1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LUỘC BÁNH TRƯNG - TƯỜNG THUẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    LUỘC BÁNH TRƯNG - TƯỜNG THUẬT

    Hehe, vui tệ hại. Tớ chỉ đến buổi tối qua đến sáng nay.
    Mà cũng không nhớ gì nữa rồi
    Làm cái topic cho mọi người thèm, há há
    Tường thuật đê. Ai đến từ sáng nào

    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  2. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ơi.Đã luộc rồi hả các cậuTội nghiệp mình quá nhỉ
    Hay thế này đi,tớ chắc cũng chả ăn hết cái bánh chưng đâu.Nếu box có tổ chức ăn chung thì tớ góp mới nhé.
    Milan Forever
    Được dunkcha sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 16/01/2004
  3. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua.Xuất hiện sự tích :BEAN . . . . . . nhở.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, các chú tưởng con gái ngủ hết rồi mới đêm chuyện xấu ra mà kể với nhau, ai ngờ mấy chị nằm trên giường nghe thấy hết. Ngươngh chưa
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà xấu zậy..! Các bác tệ thật đấy nha... cứ được cái hay "khen" chị em nhà ta thôi!
    Nghe nói đến bánh "Chưng" mà thèm quá...... Tuần trước mama có gửi cho oixanh mấy cái... Ông anh buộc chặt wá, kô kịp mở ra. Trời lại nóng.... hic... mang sang đến nơi hỏng hết chẳng được ăn... tức thật!!!
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tút chỉ được cái câu bài là giỏi
    Eo, từ bé đến h chưa biết bánh trưng nó làm thế nào Ặc ... vui thế (giả vờ là mình cũng tham gia )
    Thế bao h cả nhà định chiến bánh đấy Tớ măm với
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chiến chiều nay rồi, cả bánh chưng rán nữa, ngon cực!
    Tút chuẩn bị post ảnh đấy, cứ sốt ruột tí nữa đeeeeeeê!!!

         If thing is worth for trying,waiting is not wasted 
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    HAI NGÀY, MỘT CHỮ MỆT!
    Ảnh đẹp zã man.
    Tối nay sẽ post. Nếu TTVN không ngất lên ngất xuống như mấy hôm nay thì sáng mai là ngon lành, hè hè.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải.Bác nào xơi bánh của em đấy.Chúng ta hơi bị duyên đấy
    Milan Forever
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Từ 12h đến 4h chiều chỉ đi ra đi vào như những thằng vô công rồi nghề.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này