1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười biếng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buck, 10/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thank u! :)
    Nhưng mình nghĩ chuyện đó không cần vội ;)
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đấy mình tình nguyện tát cạn biển Đông mà bạn lại từ chối thật phũ phàng như vậy ;)). Tớ buồn lắm í.
  3. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    không phải từ chối phũ phàng mà là từ chối thật thà :P
    mà anh có thể kiếm 1 cô bạn gái cũng thích thức đêm (hoặc lười đi ngủ) như anh, 2 người cùng thức, làm gì thì chưa biết b-) chắc cũng đỡ hơn

    lười biếng mà tận hưởng cũng là một cái thú đó
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hêhh em có ý kiến là bác kiếm cô bạn gái nảo ở bển, lệch múi giờ với bác ý, khi bác thức đêm thì là ban ngày của cô ý, tha hồ mà tâm sự với chat chit nhá ^^
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @mathuyen - haizz, oan cho mình thế, có bao giờ biết phũ phàng với phụ nữ là gì đâu, chỉ là từ từ lại để mình hưởng cái thú cafe, thuốc lá đã :D

    @perfume - hình như ở đây có một cô như em nói thì phải ;)

    @L - em bảu ở bển là ở bển lào? :D
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    @buck: Lười ra đường nhưng lại chăm chỉ online, lười gặp bạn bè ngoài đời vì muốn gặp tất cả các bạn trên yahoo list.
    Bạn cứ từ từ làm cốc cà phê đi trong khi đợi bạn cùng tát biển, mình sẽ tát vợi nỗi sầu bằng cốc trà đá ;)). Tớ đợi bạn cuối con đường ý nhé. Mỏi chân lắm rồi đấy.
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 con dơi lượn lờ quanh đây thôi á
    anh thấy cô nào như em nói thì chỉ em, em cua [:D]
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy em cua hộ anh nhé b-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chờ đợi cũng là một trải nghiệm thú vị. Nó thú vị ở chỗ không ai biết được nó là nỗi buồn hay niềm vui, nhỉ. Mỏi chân tới mức muốn đứng lại một chỗ để chờ người khác rồi sao ;)
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lười biếng này cũng nên kết thúc rồi đấy nhỉ :D
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chờ đợi bao giờ cũng thú vị nhưng kèm theo mệt mỏi, mệt vì đợi (time, spirit, emotion is up and down), mỏi vì đứng, ngồi, dựa... :).
    Mình là người mà bề mặt cứ mạnh mẽ đi nhưng những lúc còn lại mình ta với ta thì cũng yếu đuối như ai.
    Buck: ấy cũng thế thôi, cái việc lười biếng là một lý do nhẩy.
    Lên mạng tâm sự, nói những gì mình nghĩ, mình thích với những người mình không biết --> ít ra cũng làm dịu được tâm hồn.@}

Chia sẻ trang này