tìm phần khuyết trong Anh
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để Em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi Em tin đến một ngày nào đó
    Anh trở về lấp phần khuyết trong anh
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    ........
    .........
    Anh như làn sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Đã hôn rồi hôn lại
    Hôn cho đến muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt
    Và rồi một ngày "Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ" khi đó chúng mình sẽ mãi có nhau ! em hãy gửi, hãy giữ cho anh những giây phút để nhớ để thương được không em ?
  3. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng không biết có phải nói đến cảnh " về chiều" của đời người không nhỉ .
    Bác có ý gì thế
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Phiên âm chữ Hán của nó là :
    " Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
    Cô vân mạn mạn độ thiên không
    Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
    Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng "
    Ngày xưa hồi còn học phổ thông, iem phân tích 2 câu cuối hơi bị ngon lành cành đào nhá , lúc í không hiểu có phải tức cảnh sinh tình hay vì như đang vào chốn cực lạc mà hồn cứ bay lơ lửng để rồi khai bút vèo vèo hơn 2 trang chỉ xoay quanh mái ấm gia đình , về hình ảnh cô em xóm núi,lò than, bao ngô..............tất cả là sự thể hiện của cuộc sống sung túc, ấm no.Phải nói rằng cái kết của bài thơ vô cùng độc đáo (kết nhưng lại là mở ), vậy mà khi phiên âm tiếng Việt, tác giả đã vô tình đáng mất đi cái chất trong nguyên tác (rõ chán )
  5. rosemary1111

    rosemary1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ kính yêu,
    Từ khi con lớn khôn, con xách túi lên HN học Đại học, 1 tháng lại về thăm bố mẹ 1 lần, bố nhớ mỗi buổi sáng khi con còn ở nhà con đều bật nhạc khi thức dậy, để bố cũng phải dậy theo đi tập thể dục. Mẹ nhớ hay mua 1 gói bắp nếp cho con vào mỗi ngày chủ nhật, vì con được nghỉ ở nhà thảnh thơi ngồi ăn bắp nếp. Con với chị gái thì chuyên tranh nhau cái WC (vì nhà mình hẹp, có mỗi 1 cái WC). Bố nhớ con nên ngồi khóc, mẹ thì chỉ lo con không nấu cơm ăn, nên lần nào về cũng nhét cho bao nhiêu là thứ vào túi, con xách nặng ơi là nặng mỗi khi lên tàu.
    Thấm thoắt đã 6 năm, con giờ đã trưởng thành, là 1 quản lý cho 1 văn phòng cung ứng nhân lực, con vẫn ở xa bố mẹ, nhưng công việc cuốn con đi, con bận hơn, ít về thăm bố mẹ hơn, nhưng con luôn nhớ bố mẹ, nhớ chị gái, nhớ ngôi nhà thân yêu. Để mỗi lần về, dù nhà mình chật chội, dù không ngăn nắp như con ở một mình trên HN, nhưng con luôn vui, con luôn muốn về. Bố mẹ hãy hiểu cho con!
    Các bạn ơi, topic này thật là cảm động, tớ ở tận HN, mà muốn mua vé xem chương trình ca nhạc, hoặc kịch nói ở HP tặng cho bố mẹ, mà không biết liên hệ ở đâu, có bạn nào giúp mình được không? cám ơn các bạn.
    Dù ở xa, nhưng con luôn nhớ, và luôn mong có thể mang lại niềm vui cho bố mẹ.
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã ủng hộ topic của iem
    Nếu chị muốn dành tình cảm cho gia đình như vậy thì còn rất nhiều dịp mà (chị có thể thu xếp ngày nghỉ về bên gia đình ăn 1 bữa cơm, đi chơi cùng chị gái hay cả nhà cùng đến 1 nơi giải trí nào đó - em nghĩ hoàn toàn hợp lý )
    Giờ chị ở xa thế, chắc bố mẹ cũng thông cảm & yêu thương chị như những gì chị viết ở trên thui (thật đới )
    Chị còn hạnh phúc hơn em khi có 1 gia đình hạnh phúc với tình thương yêu của người mẹ, sự lo lắng của người cha & che chở của người chị gái ..............em thì lại khuyết đi 1 phần trong ấy
    Nhưng dù Gia Đình em chỉ có 2 mẹ con, em đã luôn dặn lòng mình phải làm sao để mẹ thật vui bởi mẹ em không giống như những người phụ nữ khác (tuổi trẻ của mẹ là những tháng năm cống hiến cho cuộc kháng chiến chống Mí, khi có gia đình lại phải nuôi con 1 mình khi bố ra đi quá sớm............Mẹ em tuyệt vời lắm chị ạ ngồi kể ra đây có khi cuốn nhật ký còn dài hơn cả nhật ký của cô Đặng Thuỳ Trâm )
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Wel come everybody to HP Box - our house !
  8. rosemary1111

    rosemary1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi em,
    Chi rat tiec vi hoan canh cua em, nhung cung that mung vi em la co gai cung coi va co ban linh, chin chan nua.
    Chi muon danh thoi gian nhieu nhieu cho bo me, cho gia dinh cua minh, nhung lai khong the duoc. The nen, em hay nang niu tran trong thoi gian dang duoc o ben me em nhe!
    (ma em biet mua ve xem ca nhac hoac kich noi o dau, giup chi voi??, chi o xa the nay, nen bo tay)
    Được rosemary1111 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 07/08/2007
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu pà chị lần sau cho dấu má vào cẩn thận ná
    iem nói thật từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến rờ, iem đi vào rạp xem phim mỗi phát (hồi lớp 9 nhà trường bắt cán bộ lớp phải đi - không đi trừ hạnh kiểm )
    Em phải đi lần ấy, ngồi được 1 tí thì giả vờ đau bụng -----> chuồn chuồn luôn cho nhanh
    Nói vậy cũng đủ hiểu iem ghét vào rạp xem bất cứ thể loại nào, vì xế nên iem chả bít & quan tâm rì đến các vấn đề liên quan
    So di chị nhá
    Nhưng mờ sau nài chồng con có nhu cầu thì iem cứ cho đi (giả vờ tâm ní ) sau đó thì ra ngoài làm cốc cà fê (thêm điều thuốc )ngồi chờ
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh thật quá đáng ! Suốt 1 buổi tối em ngồi ở nhà đợi anh như thế, lo lắng cho anh ko biết đi đường làm sao.Nhưng thật không ngờ khi gọi điện anh nói tỉnh bơ 1 câu : Anh đang ngồi xem ti vi !
    Chẳng lẽ lúc ấy em lại khóc trước mặt mẹ?.Bao nhiêu lần như thế rồi, kể cả box ko đi thì anh đã hẹn em như thế mà anh không đi được hay thích ở nhà xem ti vi cho nó an toàn thì cũng phải nhắn tin hay gọi nói 1 câu cho em biết chứ ! Anh thật chẳng coi em ra cái gì cả thôi tốt nhất từ nay chẳng hẹn hò gì nữa, bao nhiêu lần như thế rồi.
    Anh cứ thử đặt địa vị mình vào em đi ! Đừng nói với em là tính anh thế, không thể thay đổi được chẳng ai có cái tính hẹn hò lần nào thì lỡ hẹn lần ấy cả, nếu yêu mà phải chịu đựng nhau thì tốt nhất là giải tán đi
    Nếu không tìm được 1 tình yêu đích thực thì em sống cô đơn suốt đời cũng được ! ối zời ơi chán mớ đời

Chia sẻ trang này