1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười yêu, có bác nào giúp em không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 05/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lười yêu, có bác nào giúp em không?

    Em hiện đang rất bí bách, bức bối vì hình như em đang mắc bệnh ngại yêu.

    Em năm nay 26 tuổi rồi, trước cũng có phải lòng vài người nhưng cũng chỉ là 1 phía. Sau này học đại học, cũng không có thời gian nên cũng chả yêu ai. Tình hình vô cùng bi quan khi em ra trường đi làm. Công việc của em giờ rất tốt, cuộc sống gia đình em cũng cực kỳ hạnh phúc. Em chả có gì phải lo lắng nhưng mà dạo này bố mẹ em suốt ngày giục chuyện bạn trai và lập gia đình. Mới đầu em cũng kệ nhưng sau nghe nhiều quá đâm ra cũng suy nghĩ.

    Em bỗng thấy mình lười yêu kinh khủng. Chỉ tưởng tượng ra việc có ng yêu, đi chơi, nắm tay rồi kít kiếc là em thấy... mệt mỏi và lười kinh khủng. Em còn cho rằng lập gia đình đồng nghĩa với mất tự do.

    Tuy vậy bản thân em cũng muốn có nguời yêu nhưng em chỉ mong là em nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã có người yêu, yêu nhau được 1-2 năm j đó, thỉnh thoảg nhắn tin, gọi điện, gặp gỡ.

    Cũng có một số người thích em, có những người khá ok nhưng chả hiểu sao em lại chả có cảm tình gì. Bạn bè bảo phải đi chơi, tiếp xúc với người ta nhiều mới thích được nhưng em lười lắm, người ra rủ đi thì chán, toàn từ chối luôn. Mà em không bận rộn, vẫn có thời gian để đú đởn bạn bè.

    Đợt trước cũng được mấy đứa bạn vun vào với một anh. Công nhận gặp nhiều cũng có tình cảm (dù đó không phải tình yêu). Nhưng em cũng lười yêu, lười đi chơi, lười gọi điện, lười nhắn tin, lười nói những câu yêu thương... Và người ta đá em. Quan trọng là em lại chả thấy buồn gì Người cứ như vô cảm ấy !

    Giờ em phải làm sao? Bệnh này chữa như thế nào? Các bác giúp em với.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    lười yêu thế có lười chén hông ? nếu lười cả 2 thì bệnh lại theo chiều hướng khác rồi
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chén à?
    Cho tớ làm tí với.
  4. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Đấy bây h em chỉ cần nhắm mắt lại khoẳng nữa tiếng là @#$%^& xong mở mắt ra là có chồng ngay chứ không phải người yêu nữa
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    uh, sau có luôn nhiều thứ # nữa ý chứ
  6. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh số điện thoại để anh tư vấn cho, đảm bảo thích yêu ngay mà!
  7. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ca này có vẻ nặng lắm rồi, có bác giai nào tình nguyện hâm nóng cảm xúc cho em Rossa lên ko?
  8. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Tớ là giai mà cũng giống chủ tốp thì phải làm sao chữa đây?
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị cho 2 bác trên gặp nhau...lấy độc trị độc
  10. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Èo xem ra mình cũng tình trạng tương tự bạn này, ( đặc biệt là đồng niên nữa chứ ) hehe chứng tỏ là tình trạng phổ biến . Cũng ngóng

Chia sẻ trang này