1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaUyenNhi, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chăm môn đi ăn vậy nha!
  2. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm Nay Hạ Uyển Nhi có Lười Không !! anh chúc em Ngày Một chăm hơn nhé !! chịu khó vào topic xem cô bé này tiến bộ chưa nào
  3. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đang đọc sách thì nhảy ra online. Bó chiếu.
    ho mà vẫn hút thuốc.
    trời sáng mà cứ thích xxx.
    ---------------
    cái loại mình ko đỡ nổi nữa roài. ẹc ẹc !!! Who can " hiếp " me ? mk.
    (đang tự chửi rủa mình <----------điên loạn )
  4. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lười có 2 nguyên nhân. 1_do tính cách vốn đã lười từ bé_cái này thì không đỡ dc. 2_do sức khoẻ yếu, có muốn cũng chả làm dc cái gì lúc nào cũng ì ra.
    Ai chả có lúc lười nhưng lúc nào chăm thì vẫn phải chăm thôi nước đến đis rồi... chạy ...nhưng cận thận ngã đấy.
  5. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế hoá ra là chặn đường em à
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã quan tâm. Dạo này em cũng chăm chỉ hơn nhiều. Chỉ có điều mấy hn trong lòng bất an. A di đà phật
  7. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì em thuộc loại lười nào, loại thứ 1 hay 2 .
  8. hiha84

    hiha84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    huhu em thì có cả 2 bác ah` nhiều lúc muốn sửa mà hok đc
    cái tật xấu nhất cảu em là ngủ dậy muộn điều kinh khủng nhất đối với em là ai đó đánh thức em lúc 7-8h30 sáng hic hic toàn bình minh 10-11h trưa ah vì thế lên sự nghiệp cứ ì ệ mãi chán wa mà xin đi làm bố mẹ hok cho đi cứ bắt em ổ nhà huhuhuhem nào đâu muốn lười nhác đâu hiiii
  9. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hn lại lười rùi. Hic! Rõ là dậy từ rất sớm_ "9h sáng" nha. Ha ha! Nhưng đi ngâm quần áo, ăn vài cái bánh rồi ì ra ở trên mạng. Chẹp! Đời rất trái ngang... Hn em lại điệp khúc cháo ăn liền... Và em vẫn chỉ là người "dây"
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Dạo này miềng tự nhiên lười thía chứ lị
    cái cửa nhà tắm sắp hỏng mà cũng chạ muốn làm (mọi khi hơi có trục trặc là sửa luôn ồi)
    dưng sáng nay cũng cố làm nốt cho xong
    Dạo này chỉ muốn lên TTVN đọc tâm sự và Spam lung tung.
    k0 bít đến khi nào miềng mới hết lười nhỉ
    chắc hết buồn , hết cô đơn
    có tinh thần phấn chấn là làm việc gì cũng trơn tru hết

Chia sẻ trang này