1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaUyenNhi, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imsuperman

    Imsuperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ứ, có ai muốn chết vậy, phải hiểu là ai cũng có thế rửa bát nhưng không ai muốn làm
  2. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nười học, nười nàm, chị mún ăng vứi nại ngụ thoai é
  3. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kinh Khủng Quá em Gái Ơi !! Nỗi Bất Hạnh Nhất Trên đời của Nhưng Ông chồng Đó Suy Cho cùng Lấy vợ đẹp thì nó lười là phải ..vì chỉ phục vụ giới đại gia thôi
  4. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm sao đấy? Làm sao mà các anh cứ phải "lo lắng" cho cái số phận của con em vậy ạ?
  5. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vì em Nổi tiếng Quá .. Xinh Kiêu ...
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    em là thành vin mới mà. Hic
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    lười qúa
    chả chịu làm gì cả
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    nhìn chậu quần áo ... hi c hic chẳng buồn nhấc mông .... bao giờ có máy giặt tự động đa di năng đây
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa có máy giặt thì lười giặt quần áo, có máy giặt rùi thì lại lười phơi
    Hic còn 1 cái report chưa làm mà đã vào ttvn hóng
  10. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hé hé! thế thì các bác phải xem lại bản thân mình đi.Từ ngày em làm ra cái topic này đến giờ là em hơi bị chăm à nha. Tỉ dụ như hn em sẽ thể hiện món cá r phí sốt cà chua.
    Món này làm như thế nào ý hả? Dễ thôi. Ra chợ vào sáng sớm để chọn những con cá tươi ngon nhất. Sau đó bảo người ta lọc sẵn xương ra xương, thịt ra thịt. Mua tí thì là, cà chua, hành hoa... và sau đó thì vác mọi thứ về nhà. Các bác rửa sạch cá đi, để phần xương luộc trần qua còn phần thịt thì thái vừa phải sau đó đep ướp gia vị cộng với củ gừng để tránh mùi tanh. Sau khi nồi cá đung sôi lên thì các bác đổ cái nước trong nồi đi và lại dùng nước sạch luộc tiếp. LẦn này đun nhỏ lửa để chắt cái nước luộc cho thật ngọt nha. Khi đã đun được khá kĩ nồi cá thì các bác cho rau cải đã làm sẵn và sạch sẽ,thái nhỏ vào nồi cá. Đun khi nào sôi lên rồi cho gia vị vào thế là được món canh cá rô phi rảu cải nổi tiếng là ngon ở miền Bắc. Nhớ cho tí gừng vào nồi cho đỡ tanh và được ngon hơn. Ngoài ra gừng còn có tác dụng ấm bụng vào mùa lạnh ở ngoài Bắc.
    Còn về phần thịt cá, các bác sau khi đã ướp lâu lâu cho ngấm gia vị thì bắt đầu cho cá vào chảo đã già mỡ. Để nhỏ lửa choc á chín vàng. Sau khi rán xong cá thì các bác sốt cà chua cùng với hành. Cà chua có màu đỏ tươi hoà cùng màu vàng của dầu ăn, màu xanh của hành sôi lên thì các bác thả cá vào chảo. ĐỂ vài phút rồi bắc ra khi cá và cà chua cũng như hành đã "hoà quyện" vào nhau. Nhớ cho thì là vào cuối cùng để tạo mùi thơm nha.
    Chà chà! Ngon quá! Em măm đây! Chúc các bác có bữa trưa cuối tuần ngon miệng và có nhiều điều thú vị...
    Làm điếu thuốc cho ngọt giọng

Chia sẻ trang này