1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười !! Tệ nạn học đường !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Lười !! Tệ nạn học đường !?

    Hic các bạn ơi cho mình xin ý kiến nào !!?
    Lười thì nhiều kiểu lắm có ai dám bảo là mình ko thế ko ??
    Lười học , lười làm việc chân tay .... Lười sẽ dẫn đến tình trạng gì nhỉ ?? --- chỉ chơi ko học .. luôn phụ thuộc vào người khác
    Lười luôn đi kèm với từ mải chơi .. rùi dẫn đến nói dối ... mặt chơ ra hết cảm xúc ... Rồi chọc ghẹo người khác .. ăn nói những từ thô thiển đến độ .. em cũng chả dám nói ....

    Vậy tại sao con người lại LƯỜI ? BẮT NGUỒN TỪ ĐẤU ? TẠI SAO ......................????????????

    Dương Scarlet xxx

    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hình như tao rất luời và những ngừoi hay đi với tao đều luời cả , có mỗi mình mày chăm thôi !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    rose em nói suy diễn quá đấy...thế nào từ lười dẫn đến ăn nói tục...thật ko hiểu nổi những gì em nghĩ mà lại nói như thế cả...
    tuy biết lười là ko tốt nhưng đâu cần thiết phải nói nặng nề vậy chứ...
    I'll be seeing you again
    I'll be seeing you in hell
    Die, die, die
    Die, die, die
    Die, die, die
    Die...
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ơ,có thể lười dẫn đến ăn nói tục lắm chứ,ko muốn làm việc,ng` khác bắt làm,cú đỉn,sủa bậy bạ....
    rose hỏi sao tao lười á?Bởi vì chưa có gì đáng để chăm thế thôi...mà về sau lấy chồng chồng nó cũng làm hết,vậy chăm để làm gì???
    To live is going to die......And I hate myself for loving you!
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    trùi thế gọi chồng mày " là nô lệ của tình iu " ... hẹ hẹ hay thằng Ố SIN cho mày !!? mà cũng hay ..... Nặng nề ư !! rui chỉ nêu ra nhận định của mình thôi mà .. tôi cũng ko bảo mình chăm và tôi cũng cảm thấy nhiều lúc cũng mắc phải ?? Chả biết ai suy diễn lung tung hơn ai đâu !?
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào là chăm là lưòi cả , chỉ biết rằng bọn tao vẫn sống và làm ngừoi trong khi vẫn luời , Chưa chắc một ngừoi chăm đã hơn đc một đứa luời đâu . Nó lưòi thì phải nói thế nào chứ mày nói thế này quá bằng chửi vào mặt những đứa luời và nói thật trong box này , ai là ngừoi chăm chứ , đã là ngừoi chăm thì đã chẳng lên net và nếu lên net thì cũng chẳng vào cái diễn đàn này mà buôn chuyện với nhau !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này