1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaUyenNhi, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Zai đẹp là phải kiêu cho gái nó thèm bác ạ
  2. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hn lười không thể tưởng tượng nổi. Giặt quần áo từ đêm hôm qua, ngâm nước xả thơm tho. Vắt khô, vứt đấy, đi ngủ. Sáng nay, bây giờ vẫn chưa phơi. Tởm của lợm
  3. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Như em HaUyenNhi với tình trạng này thì bu em HaUyenNhi sẽ luôn có một câu thường trực:" Mày lười như thía, choá nó yêu con ạ"...
    Hỉ HaUyenNhi mình nhể...just for kidding
    ******
    Mấy hôm nay muốn lười lắm, muốn lười không thể chịu nổi, cơ mà, nếu lười thì sẽ bị lâm vào tình trạng bi đát...Thèm xèng, thèm xèng, thèm xèng...thế nên không thể lười nổi...
    Ôi...đời tôi

Chia sẻ trang này