1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaUyenNhi, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lười

    Trời ơi sao bây giờ nó lười quá thể thế này? Lười đến mức không thể nào chấp nhận đc nữa...
    ... Hồi năm thứ 1, thứ 2 khi tách ra sống tự lập để học ĐH nó không phải như thế này. Ngày đó nó rất chịu khó nấu cơm, rất chịu khó dọn dẹp nhà cửa, rất chịu khó đi thăm nhà bạn bè, anh chị, học hàng...
    ... Còn bây giờ, khi là sv năm t4 thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến chóng mặt làm nó không thể nhận ra nổi chính mình nữa. Nó lười một cách điên cuồng. Đến mức đi học thêm cũng hoãn đi hoãn lại... Đến mức đi chơi cũng còn phải đắn đo suy nghĩ xem có nên đi hay không... Đến mức chiều nào cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi nó mới bước ra khỏi nhà để có thể kéo lê cái thân xác ì ra đến trường... Đến mức bây giờ ngày nào cũng như ngày nào chỉ có cơm hộp, bún, phở, bánh mì... Đến mức ngồi bên cái máy tính mà không thể đứng giậy nổi mặc dù đêm đã quá khuya...
    Giật mình khi soi gương... Nó không thể hình dung ra một con bé gầy nhẳng đang đần thúi mặt ra kia lại chính là nó... giật mình khi mọi người hỏi:"Sao dạo này mày gầy thế?"...
    Cuộc sống cứ thế phát triển không ngừng mà sao một đứa lòng tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng như nó lại dậm chân tại chỗ thế này???
  2. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ấy giống tớ đấy, cuộc sống chây lì nên nhìu cái cứ chây lì và thất bại mãi ..Âý cố gắng lên nhá
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Lười, tính này sao thấy ghét. Vì lười nên chẳng chịu ôn bài. Vì lưòi nên làm chuyện gì cũng qua loa. Thậm chí, lúc này cũng lưòi gõ chữ...
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng thấy mình lười đi nhiều. Thô cố lên. Chăm học, chăm yêu.
  5. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thậm chí lười cả xxx nữa, chán hẳn :P :P
  6. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Chợt tự hỏi ko biết bao lâu rồi mình ko chơi thể thao
  7. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hn mình đã chăm hơn một tí rùi. Sáng dậy sớm hơn mọi ngày, giặt một chậu quần áo to đùng to đoàng, rửa một chậu bát cũng "dễ thương" không kém chậu quần áo, quét dọn lau nhà cửa, lại còn nấu cơm trưa nữa chứ. Hi hi! Tự nhiên thấy sáng khoái hơn hẳn
  8. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ấy cũng cố gắng nha
  9. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uh! Mình cg giống bạn lâu lắm rùi không tham gia lớp thể dục thẩm mỹ nào hết. MẤy lần định đi như lại dùng tiền tiêu hết việc này đến việc khác. cứ lần nữa mãi. Phù... Chuẩn bị đi đăng kí học Yoga thui
  10. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy hình ảnh mình trong này, hic, lười quá, chỉ khác là mình đã đi làm đc 2 năm rùi, ngoài time ở công sở lúc nào cũng tất bật còn về nhà thì lười... chán kinh

Chia sẻ trang này