1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lung tung" cho Nguyệt Ca....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tranchitrung, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    "Lung tung" cho Nguyệt Ca....

    Gửi bạn tôi,

    Nếu đây lại làm một bài viết về mười tám tuổi thì thật là thừa. Nhưng thú thật ngoài cái tittle đó ra tôi cũng chẳng biết đặt là thế nào nữa. Các cụ ta có câu "ngựa non háu đá", và tôi cũng sợ thế lắm.

    Tôi 18 tuổi, tôi đã trải qua nhiều thứ và càng ngày tôi càng nhận ra hồi trước mình đã non nớt như thế nào. Tôi 18 tuổi, mỗi năm nhìn lại, tôi càng thấy mình hiểu cuộc đời này hơn một chút nữa.

    Tôi không tham gia vào "quê nhà" của bạn, như tôi đã nói "tôi đã có đất cắm dùi" và chẳng hiểu sao tôi không hợp với "phong thuỷ" nơi đất bạn.
    Nhưng cái mùa hè vừa qua đã đưa đẩy tôi tiếp xúc và tạo ra không ít mối quan hệ chẳng chịt. Đầu tiên từ một người bạn thân, rồi đến bạn, rồi đến "một người không vui khi tôi là bạn thân"....

    Đại hội TTVN, tôi gọi người đó ra và nói chuyện. Tôi không nghĩ rằng cái buổi nói chuyện đó để lại hậu quả như vậy. Những gì tôi muốn chỉ là giải thích để người ta hiểu. Tôi là con trai, tôi cũng viết thơ, viết văn là tôi thấu hiểu hơn ai hết cảm giác của một người viết thơ đơn phương. Nhưng hình như tôi đi tìm ngọc trong đá...

    Tôi đủ lớn để hiểu thế nào là "ảo thuật văn chương"... thời buổi này khi mà ngay đến văn chương cũng có sự dối trá. Tôi biết là tôi lảng tránh. Giỏi Văn không khó, viết thơ và viết văn không khó. Không khó đến mức người ta phải ngồi rặn ra từng chữ. Thơ và văn có thể rèn luyện để làm chói loà những con mắt nhìn nghệ thuật phiến diện. Dẫu sao, Phan Bội Châu đã nói "lập nghiệp bằng Văn là hèn"...

    Bạn đừng ngạc nhiên khi thời nay, một Chí Phèo uống rượu, hút thuốc, chửi bậy, đánh nhau có thể làm một bài thơ tình hay tới mức có cả tá người khen ngợi, tâng bốc và được in vào giấy trắng.

    Bạn đừng ngạc nhiên khi thời nay, có kẻ thậm chí bằng tuổi, hơn bạn 1 tuổi có thể bày mưu tính kế hại bạn, làm nhục bạn cho dù bạn luôn coi người đó là thần tượng.

    Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi một nơi như hang ổ ẩn náu của bạn cũng có lúc quay lại làm khổ bạn.

    Tất cả.... mọi thứ .... chúng ta đều 18 tuổi...

    Đúng, hãy nhìn nhận một sự thật rằng 18 tuổi luôn là con số bé hơn con số 19, 20, 30 ... Và xét trong một chừng mực nào đó, nước trong 18 cái xô thường ít hơn nước trong 30 cái xô.
    Và con người ta hiện nay luôn nhìn vào số xô nước chứ chẳng mấy ai nhìn vào lượng nước đâu bạn ạ.

    Tôi đã thấy bạn nhiệt tình với quê và nhà bạn như thế nào. Tôi đã hiểu đối với bạn nó có ý nghĩa như thế nào. Thế nhưng tôi nhận ra rằng sớm chiều nào đó, bạn sẽ phải giật mình hụt hẫng, sụp đổ vì những gì bạn cho đi người ta chỉ coi thường. Tôi không dám nói vì sợ làm tắt những ngọn lửa nhiệt huyết đó đi.

    Tôi không ở quê nhà bạn dù chỉ một ngày, tôi chỉ là kẻ lữ khách qua đường ghé thăm. Tôi thấy đó là những ảo tưởng, những kẻ tự gắn mác văn sĩ rồi to tiếng như văn sĩ, tự coi mình là văn sĩ rồi kiêu ngạo như văn sĩ, tự kết bè kết bạn như văn sĩ rồi ăn nhậu, chửi bậy như văn sĩ... Tôi biết mọi thứ chỉ là phù phiếm, tôi không ở, vì nếu ở tôi không sống nổi với họ.

    Hỡi bạn của tôi, bạn cần gì phải buồn với những "thân thể cực đại và bộ não cực tiểu" kia ?
    Chúng ta, 18 tuổi thật khó để hợp với 18+n tuổi. Hãy là con người của 18, không cần phải gì đâu...

    Họ chỉ là 18+n thôi, tất cả chỉ là những con số, vật chất chỉ là những gì ta cân đo đong đếm được. Nhưng chẳng bao giờ ta đong đếm được hết cả.

    Tôi không nói một cách rõ rệt, tôi tin là bạn hiểu tôi, tôi chẳng là ai ở nơi này để lớn lối. Tôi không ở quê nhà bạn, đã bao nhiêu lần tôi nhắc lại câu này, chỉ vì một lẽ thôi... tôi không hợp với cuộc sống đó.

    Cho dù tôi cũng viết thơ, viết văn, tôi đã từng làm việc với tiền chục triệu, đã uống rượu ... hay làm khối việc như họ. Nhưng tôi và họ là khác nhau và chúng ta đều là vậy...

    Đừng quá hi vọng vào những gì bạn không nắm lấy được, hãy hi vọng vào những gì bạn có thể làm chủ. Như vậy bạn sẽ thanh thản và sống tốt hơn đấy.

    Cuộc sống này không quá bi đát để ta tuyệt vọng nhưng càng không quá tuyệt vời để ta ảo tưởng đâu. Con người ta rốt cục vẫn bị gọi là "con người", chẳng mấy ai được riêng một chữ "người" cả.

    Bây giờ, nếu bỏ đi, có lẽ cũng tốt, tôi chỉ hi vọng bạn có thể tập trung vào học hành, 18 tuổi mà.... Nếu bạn đỗ thì kẻ 18+1 kia chắc sẽ chẳng dám nhìn mặt bạn nữa đâu :)

    Sự thật thì... con người ta, ai chẳng ích kỷ cho riêng mình, phải không ??? Chẳng ai có một tấm lòng bằng chính mình, Nguyệt Ca ạ !!!


    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tranchitrung -người khách qua đường khác hẳn tranchitrung -chủ mảnh đất cắm dùi bên box Tâm sự. Tôi từng ngạc nhiên khi gặp một chủ nhà trẻ tuôỉ , trẻ đến mức ko ngờ vậy mà đã là chủ nhân của những dòng trăn trở với chính mình về bản thân và cuộc đời một cách rất thật. Tôi đồng cảm với em trong nhiều cách đánh giá, phân tích ...và một phần là do ngày xưa khi tôi bằng tuổi em tôi cũng đã có cái nhìn tương tự....Tôi đã định làm một người khách qua đường qua nhà em, nhưng hôm nay lại găp em ở đây -nơi đất khách của cả tôi và em. Tôi thấy em có cái nhìn một chiều , khác với em mọi khi. Những điều em nói tôi ko thấy sai, chỉ thấy dường như em đứng hơi nghiêng một chút nên cái em thấy được cũng vì thế mà khuất đi một phần.
    Không với mục đích gì cả, tôi chỉ muốn tặng em một câu mà tôi nghĩ em biết , có chăng trong trong lúc quá mải mê vì một điều gì đó nên em quên ko nhắc lại chăng? Bởi em đã từng viết
    Và tôi tin em hiểu :
    "Có những chân lý mà chỉ đến một tuổi nào đó mới nhận ra" -sưu tầm
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Choáng!!!!! Tên này viết hay quá! Hoá ra cũng là thành viên box Trịnh! Cho cu chàng này làm Mod của box Trịnh được đấy! Cùng với Nguyệt Ca làm thành một đôi "cổ lai hy". Sau này có duyên nợ thì cho tớ đi ăn cỗ với nhé!
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, lẽ ra.....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chí Trung à, chị biết là cái bài này em dành cho NC thôi, và chị biết là chị cũng thật vô duyên khi xen vào vài dòng ở đây, nhưng có một điều chị muốn hỏi em thôi (vì chị nghĩ là chị hiểu được nhiều điều em đang nói): Em đã biết chút gì chưa về "những con người 18+1" mà em nói? Em đã từng là bạn, đã từng ngồi nói chuyện và hiểu rõ được "những kẻ 18+1" ấy để đến mức cho rằng họ là những kẻ "thân thể cực đại và bộ não cực tiểu"? Hay là em luôn chỉ biết về một ai đó qua lời kể của một người khác?
    Em hãy nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Đừng nhờ vào cái kính của người khác, cho dù cái kính đó có "gần số" với em đến thế nào đi chăng nữa.
    Ánh sáng đi qua lăng kính sẽ khúc xạ, em ạ.
    Chả hiểu em nhiều nên cũng không dám nói lắm. Chỉ mong em mở rộng tấm lòng mình ra một chút để thấu hiểu hơn những kẻ 18+1.
    I'll take the challenge!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Xin phép "lung tung cho Nguyệt ca" :
    Cô bạn nhỏ. Anh không biết rõ gần đây em gặp phải những vấn đề gì, không biết rõ em đang mâu thuẫn với những ai và em đang phải chịu đựng những gì. Cũng có thể những chuyện đó tồi tệ thật. Nhưng nếu anh mà là em, thì anh đi mua một bó hoa về cắm trong phòng, rồi bật nhạc Trịnh ngồi nghe: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng".
    Cần có một tấm lòng để làm gì? Chả để làm gì cả, chả được việc gì cho ai, chỉ để mình hạnh phúc và yên bình.
    Người ta ,bảo đừng tin rằng cuộc đời này toàn mầu hồng, thực ra nó màu đen. Thỉnh thoảng đôi khi nó cũng hồng, nhưng quả nhiên nó cũng có nhiều phần đen. OK, thế thì tội gì mà bôi thêm mực đen vào mắt. 18t, 18t+1, ...18t+6, ...18t+n... Càng cộng nhiều, hình như người ta càng nhìn thấy lắm thứ màu đen. Người ta quen và người ta ngày càng ít khi nhức mắt. Nhưng dẫu sao, vẫn cần giữ sạch đừng để màu đen bám vào mắt mình.
    Nói thế này, quả thực anh cũng thấy mình ngây ngô. Nhưng mà kệ đời, anh cứ tin tưởng và anh cứ ngây thơ.
    Box VH là quê của Nguyệt ca. Box VH là bạn của em, chỉ trừ khi em ghét mọi người. Đừng nặng nề nữa Nguyệt ca. Nếu buồn thì viết, viết xong vẫn buồn thì viết tiếp, viết tiếp rồi mà vẫn buồn thì tốt nhất là cứ vui lên cho xong!

    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Với Tranchitrung:
    Bạn viết nặng nề và thậm chí hằn học quá. Không nên như vậy. Bác Dawson nào lạ hoắc nói đúng đấy.
    Bạn đừng quá lời. Ở box VH này làm gì có kẻ nào tự dán cho mình cái mác văn sĩ, dù ai cũng thích viết cả. Box VH kết bè kết đảng đâu phải vì câu chữ. Cái đám rởm đời khoác lác của box VH yêu quý nhau, tôn trọng nhau vì những trái tim ấm nóng. Chỉ những kẻ tự hào vì trái tim của mình mới yêu box VH và coi box VH là quê nhà. Nguyệt ca là ai? Nguyệt ca là em út của box VH. Có chuyện gì đó đã xảy ra với em, nhưng rồi trái tim em sẽ lại sưởi ấm cho em. Tequila chả thấy lo lắng quái gì cho vụ khủng hoảng này của em Nguyệt ca.
    Người ta chẳng nhìn vào số xô nước, cũng chẳng nhìn vào lượng nước. Người ta chỉ nhìn xem nước đó có thể dùng được không, hay là phải đổ đi.
    Vì muốn giúp Nguyệt ca thanh thản, bạn dùng cách mạt sát những người khác, sao khiến người khác phục được. Nếu có thể, hãy tiếp tục topic này. Tớ, Tequila, khoác lác và máu cãi nhau bậc nhất box VH, rất thích tranh luận về mấy ý mà bạn viết.

    Tequila Sunrise
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Tối hôm qua tôi học pha màu, muốn cái màu đỏ nó đậm hơn, mới chỉ cho thêm ít đen vào thế là nó thành cái màu bùn nhão nhoét. Thế là lại phải hì hục đút ko biết bao nhiêu trắng và đỏ, cuối cùng hiện ra một màu đỏ tàm tạm, nhưng cóc phải màu muốn pha. Không biết làm thế nào đưa về như cũ. Ối trời!
    Bài học kinh nghiệm đầu tiên của pha màu: một tí đen cũng đủ vỡ mặt, hình như màu bột nó khoái đen hơn là trắng.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều điều người ta thể hiện lên trang giấy không phải những gì người ta nghĩ. Xét cho cùng chẳng điều gì là sự thật được 6/10 cả.
    Có lẽ một số người đã hiểu những gì tôi muốn nói. Thực ra tôi chẳng ngây ngốc gì mà làm điều đó cả. Và tôi biết sẽ nhiều việc xảy ra ngày hôm nay. Nhưng có một mục đích mà có lẽ không ai hiểu được.
    Có một câu rất hay rằng:
    "Sự thật chỉ là trong con mắt người ta".

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    To anh netinventor:
    Em với Nguyệt Ca là bạn, còn anh nếu hiểu đó là cái "bạn phẩy" (đạo hàm của bạn) thì có lẽ em không biết nói gì hơn.
    Một câu văn và một cái đầu chày, xét ra cũng có nhiều điểm giống nhau.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này