1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ ! chẳng hiểu mình dạo này làm sao, không làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông. nếu gọi là hèn thì hơi đau nhưng quả thực nếu là mình bị thất hẹn kể cũng cay ! cay thì không cay lắm nhưng nó cú, cú cũng không phải cú lắm nhưng nó cay ! thôi đưọc lần sau có hẹn nhất khoát mình ko thất hẹn nữa , dạo này rượu chè bê bết quên hết cả bản chất của người cầm súng !
    so so so vài chục cái so cho đỡ bực !
  2. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Anh thì lại nghĩ: Có gì lạ đâu, nhiệm vụ của loài cây ấy là cứ đến kỳ thì trút hết lá đi rồi vài ba tháng nữa lại bừng nở một rừng hoa báo hiệu cho mọi nhà một mùa vui đoàn tụ. Và anh cũng tưởng lòng mình vẫn lạnh lùng dửng dưng như bao mùa đông trước. Vậy mà chiều nay khi đi làm về nhìn hàng cây hoàng hậu hai bên đường nở hoa trắng xóa, anh mới thảng thốt giật mình. Nhớ em nhiều quá?
    Có lẽ đọc đến đây em sẽ tủm tỉm mà cười anh vì màu trắng của loài hoa kia với em thì có liên quan gì đến nỗi nhớ của anh. Ừ, có lẽ em cũng đã quên thật rồi, anh không trách gì cả, vì kỷ niệm suy cho cùng cũng chỉ là một chấm nhỏ mờ xa trong bao la đời sống tình cảm con người. Nhưng anh vẫn nhớ, nhớ từng chi tiết của những gì đã trải qua khi anh và em còn bên nhau.
    Ngày em đến bên anh thật nhẹ nhàng, hồn nhiên. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là một dáng người tiểu thư, quí phái. Mái tóc dài óng mượt phủ dày trên mảnh lưng thon thả. Đôi mắt đẹp nhưng u buồn. Đặc biệt là khi em giới thiệu tên mình anh đã thấy chất chứa trong đó bao nhiêu là cảm xúc, anh liền suy ra thành biệt danh rồi gọi luôn từ đó.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi,vẫn khóc khi sợ hãi,vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ con vẫn cần lắm có anh ở bên,có anh để tin tưởng ,có anh để che chở,có anh để hạnh phúc !
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Bé Bông yêu của Ba ! hôm nay Ba đi làm nhưng vì nhớ con Ba đã thẫn thờ cả ngày con yêu ạ !
    Sáng ngủ dậy bơ vơ thấy vẻn vẹn có mỗi mình lạnh lẽo cô đơn, thật buồn cười nhưng không thể cất thành tiếng.
    Sáng nay 2 mẹ con ở nhà thế nào ? Mẹ có dậy sớm cho con ăn sáng, dẫn con đi học không ? Ba xa nhà, xa 2 mẹ con , chắc ở nhà cũng vắng vẻ và thiếu tiếng cười lắm đúng không bông yêu ? Ba hứa sẽ đưa con đi chụp ảnh khi ba về, đưa con đi ăn Kem vào mùa đông, đi biển ....con nhé. đừng giận ba con yêu nha ! Ở nhà con nhớ an ủi chăm sóc Mẹ hộ Ba. nhớ chưa con yêu ?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tuyển chồng chất lượng :
    Lương tháng không tiêu.Không được nói nhiều. Không cho cãi vợ. Phải biết đi chợ. Nấu nướng,quét nhà. Không được la cà Rượu chè cờ bạc. Không được lười nhác. Phải tắm hàng ngày Không được xỉn say Không hay "tá lả" .Không được quậy phá. Không đánh vợ con. Không béo , không lùn, không gầy,không ốm. Thức khuya dậy sớm. Nghe vợ chăm con. Biết mua phấn son làm quà cho vợ. Mua đồ không hớ. Cao ráo, Thông minh Thấy con gái xinh KHông được xí xớn.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bé bông yêu của mẹ !
    Mẹ yêu con, điều đó là hiển nhiên vì con là những gì quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ yêu ba của con cũng là điều hiển nhiên vì có tình yêu thì mới có hôn nhân, mới có bé Bông của mẹ hôm nay. Mẹ yêu ba mẹ của mẹ (tức là ông bà ngoại của con) cũng là điều tất nhiên vì đó là những người sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ mẹ nên người.Có lẽ nếu làm một danh sách những người mà mẹ yêu thương thì chắc chẳng bao giờ có dòng kết thúc vì có lẽ mỗi ngày mẹ lại thấy yêu thêm một người như mỗi sáng mẹ đến văn phòng, mẹ lại yêu nụ cười của cô đồng nghiệp chào mẹ buổi sáng, yêu lời chúc tốt lành của bác bảo vệ... Mẹ cũng mong con sau này luôn biết yêu thương người khác và ngược lại cũng được mọi người yêu thương thật lòng.
    Mẹ không thể sống thay con cũng như theo con cả cuộc đời này, mẹ chỉ hy vọng nhất trên đời là trái tim con biết yêu thương con người và yêu thương cuộc sống này. Bởi vì mẹ hiểu sống với niềm ghen ghét, với những đố kỵ, với những tính toán nhỏ nhen sẽ làm con người khốn khổ thế nào. Mẹ đã từng sống như vậy, thỉnh thoảng mẹ cũng bị rơi vào tình trạng như thế nên mẹ mong con trai mẹ sẽ chẳng bao giờ có những cảm xúc negative như vậy. Con người giàu nghèo chẳng biết lấy gì để so sánh nhưng mẹ mong bé Bông của mẹ sẽ giàu lòng trắc ẩn, giàu lòng nhân ái; trái tim con đầy ắp tình yêu thương.
    Mẹ sẽ mãi yêu con bằng tình yêu "vô điều kiện"; mẹ sẽ chẳng bao giờ cần con trả ơn hay trả nghĩa nhưng mẹ lại đòi hỏi con phải biết sống để trả cho những người yêu quý con những niềm vui trọn vẹn. Như con hãy cố gắng ăn nhiều để chóng lớn trả lại những tháng ngày mọi người vất vả nuôi con. Con hãy ngoan & con phải khỏe mạnh để mọi người cùng vui. Còn về phía mẹ, dù thế nào con cũng là bé Bông của mẹ, con cũng là một phần máu mủ của mẹ sinh ra; dù con có xấu xí hơn các bạn, còi cọc hơn các bạn thì con vẫn được mẹ yêu nhất trên đời; yêu bằng tình yêu "vô điều kiện". Con cứ yên tâm nhé, tình yêu "vô điều kiện" chẳng "tính lãi" con bao giờ!
    Phương châm sống của mẹ (chính xác là cách sống chứ "phương châm" nghe to tát quá) đó là "Sống không hối tiếc" thế mà nhiều khi chỉ vì câu nói vô tình của mình mẹ đã làm những người thân yêu đau lòng. Nói xong rồi mẹ mới thấy tiếc, tiếc cái nhanh nhảu đoảng của mình, tiếc cái vô tâm vô tứ của bản thân, tiếc cả những ấn tượng đẹp mà người khác dành cho mẹ. Chính vì thế con gái mẹ đang bập bẹ nói, con hãy học những từ cần thiết, học cả cách hãy biết ngập ngừng khi nói ra câu chửi hay nói xấu ai, học cả cách nghe thấy rồi nhưng đừng ghi nhớ những điều xấu, đừng lập lại câu nói hay những hành động không đẹp. Mẹ muốn Bông không bao giờ phải nói lời "hối tiếc"
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 10/08/2007
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm hổng làm thơ tự nhiên đọc tài liệu lại có hứng mới chết chứ (cũng nên khoe cái tài của mình từ hồi lớp 9 chứ nhề )
    Yêu thương
    Giá trái tim em có thể chia thành ba mảnh.
    Em sẽ cho anh một mảnh để yêu thương
    Trên đời có những câu hỏi khó
    Đôi lúc sinh ra không nhằm để trả lời
    Tình yêu có khi như một ngưỡng cửa
    Nhắm mắt vào mới có thể vượt qua
    Nếu em chỉ có thể chia tim mình thành hai nửa
    Em vẫn dành anh một nửa để yêu thương...
    Khi em đong nỗi buồn trên tay
    Nó vẫn đầy như ngày chưa có anh, ngốc ạ.
    Khi em soi mắt mình trong gương
    Nó cứ hỏi sao có mỗi bóng mình thế nhỉ?
    Khi em tự hỏi mình là ai
    Tiếng thì thầm " Cô đơn" không ngại ngần nhắc lại.
    Em mang gì trong tim khi đi bên anh?
    Anh mang gì trong tim khi nói yêu thương?
    Hay chỉ là những mảnh ghép một chiếc bè trôi nổi
    Tưởng đỡ chông chênh mà càng hoang mang, hở ngốc?
    Tặng ngốc yêu thương - mong cho tình yêu chúng mình còn mãi theo quỹ đạo của thời gian
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 10/08/2007
  8. lazy0o0cat

    lazy0o0cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mà lè bà cô gì ơi bà cô là người hn mà sao lại vào forum của dân HP chúng tôi thế như thế là mất bản sắc quá đó. Hay là bà cô đã yêu Hp rồi phải không
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dân ở đâu mà chả vào được HP
    Mà bác hỏi tất cả các mem ở box này xem iem là người ở đâu ná
    mà nè, bác đã có gia đình chưa mà bon chen vô đây?
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này