1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lung tung" cho Nguyệt Ca....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tranchitrung, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Tequila:
    Nếu anh là Nguyệt Ca, anh sẽ mua một bó hoa và nghe TCS.
    Nếu em là Nguyệt Ca, em sẽ đi bơi để hoà mình vào làn nước.
    Nếu XYZ là Nguyệt Ca, XYZ sẽ ..... a b c d e f g h...
    Mỗi người chúng ta đều có cách tự bảo vệ mình riêng, trong buồn và trong vui cũng vậy. Người ta buồn là từ tấm lòng, tại sao không cho người ta cái quyền khóc và than vãn ? Anh khát nước, anh đói bụng, nếu anh có tiền thì ai dám cấm anh ăn cơm, uống nước ?
    Mặc kệ ? Đúng, nhưng không thể nào mặc kệ tất cả mọi lúc được. Mặc kệ không có nghĩa là cứ cố ghép cho mình cái sự mặc kệ, cứ cố mãi, cố mãi hoá thành lẩn tránh sự thật hoặc tự tạo cho mình bộ khung ép buộc.
    Có đôi khi người ta cảm thấy thật chật chội trong ngôi nhà của chính mình, hãy để người ta bỏ đi một thời gian, nếu đó là "nhà", người ta sẽ trở lại, phải không anh ?
    Em thực sự không có ý viết mạt sát box Van-hoc như anh nói. Có thể cách viết của em khiến nhiều người hiểu lầm. Sự thật là mọi người ở đây đều hơn tuổi em và xét về tuổi em vẫn kém mọi người. Nếu em có viết điều gì xúc phạm đến mọi người thì cho em xin lỗi.
    Hoá học chứng minh rằng có cả vạn dung dịch trông như nước mà không phải là nước. Sự trong veo và cân nặng của nước vẫn có thể là thứ khác. Và thực tế là không bao giờ có một "cục" H2O nguyên chất.
    Vì thế cách nói số xô nước là hàm ý, và nước dùng để làm gì là cái hàm ý thứ hai. Nhìn vào số xô nước hay nhìn vào lượng nước (mà theo em hiểu chính là nước dùng được hay không nữa), đổ đi hay để lại để ... lau nhà... ? Đó là điều mà chẳng bao giờ anh, em và mọi người dám bảo nó đúng 100% được.
    Anh tequila, một cách thẳng thắn em nghĩ không nên áp đặt. Anh không lo cho NC vụ này nhưng em thì khác. Em viết không để mạt sát và cũng không để người khác phục. Văn chương chỉ là một trò nguỵ tạo. Người ta đọc văn chương và chẳng bao giờ cảm thấy đau được cái nỗi đau của người viết, rồi một hôm chợt giật mình vì đời rốt cục là văn...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    To Raxun:
    Ngày bé em đã từng pha màu, cái đó em làm theo bản năng và chẳng bao giờ em pha được màu lá cây. 4 tuổi, thậm chí lá cây gọi là màu như thế nào có lẽ còn không biết.
    Lớn dần lên, mãi mãi em không thể nào pha được màu xanh giống như chiếc lá cây đó.
    Rồi em chợt nhận ra mỗi lần như thế em đều lấy 1 chiếc lá khác nhau, và vì vậy chẳng bao giờ pha được màu thật giống.
    Đến khi về già (nếu có thể), em chắc rằng chẳng bao giờ em pha được màu lá cây.
    Một hôm em gặp một chị đã đi học vẽ là thấy chị ấy pha màu lá cây thật tuyệt, kinh nghiệm sau cả vạn lần pha màu và những bài học đã giúp cho chị ấy có màu lá cây.
    Nhưng cũng từ đó em không bao giờ đi học vẽ, bởi vì dẫu cho cùng, màu lá cây đó không phải từ lá cây thật mà ra.
    Màu bột khoái đen hơn là trắng, một cái chấm trắng trên nền toàn đen và một cái chấm đen trên nền toàn trắng. Hãy nhìn lại xem, ta nhìn chấm trắng bao giờ cũng có cảm giác nó bó hẹp, thu gọn lại so với 1 chấm đen lồ lộ bên kia. (cho dù thực tế hai cái chấm ấy không khác nhau tẹo nào)

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong cậu đọc lại câu này đấy Trung à!
    Muốn làm hề thì đừng làm quan !
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị pittypat:
    Chị ơi, em biết chứ, em biết rằng em luôn nhìn đời bằng con mắt cận của em.
    Chị ơi, kính ta đeo là thấu kính chứ không phải lăng kính. Lăng kính chỉ biết khúc xạ lung tung. Còn thấu kính thì luôn tuân theo những định luật, tiêu điểm.
    Em biết mình sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng có những việc ta không làm thì ai làm đây ? Chị hiểu không chị ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trông ra con người là thực thể khó hiểu nhất ... Đến những người thân nhất của ta có khi ta còn không hiểu họ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hai câu của chị là hai hiện tượng khác nhau, Trung à. Chỉ có đứa dở hơi mới nói lăng kính và thấu kính. Chị không dở hơi đâu, khi chị để hai cách ví von ở hai đoạn khác nhau em ạ.
    Chị hiểu chứ. Có điều em thử nghĩ xem, những việc em nghĩ là "đáng làm" thực ra có đúng là "đáng" không? Nhưng điều em phê phán thực ra có đáng phê phán không nếu em biết và hiểu được bản chất thực sự của hiện tượng? Thanh chocolate nhìn trông rất xấu với cái màu nâu khỉ gió, nhưng cắn nó sẽ thấy nó thật ngọt, và biết đâu lại chả có cả một miếng hạnh nhân nữa?! Em đã thử cắn một miếng chưa?
    Mọi sự vật hiện tượng bao giờ cũng có tính hai mặt của nó. Dĩ nhiên không phải ai cũng nhìn ra được cả hai. Nhất là những người trong cuộc thì càng không thể. Chị và em chỉ là những kẻ ngoài cuộc thôi, đúng không? Vậy tại sao mình không tận dụng triệt để cái lợi thế khách quan mà kẻ khác không có?
    Em là đứa suy nghĩ nhiều, rất chịu khó suy nghĩ. Có lần chị ghé qua tâm sự và đọc được nhiều điều em viết ở đó. Và em biết không, chị đã giật mình vì dường như gặp lại một phần nào đó cái kẻ mà chúng ta đều biết ở những trang tâm sự của em đấy! Ít ra thì những suy nghĩ của em và của người đó giống nhau một chút ở cùng một thời điểm em ạ. Bây giờ thì chị tự hỏi, tại sao những kẻ giống nhau lại không thể chơi với nhau? Không thể thử tìm một cách nào đó tiến lại gần nhau hơn?
    Em nghĩ sao?
    I'll take the challenge!
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thật khoái.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người ơi, mọi người đang làm gì thế ? Đem nỗi buồn của tôi ra mổ xẻ à ? Những nhân vật đóng góp cho topic " Nhớ Hà Nội " thêm rôm rả cũng vào cả đây, vui quá đi mất ! !!!!
    Cảm ơn Chí Trung, nhưng chính tôi cũng phải công nhận bạn hơi nặng nề..... Còn pitty à , chị định nói gì thế ? Hay là em luôn chỉ biết về một ai đó qua lời kể của một người khác? <--- gì vậy ???
    To Teq : cảm ơn những lời của anh, những lời hiếm hoi mà những ngày qua em nhận được... Take it easy đúng không anh ? Mà tại sao mọi người có vẻ khó khăn thế nhỉ ??

    Vâng, tôi trẻ con, tôi chả hiều gì, tôi nông cạn, thế đã được chưa ????
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Không, anh nghĩ là giống "tích phân" hơn. Hình chữ S, Nguyệt Ca ở đầu này và em ở đầu kia. Tất nhiên là bây giờ chưa vượt qua được cái Lim của tình bạn, nhưng tương lai thì biết đâu đấy!?? Vẫn còn là bí mật, hề hề!!!
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic tui không biết chuyện gì xảy ra nhỉ ... Trông ra là mình là người đi lạc .... Có thể cho biết đang nói về cái gì không ? Nói về chuyện buồn của Nguyệt_Ca sao ? Buồn cái gì đó .. Con người đều khó hiểu..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!

Chia sẻ trang này