1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt Audio ngoại truyện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi thuylt, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt Audio ngoại truyện

    Kính các bác trong Box
    Để đáp ứng đề nghị của một số bác trong Box tôi xin mở bài lượm lặt về audio để Bác nào có các câu truyện vui , kỷ niệm đáng nhớ liên quan đến audio thì kể lại cho anh em thư giãn :
    -----------------------------------------------------------------------------
    Bài remov từ bên chuyên đề trao đổi thiết bị nghe nhìn:
    CD player liệt truyện
    Truyện mua bán CD qua rồi xin được kể lại không rõ có lạc đề ở box này không, số là thế này:
    Khi quyết định cho em EU CD đi ở tôi cũng có nói với vài ông bạn và rao ở trên Box, các bạn ở Box thì tận dụng kenh thông tin trên điện thoại nên không có nhiều truyện để kể, phần lớn là không thèm nghe chỉ mặc cả thật lực. Còn 1 số người đến tận nơi xem thì đại loại thế này:
    * Hôm đầu có một thanh niên trông rất điển trai, nho nhã, nhìn qua đã toát ra vẻ phong lưu thanh niên đó đến xem trong ngoài, nghe rất kỹ từ nhạc tây cho đến giao hưởng anh này không phàn nàn gì về âm chất mà chỉ lẩm bẩm tụ thì gấu rồi nhưng sao giải mã không phải 1541 nhỉ, rồi trước khi ra về anh ta kết luận em muốn mua cái đắt tiền hơn có cái mặt cong cong chứ con này hiền quá.
    * Bữa sau có một anh bạn đưa người nhà đến giới thiệu ông anh này là dân chơi Audiocó hạng ở Hải Phòng muốn xem và lấy CD Phillips .
    Sau 1 tuần trà lá ông anh bắt tay vào chuyên môn chính : việc đầu tiên là Ông anh dùng 2 tay cân bổng chiếc CD lên và rất ngạc nhiên sao nó lại nhẹ thế.
    Saiu đó ông rút cặp kính ra xem rất kỹ mặt mũi, chân cẳng vầ rất thắc mắc cái chân chân tiện không phải đời màu vàng mà cũng không phải đời màu trắng hẳn.
    Tiếp đó ông kiểm tra đến điều khiển, dây cắm điện và sơ bộ đánh giá trong suýt xoa tiêc snhỉ con này không phải điện 100v.
    Sau khi xem xét ông đề nghị nghe thử tớ hỏi bác nghe nhạc gì ? nhẹ hay nhạc cổ điển hay nhạc vàng bác đồng ý nhạc nhẹ tớ liền ưu tiên ông anh 1 bản guitar gỗ ông liền nói ngay con này bị rè hỏi rè sao bác nói trước khi gẩy nó cứ có cái tiếng cọ cựa như bị rè ấy. Rồi bác ước ao về mỹ thuật có cái hồi gỗ nưũa thì đẹp biết mấy...
    Tiếp sau đó Bác đề nghị 1 bản nhạc ta tớ liền play 1 bản "Bên bờ ao nhà mình" bác chê ngay ca sỹ gì mà yếu hơi hay sao mà hà hít như gió ấy.
    Để chiều Ông anh tớ đoán phải play 1 bản của Thụy Miên thế là bác ấy thổ lộ rằng đây mới chính là một nửa còn lại của bác ấy và bác xem xét kỹ, kết luận nó hay thế là vì cái ampli Fisher 250T mỹ xịn và phát sinh ra cái việc đòi mua cái amp.
    * Còn một vài bác xóm riềng đến thưởng ngoạn thì khổ nỗi nhà tôi ở trong 1 làng ven đô bà con đang chật vật để lo miếng cơm manh áo chợt nảy nòi ra 1 cái CD lạ hoắc nên bà con xem cứ như là ngó con khỷ trong vườn thú và đều kết luận con này nom không gấu.
    Xin mời các Bác tiếp tục.
    Than
    THUYLT
  2. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh đồng nát linh kiện:
    Nghe bà con trong Box thông tin về Bắc Ninh đồng nát linh kiện hay quá Tớ và Tubes bèn làm 1 chuyến
    lúc đó trời đã về chiều, ánh nắng xuyên qua vành kính mũ bảo hiểm chói loà rất khó chịu nhưng không ngăn được quyết tâm săn tìm linh kiện audio hi-end trong đống đổ nát đồ quân sự.
    Sau 1 hồi hỏi tìm đường và tắm trong đống bụi đất bazan chuyến xe cũng chạy được đến đích: Thôn Quan độ - Văn Môn- Bắc Ninh :
    Ôi chao ơi trên là trời dưới là trở a, tụ a, auto mat a, time a, công tắc hành trình a, Bố cu là đèn, Bố cu là đế đèn, Bố cu là biến thế..... cái gì cũng muốn múc.
    Sau 1 hồi tìm kiếm tớ và Tubes cũng tìm được vài cặp 6SL7, 6V6, 12Ax... phiến trắng phiến đen đủ kiểu
    Đến hồi đi tìm biến thế thì ôi trời ơi toàn là hàng mỹ xịn hộp sanh hộp đen vô khối.. cảm ơn thượng đế đã biến Quan độ thành thiên đường của linh kiện đồng nát, với con mắt tinh tường cuối cùng Tubes cũng kiếm được 1 con Choke 20 Henry.
    Sau 1 hồi nhặt nhạnh tổng số thiệt hại của 2 fan đồ đồng nát đã lên đến 2 chỉ vàng 9999 chất đầy túi 3 gang 2 anh em lên đường trở về hà nội.
    Trên đường về trời đã chập tối gà đã lên chuồng, muỗi mắt đã xuống đường kiếm ăn. Trong không khí háo hức trở về Tubes có cao hứng chiến thẳng vào 1 đống cát ven đường ( lúc đó đang mải bàn về đoạn đặc tuyến thẳng của Power triot gì đó), tớ thì đang cầm tay túi đèn.
    Đứng trước sự hiểm nguy ắt là có sự lựa chọn đúng đắn, tớ phải chọn ngay 1 trong 24 thế võ mậu dịch để "hạ cánh" kết quả là hạ cánh bằng 1 cú song phi 2 đầu gối và túi đèn được nâng niu trân trọng ở độ cao 1m....
    ... funny quá...
    Mời các bác chưa có linh kiện xịn để lắp lên đường thôi.
    Mời các bác khác viết tiếp.
  3. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh đồng nát linh kiện:
    Nghe bà con trong Box thông tin về Bắc Ninh đồng nát linh kiện hay quá Tớ và Tubes bèn làm 1 chuyến
    lúc đó trời đã về chiều, ánh nắng xuyên qua vành kính mũ bảo hiểm chói loà rất khó chịu nhưng không ngăn được quyết tâm săn tìm linh kiện audio hi-end trong đống đổ nát đồ quân sự.
    Sau 1 hồi hỏi tìm đường và tắm trong đống bụi đất bazan chuyến xe cũng chạy được đến đích: Thôn Quan độ - Văn Môn- Bắc Ninh :
    Ôi chao ơi trên là trời dưới là trở a, tụ a, auto mat a, time a, công tắc hành trình a, Bố cu là đèn, Bố cu là đế đèn, Bố cu là biến thế..... cái gì cũng muốn múc.
    Sau 1 hồi tìm kiếm tớ và Tubes cũng tìm được vài cặp 6SL7, 6V6, 12Ax... phiến trắng phiến đen đủ kiểu
    Đến hồi đi tìm biến thế thì ôi trời ơi toàn là hàng mỹ xịn hộp sanh hộp đen vô khối.. cảm ơn thượng đế đã biến Quan độ thành thiên đường của linh kiện đồng nát, với con mắt tinh tường cuối cùng Tubes cũng kiếm được 1 con Choke 20 Henry.
    Sau 1 hồi nhặt nhạnh tổng số thiệt hại của 2 fan đồ đồng nát đã lên đến 2 chỉ vàng 9999 chất đầy túi 3 gang 2 anh em lên đường trở về hà nội.
    Trên đường về trời đã chập tối gà đã lên chuồng, muỗi mắt đã xuống đường kiếm ăn. Trong không khí háo hức trở về Tubes có cao hứng chiến thẳng vào 1 đống cát ven đường ( lúc đó đang mải bàn về đoạn đặc tuyến thẳng của Power triot gì đó), tớ thì đang cầm tay túi đèn.
    Đứng trước sự hiểm nguy ắt là có sự lựa chọn đúng đắn, tớ phải chọn ngay 1 trong 24 thế võ mậu dịch để "hạ cánh" kết quả là hạ cánh bằng 1 cú song phi 2 đầu gối và túi đèn được nâng niu trân trọng ở độ cao 1m....
    ... funny quá...
    Mời các bác chưa có linh kiện xịn để lắp lên đường thôi.
    Mời các bác khác viết tiếp.
  4. Tubes

    Tubes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện du bắc tìm đồ Hi-end trong đống ve chai
    Hăm hở lên tưởng vớ được đôi 300A mới tinh như đồng chí nào đó nói. Tìm trên Internet thấy 300A là 300B tiền sử, chỉ khác nhau mỗi mặt phẳng sợi đốt lệch nhau 45độ ( chắc để dễ chế tạo hơn?). Lên đến nơi nhảy ngay vào đống đèn để tìm 300A hoá ra đó là số hiệu lô sản xuất, thùng đó toàn 300A, thùng đèn khác lại là 936 hay gì đó. Sau một hồi săm soi phát hiện ra đèn là loại 3B22 - đèn van có khí hổng phải 300A. 300A và 300B chất như núi như thế chắc không đến lượt mình. Khè khè...
    Đèn van 5R4 nhiều vô khối. Có chữ JAN (Joined to Army and Navy !?) hẳn hoi nhé. 6SN7 tịnh không có 1 chú nào.
    Đi khắp làng, đến khi kiếm được đống biến áp nguồn thì thằng cha chủ nhà vội đi đâu đó, bán được 1 số đèn, đuổi anh em như đuổi gà. Hè hè.... Mà lúc vào nhà đó đâu có ai ở nhà, 2 anh em cứ vào lục lục bới bới mãi sau đó chủ nhà mới xuất hiện, lúc đi ra giật nẩy mình vì có con bec to vật vã nằm sau cửa sắt mà không bít.
    Có bác nào đi thì nhớ đi 2 người trở lên nhé, để nói dại chẳng may đâm vào đống cát như em thì anh em còn biết thông tin.
  5. Tubes

    Tubes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện du bắc tìm đồ Hi-end trong đống ve chai
    Hăm hở lên tưởng vớ được đôi 300A mới tinh như đồng chí nào đó nói. Tìm trên Internet thấy 300A là 300B tiền sử, chỉ khác nhau mỗi mặt phẳng sợi đốt lệch nhau 45độ ( chắc để dễ chế tạo hơn?). Lên đến nơi nhảy ngay vào đống đèn để tìm 300A hoá ra đó là số hiệu lô sản xuất, thùng đó toàn 300A, thùng đèn khác lại là 936 hay gì đó. Sau một hồi săm soi phát hiện ra đèn là loại 3B22 - đèn van có khí hổng phải 300A. 300A và 300B chất như núi như thế chắc không đến lượt mình. Khè khè...
    Đèn van 5R4 nhiều vô khối. Có chữ JAN (Joined to Army and Navy !?) hẳn hoi nhé. 6SN7 tịnh không có 1 chú nào.
    Đi khắp làng, đến khi kiếm được đống biến áp nguồn thì thằng cha chủ nhà vội đi đâu đó, bán được 1 số đèn, đuổi anh em như đuổi gà. Hè hè.... Mà lúc vào nhà đó đâu có ai ở nhà, 2 anh em cứ vào lục lục bới bới mãi sau đó chủ nhà mới xuất hiện, lúc đi ra giật nẩy mình vì có con bec to vật vã nằm sau cửa sắt mà không bít.
    Có bác nào đi thì nhớ đi 2 người trở lên nhé, để nói dại chẳng may đâm vào đống cát như em thì anh em còn biết thông tin.
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thưa các bác !
    Cách đây chừng 6 tháng, em sang Đông Anh chơi thì nghe nói có một nơi ở gần đó bán rất nhiều biến áp. Hứng chí, em đi theo mấy người bạn vòng vèo một hồi qua mấy cánh đồng rồi đến một cái làng nằm khuất nẻo có bán nhiều đồ đồng nát. Lúc đó đã xẩm tối nên mấy người rủ nhau vào một cái nhà bán hàng vào loại to nhất xóm xem hàng. Đó là một cái kho có rất nhiều biến áp và cáp điện. Lục lọi một hồi thì cũng cảm thấy không có mấy đồ đáng giá vì biến thế điện lực ở chợ giời HN cũng không thiếu, cáp điện thì mình không có nhu cầu. Lục qua lục lại đống linh kiện cũng chẳng mấy hứng thú vì hầu như không có gì dùng được cho audio. Chẳng nhẽ đã mất công đi xa mà lại không mua được cái gì, nên em đành vác tạm một chiếc UPS cũ hỏng về nhà vứt xó. Thế là mất toi 100.000đ
    Hôm nay, sau khi nghe quảng cáo ở Văn Môn có cái chợ quân sự hay ho, em mới cùng bác Audiophile thử sang đó xem thế nào. Mặc dù là người đã từng đến đó nhiều lần, nhưng bác Audiophile cũng chưa làm tốt nhiệm vụ hoa tiêu lắm. Sau mấy lần mò mẫm lạc đường, cuối cùng cả hai cũng đi được đến nơi. Ở đầu làng, thấy có cái biến đề ?oDi tích Nguyễn Văn Cừ?, em mới biết chính đây là nơi mình đã đến cách đây 6 tháng. Bác Audiophile dẫn vào một nhà bán hàng quen, tên là Phong. Trong này quả nhiên có nhiều đèn đóm, nhưng sau một hồi lục lọi thì cũng chẳng lấy được mấy thứ có giá trị. Tụ điện thì cũng không hơn của chợ giời. Biến áp cũng đã được bán gần hết. Dây bạc ở đó bán với giá 25.000đ khoảng 1,5m đôi. Cái mà em quan tâm nhất là điện trở AB, thì có nhiều vô số, chỉ tội là nằm rất lộn xộn. Có lẽ phải cử ?oCô Bé Lọ Lem? vào kiên trì nhặt ra như nhặt thóc thì may ra mới lấy được đúng cái mình cần. Cảm thấy quá nản lòng, cuối cùng em quyết định không mua gì cả. Bác Audiophile cố gắng lấy mấy cái đèn van cho khỏi mất công đi !
    Có thể tóm tắt cái chợ đó bằng mấy câu thơ:
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn !
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thưa các bác !
    Cách đây chừng 6 tháng, em sang Đông Anh chơi thì nghe nói có một nơi ở gần đó bán rất nhiều biến áp. Hứng chí, em đi theo mấy người bạn vòng vèo một hồi qua mấy cánh đồng rồi đến một cái làng nằm khuất nẻo có bán nhiều đồ đồng nát. Lúc đó đã xẩm tối nên mấy người rủ nhau vào một cái nhà bán hàng vào loại to nhất xóm xem hàng. Đó là một cái kho có rất nhiều biến áp và cáp điện. Lục lọi một hồi thì cũng cảm thấy không có mấy đồ đáng giá vì biến thế điện lực ở chợ giời HN cũng không thiếu, cáp điện thì mình không có nhu cầu. Lục qua lục lại đống linh kiện cũng chẳng mấy hứng thú vì hầu như không có gì dùng được cho audio. Chẳng nhẽ đã mất công đi xa mà lại không mua được cái gì, nên em đành vác tạm một chiếc UPS cũ hỏng về nhà vứt xó. Thế là mất toi 100.000đ
    Hôm nay, sau khi nghe quảng cáo ở Văn Môn có cái chợ quân sự hay ho, em mới cùng bác Audiophile thử sang đó xem thế nào. Mặc dù là người đã từng đến đó nhiều lần, nhưng bác Audiophile cũng chưa làm tốt nhiệm vụ hoa tiêu lắm. Sau mấy lần mò mẫm lạc đường, cuối cùng cả hai cũng đi được đến nơi. Ở đầu làng, thấy có cái biến đề ?oDi tích Nguyễn Văn Cừ?, em mới biết chính đây là nơi mình đã đến cách đây 6 tháng. Bác Audiophile dẫn vào một nhà bán hàng quen, tên là Phong. Trong này quả nhiên có nhiều đèn đóm, nhưng sau một hồi lục lọi thì cũng chẳng lấy được mấy thứ có giá trị. Tụ điện thì cũng không hơn của chợ giời. Biến áp cũng đã được bán gần hết. Dây bạc ở đó bán với giá 25.000đ khoảng 1,5m đôi. Cái mà em quan tâm nhất là điện trở AB, thì có nhiều vô số, chỉ tội là nằm rất lộn xộn. Có lẽ phải cử ?oCô Bé Lọ Lem? vào kiên trì nhặt ra như nhặt thóc thì may ra mới lấy được đúng cái mình cần. Cảm thấy quá nản lòng, cuối cùng em quyết định không mua gì cả. Bác Audiophile cố gắng lấy mấy cái đèn van cho khỏi mất công đi !
    Có thể tóm tắt cái chợ đó bằng mấy câu thơ:
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn !
  8. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến đi thảm hại
    Trên đây bác NVL đã mô tả tình hình, em xin được tiếp nhời ....

    Số là em sang Văn Môn đã từ lâu, cách đây 2-3 năm gì đó, thời ấy đi đi về về rất nhiều, là khách quen mà nhắc đến tên thời nhiều người biết tiếng. Lần cuối cũng sang là cách đây khoảng gần 1năm.
    Hôm nay nhân bác NVL có nhã ý du ngoạn một chuyến để thoả lòng mong ước, em cũng bố trí được đôi chút thời gian, thế là 2 anh em lên đường thẳng tiến.
    Con đường cao tốc Hà Nội -Lạng Sơn phẳng như dải lụa uốn lượn giữa hai bên ruộng lúa đang chín tới vàng rộm, hương lúa chín ngọt ngào quyện với ánh nằng thu rực rỡ, lại pha chút hanh hao của cái gió lúc giao mùa càng làm cho tâm hồn phơ phới, câu chuyện về audio, chuyện về VN gia nhậnp WTO của 2 anh em lại càng thêm phần sôi nổi...
    Phải công nhận đất nước mình thay da đổi thịt nhanh thật, mới cáh đây gần 1 năm dọc đường cao tốc vẫn là những cánh đồng lúa, đồng màu... thì nay nhiều chỗ đã thành khu công nghiệp, lại có cả khu đô thị nam Từ Sơn được quảng cáo là "Một Châu Âu giữa lòng Bắc Ninh" (!)...
    Cũng vì đất nước đổi thay nhanh quá mà cảnh vật thì dâu bể chuyển dời nên em mới quên đường, thành ra 2 anh em phải chạy xe lòng vòng mất một hồi mới tìm đường tới Từ Sơn.
    Đi qua lối rẽ trường Thể Thao, tới Đồng Kỵ, thế giới của đồ giả cổ. Làng nghề nay đã khác hẳn, giàu có hơn, trưng diện hơn, những ngôi nhà sơn vôi xanh xanh đỏ đỏ, cửa sổ, balcon thụt thò, nhưng nhìn xuống con đường đang đi mới thấy "bản sắc văn hoá làng" chẳng có chi thay đổi, mặc mẹ thời gian! Một con đường gồ ghề, lổn nhổn, đôi lúc có chiếc xe tải chạy qua thì bụi bốc lên mù mịt, thật không khác gì cái sương mù miền Tây Bắc... có điều, thứ "sương mù" này làm người ta muốn ngạt thở và phải kiềm chế lắm mới không bật ra mấy câu chửi thề, giữ được cho mình vẫn là con người nho nhã (!!!).
    Thôn Quan Độ kia rồi, nhà anh Phong kia rồi, con tim trong ***g ngực đập rộn rã hẳn... Sau màn chào hỏi qua loa, chúng tôi đảo một vòng quanh hiện trường. Có lẽ cảm giác đầu tiên là nỗi thất vọng cứ ngày một dâng lên gương mặt, làm cho khuôn mặt vốn đã chẳng mấy đẹp trai nay lại càng dúm dó thảm hại.
    Thật lòng mà nói, so với cách đây vài ba năm, số đồ hiện tại nơi đây chỉ bằng 1/50 về độ phong phú, khi đó nhà nhà phá đồ, người người phá máy... đèn xếp đống cao như những cây rơm... ở nhà anh Phong này, đèn còn xếp đầy 2 chuồng lợn diện tích mỗi chuồng chừng 9 m vuông. Điều quan trọng là chúng loại đèn còn rất phong phú , nhiều đèn dùng được cho audio. Khi ấy, nếu dụng công chui vào chuồng lợn của anh Phong thì từ sáng tới chiều, kết quả của cuộc đào bới sẽ là mấy trăm quả đèn thuộc loại quý giá mà giá chỉ là tượng trưng mà thôi, không lẽ anh Phong lại không lấy tiền mình (!).
    Hỡi ôi, nay thì nhân tình thế thái đã khác nhiều, đèn thì đại đa số là loài vớ vẩn, đa nhưng chẳng thấy tinh, toàn đèn valve cao áp, đèn 5 cực cao tần ... tóm lại sau 1 hồi đào bới, em tìm được 1 con đèn 100TH, 1 con 811A, 1 con công suất của WE không nhớ tên và vài con vớ vẩn khác... Khi ra giá, em cứ tưởng là tai mình bị ù đặc do đi xe máy đường xa các bác ạ, giá cao hơn so với khi xưa đúng 10 lần... Vậy Có thơ rằng:
    Giá nay là giá trên trời
    Bao chừ quay lại như thời xa xưa!

    Mà nghĩ cũng phải, bây giờ người khôn của khó. Các anh bán đồ nhờ anh - tẹc - nét nên kiến văn cũng tăng tiến nhiều phần, mình mà cứ ham mua rẻ hư xưa thì thật là không theo cùng xã hội.
    Biến áp nguồn , tụ trở cũng vậy, gần như không có gì đáng kể, một quang cảnh thật nghèo nàn, tiêu điều... Có lẽ "ngày xưa ơi" sẽ không bao giờ còn trở lại.
    Kết quả, em mua 6 chiếc đèn làm... kỷ niệm cho chuyến đi, không lẽ lại không mua gì?
    Đúng 13h00 - 2 anh em trở về lại Hà Nội.
    Có lẽ rất lâu nữa mới có đủ hào hứng để trở lại nơi đây!
  9. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến đi thảm hại
    Trên đây bác NVL đã mô tả tình hình, em xin được tiếp nhời ....

    Số là em sang Văn Môn đã từ lâu, cách đây 2-3 năm gì đó, thời ấy đi đi về về rất nhiều, là khách quen mà nhắc đến tên thời nhiều người biết tiếng. Lần cuối cũng sang là cách đây khoảng gần 1năm.
    Hôm nay nhân bác NVL có nhã ý du ngoạn một chuyến để thoả lòng mong ước, em cũng bố trí được đôi chút thời gian, thế là 2 anh em lên đường thẳng tiến.
    Con đường cao tốc Hà Nội -Lạng Sơn phẳng như dải lụa uốn lượn giữa hai bên ruộng lúa đang chín tới vàng rộm, hương lúa chín ngọt ngào quyện với ánh nằng thu rực rỡ, lại pha chút hanh hao của cái gió lúc giao mùa càng làm cho tâm hồn phơ phới, câu chuyện về audio, chuyện về VN gia nhậnp WTO của 2 anh em lại càng thêm phần sôi nổi...
    Phải công nhận đất nước mình thay da đổi thịt nhanh thật, mới cáh đây gần 1 năm dọc đường cao tốc vẫn là những cánh đồng lúa, đồng màu... thì nay nhiều chỗ đã thành khu công nghiệp, lại có cả khu đô thị nam Từ Sơn được quảng cáo là "Một Châu Âu giữa lòng Bắc Ninh" (!)...
    Cũng vì đất nước đổi thay nhanh quá mà cảnh vật thì dâu bể chuyển dời nên em mới quên đường, thành ra 2 anh em phải chạy xe lòng vòng mất một hồi mới tìm đường tới Từ Sơn.
    Đi qua lối rẽ trường Thể Thao, tới Đồng Kỵ, thế giới của đồ giả cổ. Làng nghề nay đã khác hẳn, giàu có hơn, trưng diện hơn, những ngôi nhà sơn vôi xanh xanh đỏ đỏ, cửa sổ, balcon thụt thò, nhưng nhìn xuống con đường đang đi mới thấy "bản sắc văn hoá làng" chẳng có chi thay đổi, mặc mẹ thời gian! Một con đường gồ ghề, lổn nhổn, đôi lúc có chiếc xe tải chạy qua thì bụi bốc lên mù mịt, thật không khác gì cái sương mù miền Tây Bắc... có điều, thứ "sương mù" này làm người ta muốn ngạt thở và phải kiềm chế lắm mới không bật ra mấy câu chửi thề, giữ được cho mình vẫn là con người nho nhã (!!!).
    Thôn Quan Độ kia rồi, nhà anh Phong kia rồi, con tim trong ***g ngực đập rộn rã hẳn... Sau màn chào hỏi qua loa, chúng tôi đảo một vòng quanh hiện trường. Có lẽ cảm giác đầu tiên là nỗi thất vọng cứ ngày một dâng lên gương mặt, làm cho khuôn mặt vốn đã chẳng mấy đẹp trai nay lại càng dúm dó thảm hại.
    Thật lòng mà nói, so với cách đây vài ba năm, số đồ hiện tại nơi đây chỉ bằng 1/50 về độ phong phú, khi đó nhà nhà phá đồ, người người phá máy... đèn xếp đống cao như những cây rơm... ở nhà anh Phong này, đèn còn xếp đầy 2 chuồng lợn diện tích mỗi chuồng chừng 9 m vuông. Điều quan trọng là chúng loại đèn còn rất phong phú , nhiều đèn dùng được cho audio. Khi ấy, nếu dụng công chui vào chuồng lợn của anh Phong thì từ sáng tới chiều, kết quả của cuộc đào bới sẽ là mấy trăm quả đèn thuộc loại quý giá mà giá chỉ là tượng trưng mà thôi, không lẽ anh Phong lại không lấy tiền mình (!).
    Hỡi ôi, nay thì nhân tình thế thái đã khác nhiều, đèn thì đại đa số là loài vớ vẩn, đa nhưng chẳng thấy tinh, toàn đèn valve cao áp, đèn 5 cực cao tần ... tóm lại sau 1 hồi đào bới, em tìm được 1 con đèn 100TH, 1 con 811A, 1 con công suất của WE không nhớ tên và vài con vớ vẩn khác... Khi ra giá, em cứ tưởng là tai mình bị ù đặc do đi xe máy đường xa các bác ạ, giá cao hơn so với khi xưa đúng 10 lần... Vậy Có thơ rằng:
    Giá nay là giá trên trời
    Bao chừ quay lại như thời xa xưa!

    Mà nghĩ cũng phải, bây giờ người khôn của khó. Các anh bán đồ nhờ anh - tẹc - nét nên kiến văn cũng tăng tiến nhiều phần, mình mà cứ ham mua rẻ hư xưa thì thật là không theo cùng xã hội.
    Biến áp nguồn , tụ trở cũng vậy, gần như không có gì đáng kể, một quang cảnh thật nghèo nàn, tiêu điều... Có lẽ "ngày xưa ơi" sẽ không bao giờ còn trở lại.
    Kết quả, em mua 6 chiếc đèn làm... kỷ niệm cho chuyến đi, không lẽ lại không mua gì?
    Đúng 13h00 - 2 anh em trở về lại Hà Nội.
    Có lẽ rất lâu nữa mới có đủ hào hứng để trở lại nơi đây!
  10. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp chuyện nghe được, mà chưa có điều kiện kiểm chứng:
    Một lái chuyên đánh hàng Cam - pu - chia về. Hàng tuyển. Mọi cái còn gin hết. Ông ta mổ bụng máy, thấy bóng hiệu ngon quá. Tháo đỡ món này, thay bóng Mỹ vô. Thay một món này chắc không ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng thì người mua cũng đâu có đồ đúng gin đâu mà nghe so sánh.
    Món hàng được đẩy cho một ông lái chuyên bán sỉ ở Sài Gòn. Ông lái này lại mổ bụng máy ra xem. Chừ ư, tòan tụ xịn. Tháo đỡ tụ này, thay tụ khác vô. Thay một món này chắc không ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng thì người mua cũng đâu có đồ đúng gin đâu mà nghe so sánh.
    Món hàng được đẩy ra cửa hàng bán lẻ ở Sài Gòn. Ông bán hàng lại mổ bụng ra xem. Chừ ư, tòan dây bạc xịn. Tháo dỡ dây này, thay dây thường vô. Thay một món này chắc không ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng thì người mua cũng đâu có đồ đúng gin đâu mà nghe so sánh.
    Buổi tối, ông chủ về thì bọn lính ở cửa hàng lại mổ bụng, thay bóng Trung Quốc vô, rồi sáng hôm sau giao sớm cho người tiêu dùng mang về nghe thử.
    Người tiêu dùng nghe thấy sao dỏm quá, bèn mổ bụng máy coi thử, phát hiện ngay bóng Trung Quốc, thì tức khí nên... luộc luôn mấy con ốc gin rồi trả lại.
    Thế là một cái máy từ gin tòan bộ, trở thành dỏm tòan bộ. Các bác đã gặp cái máy như vậy bao giờ chưa?
    MƠ NGÀN SAU NỐI LẠI NGÀN XƯA

Chia sẻ trang này