1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LUỘC BÁNH TRƯNG - TƯỜNG THUẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi .. .. 2 ngày nay mới log được cái nick .. hix hix .. ttvn định nghỉ tết chắc , kiếm chuyện liên tục
    Những gì hum qua định viết , bi rừ quên sạch gùi
    Chỉ nhớ lõm bõm vài thứ không tuần tự
    Đêm hum đấy .. 11h về tới nhà , mệt phờ râu .. lao đi tìm cái miam miam ..thấy còn ...xôi thịt ( xịt nhìu mỡ mà vẫn ngon kinh khủng , lúc miam lại nhớ tới Lipit ) . Ah mà lúc đầu còn không nghĩ là Blue tới , thấy thoáng bóng ai dưới bếp , lao xuống Oà mới chứ ...
    Quả thật khả năng buôn chuyện của 83 thì thôi rồi .. đủ loại chuyện , từ mùa vụ năm nay cho tới đảng và nhà nước .... Ngồi bên nồi bánh , mực nướng và rượu cần thì chuyện gì cũng thấy vui .. nhỉ chưa nói tới món khoai nướng của Blue , lúc đầu hình như nướng khoai để giữ nhiệt cho bếp hay sao ah ( khoai nướng xong , 1 nửa thành than ) .

    Nhưng đau diều nhứt là Xxx_fai với ku Tút sau khi nói xấu đảng và nhà nước xong thì thằng ôm " white house " thằng ngồi bệt ngáy O o ... . Long lợn kể về tuổi thơ của mình , bị bọn bạn trêu là .. to .. tức ...
    .. Hum đấy cũng có mấy thằng nói thật ...
    <-- cái này là cho Blue & Sờ Lâu

    Bố mấy cái thằng .. say gùi nửa đêm đem mấy cái chuyện ra nói , may mà bạn Blue với Sờ lâu ngủ say gùi đấy , nhà
    ...
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tao nghe thấy thằng Long nó kể cái gì to í xong rồi có thằng bảo là cái gi hình như là đòi đọ với Long,không nhớ nổi nữa
    Cantona
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đã giả nắp cống cho nhà nước chưa hả lũ ỉn? Ai đời lấy cái thứ í để kê nồi bao h... báo hại bánh chưng toàn mùi cống!
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe có bạn ra đó nói rằng mấy cậu này bảo rằng con trai miền Nam chơi chán ,khì còn bọn tớ nghĩ ngược lại ấy chứ .Con trai miền Bắc chơi chán chứ không vui vẻ , hoà đồng,và thật lòng như bọn này đâu .Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn sự đón tiếp tốt đẹp của quý vị
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "chán", thế nào là "0 vui vẻ, hoà đồng và thật lòng" Ấy định nghĩa hộ tớ rồi kết luận sau, nhá
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hị hị...xem ra lại có thêm 1 Em Xinh nữa kìa(bác Holigân này chưa đủ trình máu bằng Le Lói)
    To bác Holi- Gan:Cám ơn vì nhời nhận xét,tiếp thu,tiếp thu
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Sống thật hay ko thật, tự bản thân mình bít. Đâu cần fải lên đây rùi nói này nói nọ, cố chấp ...
    Gone with the wind ... far away ...
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cái báng của tui thì về bóc ra gạo với đậu xanh vàng lẫn lộn nhưng vẫn ngon
  9. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy,ý tớ vào đây chỉ là để cảm ơn vì sự đón tiếp nhiệt tình của quý vị đối với vị khách miền nam vừa mới ra bắc cơ màTớ chỉ nghe vị khách ấy kể là các bạn nói thế về chúng tớ cho nên tớ mới nhắc thế .Tớ tự xét trình độ cãi nhau của mình chắc hơn thằng le lói nào đó của quý vị nhiều Nhưng tớ vào đây đâu phải để gây sự ,tớ nhớ rằng hồi giải đá banh TTVN miền nam lần 2 tổ chức có đón 1 số bạn ngoài Bắc vào,trẻ có già có họ đều ngạc nhiên vì sự vui vẻ của bọn tớ,họ bảo miền nam chơi tuyệt hơn bắc nhiều .Có lẽ nói quy hết toàn bộ cho các bạn là ko phải nhưng dù sao các bạn cũng ko nên so sánh như thế cũng như mình cũng sẽ không so sánh như thế nữa ,để giữ tình hoà khí đặng sau tớ ra bắc chơi thì cũng được đón tiếp chứ hỉ !??
    Nói thật tớ gốc bắc tiếp xúc với nhiều người từ bắc cũng toàn bà con chú bác vào chơi ,cũng như gặp gỡ 1 số bạn khác thì thấy họ ngoài mặt tươi cười khi ở chơi nhà bọn tớ,đến khi nhà bọn tớ ra ngoài bắc thì họ lạnh lùng nhờ chở đi cũng không chở ,rất là kém nhiệt tình ..Cho nên tớ mới có thành kiến thế ,thông cảm khi nào có dịp ra đó đi với các cậu biết đâu tớ sẽ thay đổi suy nghĩ,còn bây giờ cứ tạm như thế đã .
    Còn phu_thuy_so_ma :hông có ám chỉ gì tới chúc bạn 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc gặp nhiều thành công trong cuộc sống và quan trọng hơn lươn nhớ tới mình nhé
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái bánh đấy là cái bánh của tôi, TC với Her làm đấy
    Gone with the wind ... far away ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này