1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười yêu, có bác nào giúp em không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 05/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không sao đâu. Quan trọng là trước khi gái đá mình, chú phải " đá " được ít nhiều thì khỏi sợ lỗ.
  2. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết cái, bệnh "lười yêu" :-)p) có thể đến từ những nguyên nhân sau:
    1. Bản thân lởm - Nguyên nhân chủ quan :
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, phải nhìn vào mình trước xem mình có "vấn đề" gì không mà mình không yêu được ai và kô ai yêu được mình. Đơn giản là do mình "lởm" quá các anh nhìn vào mà ái ngại chẳng dám yêu, còn bản thân đã lởm thế thì cơ hội đong được các giai ngon có xác suất rất thấp ---> "lười yêu" cũng phải thôi, vì có ai thèm yêu và đủ trình để yêu được ai đâu thế nên cũng có nhiều trường hợp dù không muốn nhưng vẫn phải dán cái mác "lười yêu" cho nó có thêm 3 xu tự tin.
    Dấu hiệu nhận biết: Không có người yêu (đương nhiên), cũng thèm được yêu (đương nhiên luôn) nhưng mà do hoàn cảnh xô đẩy (lởm) nên không ai yêu và không yêu được ai. Những em ở tình trạng này có xu hướng tìm những lý do nghe có vẻ hợp lý để che đậy cái tự ti của mình như: bận học, bận sự nghiệp, bận lọ bận chai ....vân vân và vân vân ...
    Cách giải quyết: Chính tâm, tu thân thôi. Chẹp đầu tiên phải nhìn thẳng vào sự thật là mình "lởm" đừng huyễn hoặc lung tung là chưa gặp phải đối hay chưa có duyên hay những lý do "siêu hình" khác. "Lởm" là "lởm" thế thôi. Sau đó phải tìm xem mình lởm chỗ nào còn bổ sung.
    Vd: răng vổ thì cười ít thôi, xây dựng hình ảnh con người nội tâm quan tâm đến người khác một cách thầm lặng ... vân vân và vân vân ....
    - Mắc bệnh "chém gió" hay nổ thì nổ vừa thôi không zai nó nhìn thấy nó ngán ... vân vân
    2. Gặp vấn đề về sinh lý - cái này xét về bản chất thì nói là nguyên nhân chủ quan cũng được nhưng nhiều khi cũng chẳng muốn thế mà giời sinh ra vậy nên tạm xếp nó vào phần lý do khách quan âu cũng là có lý của nó.
    Đã 26 tuổi, qua tuổi cập kê, bạn bè nó cưới đầy rẫy ra mà mềnh thì vẫn thờ ơ thì đúng là phải xem lại bộ máy sinh lý. Theo bản năng thì cứ đến tuổi này thì tìm bạn đời ngoài những lý do mang tính chất xã hội thì còn là một nhu cầu mang tính bản năng để duy trì nòi giống. Đương nhiên nói là bản năng thôi chứ nó cũng bị chi phối bởi những giá trị đạo đức va những chuẩn mực xã hội.
    Dấu hiệu nhận biết và cách giải quyết : Nhặt lá đá ống bơ, hay ngẩn ngơ và ... làm thơ ... hơ hơ. Đùa tí chứ nếu thấy cơ thể khang khác và 26 tuổi rồi mà vẫn không có người yêu như bạn như bè thì đi kiểm tra một tí cũng chẳng sao, lợi mà chẳng hại hơn nữa biết đâu ... thôi không nói nữa ... chẹp..
    Đại loại vậy ...
  3. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chị này 26 tuổi, mạng Thuỷ hả, thử bắt tay với em 24, mạng Kim xem nó thế nào , hóng tin!
  4. baixue111

    baixue111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bệnh này nhiều người nhiễm..thôi cứ từ từ mà ăn chơi thôi...gì đến nó sẽ đến...
  5. nhokho2323

    nhokho2323 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, theo những gì chị kể, thì em đoán chị có khả năng là người mắc bệnh:" Vô tính".
    Chị ko có cảm xúc với người khác giới, không ghen tuông.
    Chị tìm hiểu thêm nhé.
    Chứ bị bệnh này, chị cố yêu, hay yêu ai, cũng là cả 2 khổ.
  6. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác bị bệnh này nhở , cùng cảnh ngộ uống một phát nào . Xin tham gia Lười Yêu Club cùng mấy bác ở trên luôn
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tôi còn 29 đây này ...
    hic
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    cho xin 1 chân với, vừa thèm yêu nhưng lại sợ
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Rặt những người lười yêu lại là những người chăm yêu, thèm yêu nhưng chưa hoặc không có người yêu.
    Cứ vào cái box này mình đâm ra nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, chiến lược và cảnh giác cao độ
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thôi thì mặc dù thuộc tình trạng quá lứa nhưng cũng tự xếp mình vào diện "lười" cũng được.
    Bố cáo thay mặt chủ xị, thành lập nhóm.
    Cuối tuần (thứ 7 hoặc chủ nhật) sẽ tổ chức một buổi cà phê ra mắt nhé.

Chia sẻ trang này