1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LUỘC BÁNH TRƯNG - TƯỜNG THUẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hix, bánh với chả trái, fòi hết cả ruột gan fèo fổi ra ngoài,
    Gone with the wind ... far away ...
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ...Ngủ quên...tưởng sáng mọi ng chén xong hết ròi nên không đến nữa...
    Ai xơi bánh của em đấy?Hôm làm em cũng có công...trông nhà với cả giải quyết 1 ít đồ ăn chứ bộ
    Đã bảo đợi em đến gói hộ cho....em mà gói thì làm gì có chuyện bánh lòi ruột gan phèo phổi...đến lúc luộc xong chỉ việc cầm muôi ra múc cháo ''trưng'' ,có phải nhanh gọn hơn không
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ngủ quên .................. ai cầm bánh chưng của tớ đấy ? đem lại tớ để làm quà Sì Goòng nào
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mình viết sai lỗi chính tả, hehe. Bánh CHƯNG!
    Giời ôi, ảnh nhiều cái đẹp và độc không chịu được. Up hết lên nhá.
    Anh Ty là đỉnh nhất, Phường Dền cũng có cái đỉnh cao, hehe.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cái bánh mình cầm ko có tên tuổi gì cả, chẳng biết của ai. He he ai bảo chậm chân.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    eeeeeee bánh của tao đâu...........

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  7. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tưởng sáng nay ra được nhìn thấy ảnh đẹp mà đợi mãi chẳng thấy toosonet post lên gì cả...! Buồn tệ....
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh đốn lại bài viết đê!!!! 2h sáng hôm qua vẫn đang lụi cụi up ảnh. 3h sáng là xong xuôi hết.
    Không chịu xem xét kĩ gì cả.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lại trách oan người tốt rồi...! Vì lúc nãy oixanh kô thấy thật mà...
    Hạ hoả... và cùng oixanh nâng cốc chúc mừng năm mới nào...
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngu Tút .. phải post bài bên đây chứ
    ( Bài này là của ku Tút )​

    Ôi giời ôi. Hai ngày, một cái bánh chưng.
    Mệt phờ phạc cả người.
    9h sáng ngày 15/01/04 thi xong. Phóng vù vào nhà Bean còi, mọi thứ còn linh tinh beng. Gạo chưa vo xong, đỗ, lá, thịt, hạt tiêu mỗi thứ ở một chỗ.
    Ở được một phút thì nhận được tin nhắn của bạn phải đi có việc gấp..
    7h tối qua nhà Bean. Chả có ma nào cả. Hic hic, lượn ra ngoài thì gặp Nước mắm. Hoá ra hẹn nhau 9h bắt đầu luộc bánh.
    9h30 tối. 6 thằng khệ nệ khuân một tấm bê tông , to nặng, hì hà hì hục như khênh hòm . Nặng thế không biết, phì phò phì phò .
    10h thì lửa đã cháy bùng. Bữa tiệc bắt đầu.
    Rượu cần Buôn Mê Thuột rất ngon. Uống được mấy ngụm thì thấy con gái BMT cũng ngọt như rượu vậy .
    Uống. Uống. Uống. ----> Say
    Bàn đủ mọi vấn đề, kết thúc là một vấn đề chính trị nhạy cảm. LongHS thì vật luôn trên giường, XFile chiếm một chỗ trong WC , mình ngồi ngay bực cửa, hè hè
    2, 3h sáng gì đó, khi tường mọi người đã ngủ say. LongHS, Hưng zồ, và ai đó bắt đầu một câu chuyện cực kì nhạy cảm , biết đâu được Blue Angle vẫn mở mắt thao láo để hóng chuyện, xấu hổ chưa kìa .
    8h sáng 16/01/03. Tỉnh dậy. Người ngợm mềm nhũn. Con mụ Quạ mua được bát cháo về cho anh em. Thằng LongHS tốt bụng đưa cho mình một bát, "Húp đi", chả có thìa quái gì cả. Xì xà xì xụp chả khác Chí Phèo ở điểm nào cả
    9h. Về nhà. Tắm. Ăn qua một chút.
    12h. Ở nhà Bean. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ.
    3h chiều. Không một ma nào cả
    5h chiều. Vẫn chưa một bóng người
    (Lưu ý là đã hẹn 2h chiều)
    6h lác đác vài mống. Bóng bánh chưng, rán, ăn. Ngon đáo để.
    7h tối. Về.
    Kết thúc 2 ngày. RẤT VUI VÀ RẤT MỆT. Về nhà ăn xong lại lăn quay ra ngủ. Đến 1h30 sáng mới dậy. Up ảnh. Viết.
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này