1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười biếng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buck, 10/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    như thế nào?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có lẽ bằng cách: Đánh thức một con dơi.[:D]
    Nhưng có vẻ khó nhỉ, nên đánh thức theo cách của chim hay của thú, bằng tay hay bằng sóng âm?:P
    ( KCB thắc mắc hộ chủ topic ạ[r24)])
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @KCB - cảm ơn bạn nhé :). Nếu đã băn khoăn không biết theo cách nào, thì tại sao không làm theo cách của dơi nhỉ ;)

    @dơi - bằng những lựa chọn em ạ. Theo cuốn 7 habits, cho dù hiện tại bạn như thế nào, thì tương lai cũng phụ thuộc vào lựa chọn hôm nay của bạn :)

    @mathuyen - Đúng vậy. Có lẽ ai cũng có lúc trải qua những thời gian như vậy, mình và bạn, và những người xung quanh đây. Mình thích cái title của bạn đấy, chỉ có điều "chứa chan" là thứ không thể thấy được bằng mắt ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm trước ngồi trà đá với bà chị, mình có nói một số câu đại ý là mình thích ngắm mấy em chân dài lại còn thích mặc zip hay sóc ngắn, mà yêu thì cũng được - ít nhất thì cũng được ngắm cả ngày :)). Bà ấy mới nói lại với đại ý là mấy em ý dốt lắm, không yêu được đâu :D.

    Đêm qua vừa xem một bộ phim trên tv, phim cũ nên dựng không hoành tráng lắm nhưng có một đoạn mình thấy rất thú vị. Đoàn người đi cũng nhau và nói chuyện về điều ước, có người ước về ăn uống, có người ước giàu có, nói chung là ai cũng ước có được điều hiện tại mình mong muốn nhất. Nhưng có một anh chàng, được mọi người kính nể vì sự thông thái, được mọi người khâm phục vì sực mạnh, có thể thấy trước tương lai của mình lại ước điều không ai muốn: "Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình ngu dốt!". Hay không :D
  4. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, cứ thử lần lượt hết các cách, thấy cách nào thành công thì nó là chuẩn á
    tự dơi thì không đánh thức được mình, chỉ là có muốn được đánh thức không thôi
    *mượn topic nói nhảm a*


    em cũng thích ngắm mấy em gái chân dài váy ngắn
    nhìn thì cũng thấy ngon
    ăn được thì cũng thấy sướng
    nhưng mà nói chuyện thì không đỡ được đừng nói là yêu

    chỉ thích gái vừa chân dài vừa thông minh á :>
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Gái như thế thì ai chả thích, mà em có như thế không nhỉ ;;)
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1


    Bạn Buck: nếu thứ gì cũng có thể cân, đo, đong, đếm được thì đã có không có cái gọi là cảm nhận mà cảm nhận thì không giới hạn.
    Mọi người cứ hay nói đọc truyện thì hay hơn xem phim vì truyện đem lại trí tưởng tượng cho người đọc.
    Về chuyện cái đẹp, đẹp tớ cũng thích nhìn chứ không chỉ là male [:D]
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là gái như thế ai chả thích
    ý em là người khác nếu gái chân dài váy ngắn thì não có hơi teo tí cũng chấp nhận mà yêu được
    em thì không :D

    em là con dơi
    không phải gái chân dài váy ngắn thông minh
    nhưng là người được gái chân dài váy ngắn thông minh thích
    :>
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @dơi - Haha, tự tin nhỉ, chia sẻ anh chút kinh nghiệm đi ;)

    @mathuyen - uh :) nhưng cảm nhận đôi khi không chính xác hoặc không thể cho người khác (người mình muốn ấy) thấy ngay được, nó là thứ luôn cần thời gian và khoảng cách mà ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoảng 5 năm trước, mình cũng thích fall in love với một em gái thông minh đấy, nhưng giờ lại cảm thấy hình như trí tuệ không liên quan gì đến tình yêu thì phải. Dù sao thì mình cũng muốn được yêu một cách chân thành hơn được yêu một cách thông minh :D
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    @All Cứ yêu theo bản năng đi các bạn, tính toán nhiều làm gì cho mệt.
    Về chuyện thông minh hay không thông minh thì không liên quan đâu, vì hai người thích nhau và yêu nhau do họ hợp nhau (xét trên khía cạnh chân thành thôi đấy).

    Nếu cô gái đó thông minh chưa chắc đã ngồi nói chuyện hợp với bạn trai nào kém cô ấy đâu.

    @buck Thời gian thì ok, vậy khoảng cách là gì?
  10. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    he, ta đâu có tính toán chi
    chỉ là ta yêu cả bằng mắt cả bằng tai, cả bằng tim cả bằng đầu
    sau nhiều thời gian mải mê chinh chiến và yêu đương
    tự rút ra kết luận rằng ta luôn bị hấp dẫn bởi những người thông minh
    và rằng khi gặp những bạn chã hoặc não ngắn thì dù rất đẹp zai xinh gái ta cũng chỉ có hứng sàm sỡ là hết, yêu không có nổi

    đó cũng là bản năng mà b-)

Chia sẻ trang này