1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaUyenNhi, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Viết một dãy công việc dài ngoằng ra giấy cho ngày hôm nay ... vậy mà chưa được việc nào ra hồn ... trời này chỉ muốn ngủ ...
    nhấc mình ra khỏi cái máy này để đi cafe mà sao khó quá ... mệt
    help me
  2. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Cậu này nói chí lý, vì cuộc sống nhiều khó khăn, gặp nhiều thất bại nên đâm ra buồn chán , thành ra chây lì và lười biếng.
    Thôi , rời khỏi cái máy tính đến nhà xếp xin nghỉ việc nào , sắp bắt đầu 1 thời kỳ mới rồi đây, cố kô lười nữa .
  3. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    LÀ SV Năm cuối có Nhiều Cái Phải Lo Hơn em ạ !! Có Lẽ con người Ta sẽ Già Đi Và Suy Nghĩ Rất Nhiều để lo cho cuộc Sống của Mình !! Bé Cố Gắng Làm Siêng đi !! vì Khi ra đời áp Lực Công Việc , Lo toan mưu Sinh trong cuộc sống Khiến con người Ta GIà Và Lười Đ Nhiều Lắm
  4. socbayonline

    socbayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tớ thế. Đêm qua nằm nhớ ra cả đống việc cần làm, nhưng hôm nay, đến cuối ngày cũng chằng làm đc gì hết...Tối bạn rủ đi ăn lòng nuong mà ko đi đuợc...Vẫn phải ngồi cày bên máy vi tính
  5. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nào đã phải năm cuối đâu anh. Hic! em còn những 2 năm nữa cơ. Chết mất thôi
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy là càng nghĩ tới nhiều việc thì càng không làm được việc nào. Ví dụ như cho tớ cày một cái list từ gre khoảng 90 từ trong một tối, nếu tớ lật mặt sau của quyển sách và nhìn thấy một đống từ thì đảm bảo là tớ học được vài từ rồi đắp chăn lên giường đi ngủ. Còn nếu cứ nghĩ "step by step". Ban đầu học chăm chỉ 10 từ thôi nào, ok, xong, lại 10 từ tiếp, 10 từ tiếp, cứ như vậy thì sẽ hoàn thành. Đôi khi có nhưng thứ nên nhìn ra trông rộng, mà cũng lại có những thứ chỉ nên nhìn ngay trước chân mình thôi.
  7. wasabijp

    wasabijp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm t4 ai cũng thế cả thì phải !
  8. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ngày càng luời .KEke cứ cuối tuần là mình chỉ ăn và ngủ thôi.Ai cũng ngạc nhiên ở cái sự ngủ và luời vận động của mình .Nằm gần TV cứ bật lên xem 1 luk rồi ngất .. tỉnh dậy lại bật TV cho nó ru ngủ .. rồi lại ngất .Mẹ mình bảo là " mày nên ngủ giống nguời đừng ngủ giống lợn " thậm chí còn đuổi mình ra khỏi nhà để đi vận động .Cơ mà ..chả có động lực
  10. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Lwời quá thế này thì ế thôi em ạ

Chia sẻ trang này