Lưới Trời Lưới Trời Phim do Hãng phim truyện I sản xuất Đạo diễn: Phi Tiến Sơn Kịch bản: Nguyễn Mạnh Tuấn Quay phim: Phạm Thanh Hà Diễn viên : Đào Bá Sơn (Tư Lê), Kim Khánh (Thảo Linh), Thành Trí (Hai Phán), Hà Quyên (Phượng Uyên 1 vợ Tư Lê), Thanh Thuý (Vân Hương - con gái Tư Lê)... Nội dung phim : Manaco, vốn là một công ty nhỏ với vài trăm công nhân do Khải Thanh làm giám đốc đang là một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Trong lúc tình hình kinh tế đang bị xáo trộn, Hai Phán - một nhân vật cấp cao trong bộ máy chính quyền, cùng Ba Nguyên - chủ tịch tỉnh và Tư Lê - tổng giám đốc ngân hàng ABF, cùng nhau bày ra những đường đi nước bước, những con bài nhằm đưa Monaco trở thành công ty đầu đàn trên toàn quốc, từ đó vơ vét lợi nhuận từ các khoản đầu tư khổng lồ vào các dự án mà công ty đứng tên. Tuy nhiên, liên minh ma quỷ này đã buộc phải lộ nguyên hình khi mà công an rờ tới, khi hàng nghìn tỷ đồng đội nón ra đi. Cuộc chiến giữa những cái đầu quá thông minh và cũng quá ngu ngốc bắt đầu dẫn đến sự đổ vỡ của một hệ thống tham nhũng khá tinh vi... Tính cách nhân vật: Tư Lê có lẽ là nhân vật gây ấn tượng nhất. Với tư cách là tổng giám đốc ngân hàng ABF, Tư Lê thể hiện như là một con cáo già trong thương trường. Một cái đầu thông minh và sự thận trọng đến tinh quái, Tư Lê không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào những vụ làm ăn của liên minh ma quỷ cũng như không bao giờ nhận những "món quà" được dúi vào tay y -đối với y đó chỉ là những thứ rác ruởi. Y đứng ngoài, ngầm chỉ đạo và đưa ra đuờng đi nước bước cho đàn em, mà mỗi bước đi như thế, tài khoản của y lại tăng lên những phần trăm lớn gấp hàng ngàn lần những "món quà" kia. Y tạo dựng hình ảnh của mình trong con mắt của người thân, của xã hội như là một mẫu người trong sạch đến hoàn hảo, hết sức cần kiệm liêm chính. Chính vì thế, xém chút nữa, y có thể thoát khỏi vòng vây của pháp luật...tuy nhiên.... Điểm yếu của y chính là vẫn còn tính người, y sống khá tình cảm và cũng có trách nhiệm với gia đình - mà nhiều khi điều đó khiên y trở nên hết sức ngô nghê, hết sức đáng thương. Trong công việc Tư Lê không để xảy ra sai sót nào, nhưng tình cảm không ổn định chính là sai lầm duy nhất và lớn nhất của y. Chính điều đó đã phá vỡ mọi tính toán của y, khiến y phải gục ngã trong những phút cuối. Hai Phán : một nhân vật unknow - chỉ được biết đến như là quan chức cấp cao của chính phủ, có mặt trong quốc hội. Đây là một nhân vật khó xác định nhất trong phim. Y có vẻ giống như một quan chức của thế hệ cũ, đầu óc thì rỗng tuếch nhưng lúc nào cũng hô hào, chỉ đạo phải đổi mới này, phải phát huy nọ. Một kẻ chỉ biết đến tiền bạc đem lại sau những chính sách được gợi ý từ phía Tư Lê hay Ba Nguyên, và do chính y tìm cách thông qua. Nhưng rõ ràng là không đơn giản như thế, Hai Phán nhiều lúc lại tỏ ra là kẻ lõi đời nhất trong số những tên tội phạm kia, hắn chính là thế lực ngầm đứng sau tấm màn chỉ đạo. Trong tay hắn dường như không chỉ có Tư Lê hay Ba Nguyên và Monaco, mà còn có hàng tá những cái vòi bạch tuộc khác. Thảo Linh: Nhân vật ***y nhất phim he..he.. Thảo Linh là một cử nhân luật, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, cô làm trợ lý cho Tư Lê đồng thời là người tình của y. Xuyên suốt phim, Thảo Linh được thể hiện như là một người tình tận tuỵ của Tư Lê, sẵn sàng có mặt lúc nào Tư Lê cần, thoả mãn cho y nhu cầu thân xác lẫn tiền bạc..Tuy nhiên Thảo Linh ngay từ đầu đã cho thấy , cô không hợp với Tư Lê, tính cách của Thảo Linh khá mạnh mẽ là thực dụng, cô tỏ ra là con người sống cho hiện tại và không cần biết đến tương lai, trong khi ở Tư Lê luôn có những ẩn khuất sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng. Sự tận tuỵ thái quá và sự tinh quái và sắc sảo của TLinh rõ ràng đã báo trước rằng Tư Lê dứt khoát sẽ bị T.Linh lợi dụng. Đánh giá: Rất tốt Bộ phim khá mạnh dạn trong việc thể hiện một đề tài nóng bỏng đang được báo đài tấn công mạnh mẽ - đó là tệ tham nhũng. Quả thật, từ trước tới giờ, phim ảnh VN, đa số là phim truyền hình mới chỉ giám đề cập đến tham nhũng như là một tệ nạn chỉ tồn tại ỏ những cán bộ xã, huyện, vì thiếu hiểu biết, ở những giám đốc nhỏ vì lòng tham....., chứ chưa có một phim nào giám động đến ...Quốc Hội, thể hiện thành viên của nó như là một bố già, một ông trùm Mafia, có trong tay những tập đoàn, những cái nanh vuốt khổng lồ để cào cấu, vơ vét tiền của xương máu của nhà nước, của nhân dân.. Phi Tiến Sơn - từng đạo diễn phim truyền hình "Người thổi tù và hàng tổng" , nhảy ùm vào phim nhựa một cách thành công đến không ngờ. Không mắc phải những lỗi gượng gạo truyền thống trong phim VN, phim Lưới Trời có những trường đoạn được xử lý hết sức mạch lạc và công phu, có sự kết dính cần thiết để các trường đoạn nối tiếp nhau một cách trôi chảy. 1 tiếng 45 phút trôi qua rất mau nhưng lại chứa đựng khá nhiều nghệ thuật thể hiện và thông điệp. Bộ phim giống như một ca khúc khải hoàn, trước việc chúng ta giám nhận và dám nói rằng cơ thể tôi có ung nhọt và giám mạnh tay cắt bỏ nó đi. Hình ảnh: Quá bất ngờ ! Quay phim Trần Thanh Hà phải nói rằng đã làm việc một cách hoàn hảo. Đây là một trong những phim của Viết Nam hiếm hoi đã sử lý hình ảnh hết sức suất xắc. Không chỉ dùng lại ở việc không làm người xem bị khớp ở những hình ảnh thừa vô duyên, bộ phim còn áp dụng rất nhiều kỹ nghệ, góc quay mới đem lại hứng khởi cho người xem - làm người xem có thể thấy rõ sự khác biệt. Những đoạn như Tư Lê rời phi trường Nội Bài, hay những cảnh ái ân Tư Lê và Thảo Linh... quả thật như làn gió mới đối với điện ảnh việt nam, rất chuyên nghiệp, rất ấn tượng. Đạo cụ và bối cảnh được lựa chọn khá kỹ, rất đẹp. Đội ngũ diễn viên chính: rất được, Tư Lê vai giám độc ngân hàng, rất bình tĩnh, rất cáo, luôn có dáng lãnh đạo, tuy nhiên luôn ẩn chứa những xúc động. Hai Phán, rất nham hiểm, giọng điệu cũng Bắc Trung Nam thay đổi tỏ ra rất quái thai.Thảo Linh, thể hiện bản lĩnh rất đúng lúc là một cô gái thực dụng, sành điêu, giọng nói hết sức thuyết phục.... Hạn chế: Sau tất cả những cái được, hiển nhiên, Lưới Trời có những hạn chế của nó. Trong đó Âm Thanh là cái cần phải than phiền đầu tiên. Hiệu ứng Domino tác giả đã quá lạm dụng với những âm thanh chói tai gây phản cảm ít nhiều. Ngoài những đoạn lời thoại của Thảo Linh là khá cô đọng và đắt giá, phần lời thoại của con bé con Lê Tư là vô duyên nhất. Đoạn con bé đến trường bị bạn bè trêu chọc, ghẻ lạnh cũng là một trong những đoạn gượng ép và cường điệu hoá khá lộ. Đoạn con bé bỏ nhà đi cũng vô lý, còn bà mẹ được đánh giá là thể hiện tâm trạng tồi. Có 2 cái Bug hâm hâm mà tui muốn chia sẽ với anh em, đó là cái đoạn đầu, vợ tay giám đốc Manaco đến ngân hàng bị bảo vệ đuổi như chó, thứ 2 là không ai lại ghi âm thanh vào đĩa mềm 1.4M, 1 cái CD trong trường hợp này thuyết phục hơn nhiều phải không ạ. Sau phim "Đời Cát" tới giờ tui mới được xem một phim VN có sức thuyết phục như vậy. Tôi hài lòng với phim này. Chờ mọi người đi xem và cùng cho ý kiến !
Tôi xin có ý kiến : Đi xem phim này ở đâu thế, hình như ngoài rạp có chiếu đâu. ~~~~~~~~~~~~~ To really live, you must almost die ... Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005 ----------------------------------------------------------------- Chiếu tại Fansland Cinema - giá vé 20K/vé Được zazu sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 26/05/2003
Đọc được ở đâu đấy là 26/5 bắt đầu chiếu hay sao ấy nhỉ Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
Zazu quả không hổ danh là một nhà bình luận phim xuất sắc trong MFC. Bài viết sắc sảo, hiểu rất rõ những dụng ý của đạo diễn. Quả thật đọc xong bài của Zazu thì tôi chẳng còn phải thêm hay bớt điều gì về bộ phim này. Không có những hình ảnh gượng ép như trong Gái nhảy, những tình huống xảy ra hoàn toàn hợp lý trong phim. Những diễn viên chính thể hiện rất tốt tâm trạng của nhân vật. Có một điều ấn tượng là Kim Khánh không những thể hiện tốt những tính cách của nhân vật Thảo Linh mà còn không ngần ngại 100 % trước ống kính. Nội dung của bộ phim gần như dựng lại hình ảnh của Minh Phụng - Epco trước kia, từ chi tiết công ti Manaco khởi nghiệp từ một tổ hợp may mặc, chết vì đầu tư vào BĐS, lập ra các công ty con để rút tiền từ ngân hàng, đến cả nhân vật giám đốc cũng không phải thua lỗ vì kém tài mà bởi vì những thế lực ngầm muốn kiếm tiền qua công ty này. Xem phim này thấy không tiếc tiền như xem Gái nhảy. Mong rằng chúng ta có thêm nhiều phim có chất lượng như thế. Có điều khó hiểu là phim này lại có doanh thu thấp hơn nhiều phim Gái nhảy. Có phải rằng số phận những cô gái nhảy hấp dẫn hơn, nóng bỏng hơn, cần quan tâm hơn tệ tham nhũng hay không ??? Sutumom
có thể giải thích 1 phần lý do việc doanh thu thấp hơn GN : vì rất rất nhiều người xem GN vì tò mò, thấy báo chí ca ngợi thế cơ mà còn giờ thì hết tò mò rồi, có khi còn đánh đồng LT cũng chỉ như kiểu Gn mà thôi => ít là phải YOU CAME I CHANGED WHAT I BELIEVED