1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lung tung" cho Nguyệt Ca....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tranchitrung, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Người giống nhau không thể tiến gần nhau được ... Điều tất nhiên .. Giống ta thì cũng như ta soi vào gương thấy chính mình trong đó ... Như hai cực cùng dấu thì làm sao hút nhau được...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  2. laughter

    laughter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nếu đây là chuyện cá nhân thì về nhà đóng cửa bảo nhau thui , lôi lên đây làm gì ?
    CT muốn bênh vực bạn của mình thì cũng tốt thôi nhưng hãy khách quan một chút đi .
    còn NC đang buồn chuyện gì thì cũng cố gắng take it easy nhé !
    LAUGHTER@
    Life without laughter would be dull ! ;-p
    Được laughter sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 08/10/2002
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Nguyệt-ca à, em thấy đấy, trong chuyện này chị không thể nói gì được ngoài một điều là bạn CT đã quá nặng lời khi nói về một người mà bạn ấy chưa từng thẳng thắn trao đổi như những người quen biết. Chị chỉ muốn nhắc bạn ấy nhớ một câu rất nổi tiếng thế này: "If you judge people, you have no time to love them" (Mother Theresa). Chị biết em đã phải chịu áp lực thế nào, và em có quyền nói ra những điều em cảm thấy bức bối khó chịu. Nhưng chỉ là em thôi, Nguyệt-ca, vì em suffer, và vì em hiểu được mọi chuyện. Còn Chí Trung? Bạn ấy biết gì? Bạn ấy đã trải qua những gì mà nói cơ chứ? Bạn ấy có thể là bạn thân của em, có thể giống em, có thể hiểu em, nhưng CT không phải là em, Nguyệt-ca.
    Thử đặt mình vào vị trí người đang bị CT xúc phạm xem? Người đó sẽ phải suffer như thế nào hả em? Không ai trên đời này muốn ngưòi khác xúc phạm mình, nói những điều nặng nề về mình. Em cũng thế và người khác đương nhiên thế. Nhất là người nói những điều nặng nề về mình lại không hề quen biết mình, không trực tiếp trải qua và cảm nhận. Em hiểu không? Cảm xúc của em - Nguyệt-ca ơi- luôn chỉ là của riêng em thôi. Đừng để một ai khác nói lên những điều riêng tư ấy. Bởi ánh sáng qua lăng kính sẽ khúc xạ về phía đáy. Em học Lý em biết mà, phải không?!
    I'll take the challenge!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhứt là em học rất dốt Lý, hì nhưng dù sao cũng hiểu được.
    Còn Chí Trung, tôi rất cảm ơn ông, nhưng dù sao, hì, thôi chả nói nữa.
    Bác nào có quyền lực khoá hộ em cái topic này ( nếu CT cũng muốn ).

    Vâng, tôi trẻ con, tôi chả hiều gì, tôi nông cạn, thế đã được chưa ????
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Về dấu đạo hàm, trông nó giống như nốt nhạc ghi trên khuôn nhạc.
    Về màu xanh lá cây, tốt nhất là khi pha màu bạn không nên nghĩ rằng mình đang pha màu xanh của lá, vì cá 5 đôla rằng bạn sẽ chỉ pha được một màu chua lét. Tốt nhất là dặm thêm nâu vào.
    Về sự giải toả nỗi buồn, tốt nhất là đi ngồi cafe rock. Đó gọi là sự giải toả nỗi buồn bằng những xung động mạnh.
    Về box Văn Học, chúng ta là một đám người nhỏ bé, tụ tập và chơi bời. Và cãi nhau. Đây là căn nhà của scandal. Sweet Scandal. Đã là người thì ắt hẳn nhỏ bé rồi.
    Về rượu. Có người thích uống sét. Tôi thì thích pha soda hay coke, thêm muối và chanh vào. Uống vài ly là đi ngủ ngay. Có người thích uống một mình, có người thích uống với bạn bè. Tôi thuộc vào cả hai loại.
    Về sự cãi nhau. Đấy là sự trao đổi những thông tin không thể thông đạt được hoặc chỉ thông đạt sau một thời gian dài.
    Về viết lách. Đơn giản chỉ là một sự ghi ra giấy những thông tin đã được xử lý một cách cá nhân.
    Về thời gian. Ôi mẹ ơi! Trễ rồi, tôi phải về đi ngủ đây.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đừng, đừng đóng, lâu lắm mới thấy mặt bác Irish nhà ta mà đóng topic thì gặp ở đâu đây?
    Hôm qua đi với bác Days:
    - Hai thằng giống như ăn xin
    - Ăn xin ko cao quý?
    - Cao quý bỏ mẹ
    Vậy đấy, ăn xin cao quý thì Chí Phèo đâu thể không cao quý.
    Take it easy? Take được ko? Thuờng thì khó lắm. Tốt nhất là cười một phát rồi ra sao thì ra, có chết được đâu mà sợ.
    Bông băng và thuốc đỏ muôn năm!
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Láo ...! Lão Irish này láo quá !!! lo cho ngon ngẽ cái đồ án tử hình vào rồi muốn sủa gì thì sủa nhá ..! Mà dạo này lão uống rượu nhiều thế hả ??? Ôi mẹ ơi ! Một thằng oát con chuyên bú bình mỗi khi vào quán cafe hôm nay lại bốc ra nồng nặc mùi rum cơ đấy . Nhưng đừng có tưởng uống ba xu rượu vào rồi thì muốn um hết cả lên nhá . Chờ cái thằng No_fear đi công tác về ông lại um hết cả lên cho mà xem..

    những con heo đã bỏ đi

  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic bắt đầu loạn rùi ...Mà vẫn không biết cái chuyện gì xảy ra ở topic này ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Viết cho NC
    Tôi chỉ là kẻ lang thang, là thành viên nhưng không một tấc đất cắm dùi ở box này. Nhưng tôi thấy, qua Đại hội thôi, các bạn đã làm được nhiều việc. Và những việc làm đó không bao giờ thừa vì nó xuất phát từ trái tim, từ những mong muốn của những tâm hồn không xơ cạn.
    Hôm đại hội tôi có qua gian hàng của Box Nhạc Trịnh, nói dăm ba câu chuyện với mọi người. Ngày đó, tôi chắc các bạn không biết tôi là ai và tôi cũng chẳng biết tên người nói chuyện với mình. Nhưng có một điều chắc rằng những người mà tôi đã gặp họ có chung sở thích giống tôi. Đó là yêu nhạc Trịnh, dù dưới bất kỳ góc độ nào, cuộc đời, âm nhạc hay con người của Trịnh.
    Về phần Tranchitrung tôi chưa gặp bao giờ, chưa có thông tin gì cả nhưng tôi chắc những nhận định của CT có gì đó chưa ổn, chưa ổn cho cá nhân NC và chưa ổn cho những người chót mang danh nợ văn sĩ nữa.
    Hy vọng một ngày nào đó tôi có dịp diện kiến các bạn, dù đã già nhưng tôi tin tưởng rằng những suy nghĩ của mình không đến nỗi quá lạc hậu và không thể chấp nhận được.
    Cuối cùng về phần nguyệtca tôi chỉ có thể nói rằng thời gian sẽ có đánh giá công minh nhất. Người trẻ tuổi vẫn có sức mạnh riêng của mình. Khi Trịnh viết " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi" tôi biết Trịnh đau đớn lắm, không thảnh thơi gì khi viết những dòng đó đâu. Em cũng vậy, có thể em đã nản đến nỗi không vào Topic này nữa nhưng tôi tin rằng gió sẽ cuốn đi tất cả thôi.
    Chúc Box Nhạc Trịnh an lành
    Từ thưỏ mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  10. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oai ! đau đầu quá!
    Cho Trịnh Công Sơn Tiên sinh đi lạc một tý được không ạ!

    ??o
    ........
    Tôi đang bắt đầu những ngày học tập mới. Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Ðôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ còn thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ lại những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực.
    Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.
    Chúng ta đã đấu tranh. Ðang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi người từ khước tước hiệu đó.
    Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một kẻ già nua.Tôi đang muốn quên đi những trang triết lý, những luận điệu phỉnh phờ. Ở đó có hai con đường. Một con đường dẫn ta về ca tụng sự vinh quang của đời sống. Con đường còn lại dẫn về sự băng hoại.
    Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...
    Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý.
    .........
    ??o
    TCS
    http://www.ttvnol.com/forum/t_91227/1

Chia sẻ trang này