1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt Audio ngoại truyện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi thuylt, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp chuyện nghe được, mà chưa có điều kiện kiểm chứng:
    Một lái chuyên đánh hàng Cam - pu - chia về. Hàng tuyển. Mọi cái còn gin hết. Ông ta mổ bụng máy, thấy bóng hiệu ngon quá. Tháo đỡ món này, thay bóng Mỹ vô. Thay một món này chắc không ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng thì người mua cũng đâu có đồ đúng gin đâu mà nghe so sánh.
    Món hàng được đẩy cho một ông lái chuyên bán sỉ ở Sài Gòn. Ông lái này lại mổ bụng máy ra xem. Chừ ư, tòan tụ xịn. Tháo đỡ tụ này, thay tụ khác vô. Thay một món này chắc không ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng thì người mua cũng đâu có đồ đúng gin đâu mà nghe so sánh.
    Món hàng được đẩy ra cửa hàng bán lẻ ở Sài Gòn. Ông bán hàng lại mổ bụng ra xem. Chừ ư, tòan dây bạc xịn. Tháo dỡ dây này, thay dây thường vô. Thay một món này chắc không ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng thì người mua cũng đâu có đồ đúng gin đâu mà nghe so sánh.
    Buổi tối, ông chủ về thì bọn lính ở cửa hàng lại mổ bụng, thay bóng Trung Quốc vô, rồi sáng hôm sau giao sớm cho người tiêu dùng mang về nghe thử.
    Người tiêu dùng nghe thấy sao dỏm quá, bèn mổ bụng máy coi thử, phát hiện ngay bóng Trung Quốc, thì tức khí nên... luộc luôn mấy con ốc gin rồi trả lại.
    Thế là một cái máy từ gin tòan bộ, trở thành dỏm tòan bộ. Các bác đã gặp cái máy như vậy bao giờ chưa?
    MƠ NGÀN SAU NỐI LẠI NGÀN XƯA
  2. radioaaa

    radioaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chào các bác em hóng hớt chuyện của các bác từ lâu rồi thế là máu quá về nhà lôi ngay cái amp cũ của nhà ra lau chùi cẩn thận rồi .... để lên nóc tủ ... [​IMG] vì lúc đó em chưa có loa mà à mà em cũng phải soi xem cái tên của nó cẩn thận thì ra nó cũng có cái tên oách phết cái loại mà thỉnh thoảng em cũng thấy các khen là nghe được thế là em mừng huýnh lên[​IMG] quyết tâm quả này lên đời không nghe cái dàn mini nữa (trông thì chỉ được cái là lắm đèn (nháy) & điều khiển thì rõ là lắm nút nó làm em cú ngô ngố với cái đống nút ấy) à cô ả tên là Acuphase e303 cũng khá mập các bác nhỉ em bế thấy khó khăn lắm tiếp sau một thời gian nhờ hỏi để mua loa cho ả  kéo (đoạn này thì em cực ngố vì lúc đó chưa biết có cái box này)[​IMG] nhờ tư vấn của một số người em bóp bụng bỏ 4.000Kđồng để vác về một đôi Heco của một ông có 2 đôi ông ấy giữ B&W nhìn nhỏ nhắn (xinh xắn) khuyên em nên lấy Heco (loa que dài cỡ 1.000mm nhìn gấu hơn) ông ấy bảo em mới tập kéo loại này cho tai nó nhanh mền đền đoạn này thì người em mền nhũn kéo đôi loa về để thực hiện giấc mơ lên đời tiếp sau đây là đoạn thảm khốc của em (còon hơn cả ngày kinh hoàng) về đến nhà hì hụi đấu tín hiệu từ dàn mini ra (vì em vẫn chưa có CDP rời) tất nhiên là qua cổng audo out vào amp rồi đấu dây loa (cũng cẩn thận không kém gì)  thời khắc thưởng thức thành quả cũng đến ... nhưng tất cả em chỉ nghe thấy một thứ âm thanh rè rè (choáng mất một lúc) em lại loay hoay với ả amp vì loa vừa mới thử còn dàn mini vẫn nghe được một lúc thì tiếng đã đỡ rè và khoảng 30p sau không còn rè nữa... nhưng nghe mãi mà chỉ thấy một thứ âm thanh ồm ồm mà chẳng thấy hay gì cả thử khoảng 5 hay 6 thể loại nhạc khác nhau cũng chẳng thấy hay gì cả ba em cũng nghe cụ thả câu "không bằng tiếng TV" (choáng_TV lúc đó đang có SMĐH nghe cũng hoành tráng) tất nhiên chuyện của em còn dài cho đến tận hôm nay vẫn chưa có cách nào giải quyết nên em đành liều làm phiền các bác ở  đây (vì thấy chủ đề này hôm nay toàn các cao thủ bàn chuyện du ngoạn nhất là bác Audiophile _ em hâm mộ bác lắm vì đã đọc nhiều bài của bác nên mới có cái cơ sự ngày hôm nay) mong các bác chỉ bảo em nên phải sửa ả amp ở đâu (em đã chỉnh bass treble nhung chẳng thấy nó thay đổi gì cả) vì em có biết chỗ nào để nhờ cậy trong chuyện này đâu các bác bớt chút thời gian nhé giúp cho em chập chũng bước đầu tập tọe[​IMG] em cảm ơn các bác trước (nhiều lắm)
  3. radioaaa

    radioaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chào các bác em hóng hớt chuyện của các bác từ lâu rồi thế là máu quá về nhà lôi ngay cái amp cũ của nhà ra lau chùi cẩn thận rồi .... để lên nóc tủ ... [​IMG] vì lúc đó em chưa có loa mà à mà em cũng phải soi xem cái tên của nó cẩn thận thì ra nó cũng có cái tên oách phết cái loại mà thỉnh thoảng em cũng thấy các khen là nghe được thế là em mừng huýnh lên[​IMG] quyết tâm quả này lên đời không nghe cái dàn mini nữa (trông thì chỉ được cái là lắm đèn (nháy) & điều khiển thì rõ là lắm nút nó làm em cú ngô ngố với cái đống nút ấy) à cô ả tên là Acuphase e303 cũng khá mập các bác nhỉ em bế thấy khó khăn lắm tiếp sau một thời gian nhờ hỏi để mua loa cho ả  kéo (đoạn này thì em cực ngố vì lúc đó chưa biết có cái box này)[​IMG] nhờ tư vấn của một số người em bóp bụng bỏ 4.000Kđồng để vác về một đôi Heco của một ông có 2 đôi ông ấy giữ B&W nhìn nhỏ nhắn (xinh xắn) khuyên em nên lấy Heco (loa que dài cỡ 1.000mm nhìn gấu hơn) ông ấy bảo em mới tập kéo loại này cho tai nó nhanh mền đền đoạn này thì người em mền nhũn kéo đôi loa về để thực hiện giấc mơ lên đời tiếp sau đây là đoạn thảm khốc của em (còon hơn cả ngày kinh hoàng) về đến nhà hì hụi đấu tín hiệu từ dàn mini ra (vì em vẫn chưa có CDP rời) tất nhiên là qua cổng audo out vào amp rồi đấu dây loa (cũng cẩn thận không kém gì)  thời khắc thưởng thức thành quả cũng đến ... nhưng tất cả em chỉ nghe thấy một thứ âm thanh rè rè (choáng mất một lúc) em lại loay hoay với ả amp vì loa vừa mới thử còn dàn mini vẫn nghe được một lúc thì tiếng đã đỡ rè và khoảng 30p sau không còn rè nữa... nhưng nghe mãi mà chỉ thấy một thứ âm thanh ồm ồm mà chẳng thấy hay gì cả thử khoảng 5 hay 6 thể loại nhạc khác nhau cũng chẳng thấy hay gì cả ba em cũng nghe cụ thả câu "không bằng tiếng TV" (choáng_TV lúc đó đang có SMĐH nghe cũng hoành tráng) tất nhiên chuyện của em còn dài cho đến tận hôm nay vẫn chưa có cách nào giải quyết nên em đành liều làm phiền các bác ở  đây (vì thấy chủ đề này hôm nay toàn các cao thủ bàn chuyện du ngoạn nhất là bác Audiophile _ em hâm mộ bác lắm vì đã đọc nhiều bài của bác nên mới có cái cơ sự ngày hôm nay) mong các bác chỉ bảo em nên phải sửa ả amp ở đâu (em đã chỉnh bass treble nhung chẳng thấy nó thay đổi gì cả) vì em có biết chỗ nào để nhờ cậy trong chuyện này đâu các bác bớt chút thời gian nhé giúp cho em chập chũng bước đầu tập tọe[​IMG] em cảm ơn các bác trước (nhiều lắm)
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác viết hay quá nên em cufng có đôi lơ?i tâm sự chuyện auđio. Có lef âm nhạc gắn liê?n với em tư? cái thu?a lọt lo?ng mẹ, tư? cái buô?i ban đâ?u lâfm châfm bước đi. Các bác biết đầu những năm 80 cuộc sống cu?a mọi ngươ?i hết sức khó khăn, ăn uống co?n không có nói gi? đến chuyện thươ?ng thức nghệ thuật với âm nhạc nhưng nha? em đaf có chiếc cassette Panasonic, chiếc đâ?u đifa than AKAI cu?ng đôi loa rất to em không nhớ tên, chi? biết cái ecăng mây hay đại loại gì đó có gắn cái tên vàng choé. Cái thời mà mỗi lần ngồi lên chiếc DD đỏ là bao nhiêu con mắt đổ dồn vào đã lùi vào dĩ vãng, bao nhiêu năm vật đổi sao dời, thời thế đã thay đổi. Chiếc panasonic cùng bộ akai không biết phiêu bạt xứ nào và chiếc loa chắc đã hoà vào cát bụi. Âm nhạc đến với em thủa ban đầu là những ca khúc mà người ta gọi là nhạc vàng, là Chế Linh Thanh Tuyền...với những "thành phố buồn", "không bao giờ ngăn cách", là Khánh Ly với những tuyệt phẩm bất hủ của Trịnh Công Sơn. Cái tuổi bắt đầu vào mẫu giáo đã ý thức được nhạc gì với nhạc gì đâu, chỉ biết nghe và không biết từ bao giờ đã ngấm vào máu thịt để đến bây giờ mỗi lần nghe vẫn thấy hay vô cùng.
    (...còn tiếp.)
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 20/10/2004
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác viết hay quá nên em cufng có đôi lơ?i tâm sự chuyện auđio. Có lef âm nhạc gắn liê?n với em tư? cái thu?a lọt lo?ng mẹ, tư? cái buô?i ban đâ?u lâfm châfm bước đi. Các bác biết đầu những năm 80 cuộc sống cu?a mọi ngươ?i hết sức khó khăn, ăn uống co?n không có nói gi? đến chuyện thươ?ng thức nghệ thuật với âm nhạc nhưng nha? em đaf có chiếc cassette Panasonic, chiếc đâ?u đifa than AKAI cu?ng đôi loa rất to em không nhớ tên, chi? biết cái ecăng mây hay đại loại gì đó có gắn cái tên vàng choé. Cái thời mà mỗi lần ngồi lên chiếc DD đỏ là bao nhiêu con mắt đổ dồn vào đã lùi vào dĩ vãng, bao nhiêu năm vật đổi sao dời, thời thế đã thay đổi. Chiếc panasonic cùng bộ akai không biết phiêu bạt xứ nào và chiếc loa chắc đã hoà vào cát bụi. Âm nhạc đến với em thủa ban đầu là những ca khúc mà người ta gọi là nhạc vàng, là Chế Linh Thanh Tuyền...với những "thành phố buồn", "không bao giờ ngăn cách", là Khánh Ly với những tuyệt phẩm bất hủ của Trịnh Công Sơn. Cái tuổi bắt đầu vào mẫu giáo đã ý thức được nhạc gì với nhạc gì đâu, chỉ biết nghe và không biết từ bao giờ đã ngấm vào máu thịt để đến bây giờ mỗi lần nghe vẫn thấy hay vô cùng.
    (...còn tiếp.)
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 20/10/2004
  6. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác chỉ bảo em nên phải sửa ả amp ở đâu (em đã chỉnh bass treble nhung chẳng thấy nó thay đổi gì cả) vì em có biết chỗ nào để nhờ cậy trong chuyện này đâu các bác bớt chút thời gian nhé giúp cho em chập chũng bước đầu tập tọe em cảm ơn các bác trước ( nhiều lắm )
    ---------------------------------------------------------------------------------
    To Radioaaa:
    Bạn thử kiểm tra xem, amp thwờng có chức năng tăt bật điều chỉnh âm sắc, khi tắt tín hiệu đi thẳng không qua để đánh thẳng ( tone on/off hoặc depfeet.. gì đó).

    To bác Audiphê và NVL
    --------------------------------------------------
    Có thể tóm tắt cái chợ đó bằng mấy câu thơ:
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn !
    NVL
    Đúng 13h00 - 2 anh em trở về lại Hà Nội.
    Có lẽ rất lâu nữa mới có đủ hào hứng để trở lại nơi đây!
    Audiophile
    -----------------------
    Chắc là các Bác chỉ đến nhà Anh Phong thì mới ra nông nỗi đó. Đúng rồi chính anh Phong cũng kêu vận hàng năm nay kém, thanh lý được ít đồ.
    Bác đi tiếp đến cuối làng có 1 hàng rộng khoảng 100met vuông có cái cổng dsắt 2 cánh ở ngoài ấy cái gì cũng có biến thế chất vài đống như đống khoai, đèn chất mấy sọt như khoai sắn ở chợ đầu mối, bảng mạch bán cân 60K/kg.......
    Em và Tubes kiếm được mấy con 6Sl7 và 6V6 ở đó đấy. every đèn cái gì cũng 40K.!!!
    Than
    Thuylt
  7. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác chỉ bảo em nên phải sửa ả amp ở đâu (em đã chỉnh bass treble nhung chẳng thấy nó thay đổi gì cả) vì em có biết chỗ nào để nhờ cậy trong chuyện này đâu các bác bớt chút thời gian nhé giúp cho em chập chũng bước đầu tập tọe em cảm ơn các bác trước ( nhiều lắm )
    ---------------------------------------------------------------------------------
    To Radioaaa:
    Bạn thử kiểm tra xem, amp thwờng có chức năng tăt bật điều chỉnh âm sắc, khi tắt tín hiệu đi thẳng không qua để đánh thẳng ( tone on/off hoặc depfeet.. gì đó).

    To bác Audiphê và NVL
    --------------------------------------------------
    Có thể tóm tắt cái chợ đó bằng mấy câu thơ:
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn !
    NVL
    Đúng 13h00 - 2 anh em trở về lại Hà Nội.
    Có lẽ rất lâu nữa mới có đủ hào hứng để trở lại nơi đây!
    Audiophile
    -----------------------
    Chắc là các Bác chỉ đến nhà Anh Phong thì mới ra nông nỗi đó. Đúng rồi chính anh Phong cũng kêu vận hàng năm nay kém, thanh lý được ít đồ.
    Bác đi tiếp đến cuối làng có 1 hàng rộng khoảng 100met vuông có cái cổng dsắt 2 cánh ở ngoài ấy cái gì cũng có biến thế chất vài đống như đống khoai, đèn chất mấy sọt như khoai sắn ở chợ đầu mối, bảng mạch bán cân 60K/kg.......
    Em và Tubes kiếm được mấy con 6Sl7 và 6V6 ở đó đấy. every đèn cái gì cũng 40K.!!!
    Than
    Thuylt
  8. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây : Quan độ trên Vietnam net :

    Làng "giám đốc" đồng nát

    10:51'' 28/12/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Biệt thự tiền tỷ với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Xe hơi cũng tiền tỷ... Và những chiếc điện thoại sành điệu reo liên tục...  Đó là phần nổi của một số nông dân ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh phất lên từ nghề buôn đồng nát... Chúng tôi không có ý định "khích" mọi người làm ăn theo lối này nhưng cũng muốn bạn đọc biết đến một khía cạnh khó hình dung của giới buôn bán đồng nát.
    "Mua cả tầu chiến, máy bay!"

    [​IMG]

    Một góc sắt vụn của làng Quan Độ.
    "Tháng trước chúng tôi thắng thầu mua được chiếc tầu trọng tải hàng ngàn tấn của Mỹ bị đắm từ trong chiến tranh ở Vũng Tàu. Phải thuê thợ lặn xuống sâu hàng chục mét cắt ròng rã 7 tháng trời. Vũ khí, đạn dược lên bờ phải huỷ hết. Rồi thuê cả đoàn tàu hàng Nam - Bắc chở về đổ ở đây để phá dỡ, phân loại"
    - ông NVN chỉ vào đống thép còn bám vỏ hà biển nói.
    Ông N. năm nay mới ngoài 40 tuổi, là một "đại gia" mới mở một công ty chuyên chế biến phế liệu thành nhôm tấm và sản xuất lõi dây điện. Nhìn vào kho nhà ông, máy móc, mô tơ, biến thế... đủ các thứ từ thông thường đến chuyên dụng. Thứ nào sờ vào cũng có giá từ vài triệu tới trăm triệu. Ông vẫn bảo: "Tôi cũng chỉ là loại cò con thôi. Gần 100 hộ buôn sắt vụn ở làng này nhà nào cũng tầm cỡ. Cơ ngơi xưởng kho như thế này là bình thường!"
    Phố sắt làng Quan Độ dài hơn cây số quanh năm nát như băm bởi đủ loại xe tải xe con các cỡ ra vào nườm nượp. Hai bên đường sắt to, sắt bé, sắt mẹ sắt con đủ mọi hình thù kích thước chất cao như núi. Xe cẩu, xe tải lớn nhỏ ra vào làng ăn hàng như mắc cửi.
    Tiếng còi, tiếng búa đục, tiếng vòi cắt, tiếng kim loại va đập, náo động cả một khoảnh trời quan họ! Ở đây thượng vàng hạ cám về kim loại đều có. Cánh buôn sắt lớn trong và ngoài nước đều đổ về đây tìm nguồn hàng.
    Ông T. vừa cho ben đổ một đống tút đạn xuống bãi vừa nói: "Mấy cái đống sắt, tút đạn chỏng chơ này có nhằm nhò gì đâu. Mấy hôm trước còn có cả máy bay, xe tăng... kéo về một đoàn gần chục chiếc... như hành quân ra trận!"
    Ông N. hãnh diện khoe cái sức mạnh "sắt vụn" của làng: "Vừa rồi chúng tôi còn trúng thầu phá dỡ cả nhà máy Supe - phốt phát Lâm Thao hàng bao nhiêu tỷ cũng chỉ là chuyện... nhỏ!"
    Ra ngõ gặp... "giám đốc"!

    [​IMG]

    Sắt vụn tràn cả vào miếu thờ quan Tư Độ.
    Làng Quan Độ chỉ có hơn 400 trăm hộ dân đã có tới gần trăm "giám đốc". Có gia đình 5 anh em đều là 5 "giám đốc"! Xe con của làng có tới 40 chiếc. Chiếc nào cũng có giá từ vài trăm triệu đến tiền tỷ. Có nhà hai vợ chồng mỗi người sở hữu một chiếc BMW.
    Những giám đốc móng chân còn chưa hết màu vàng của cáu chua của đồng ruộng hôm nào nay ôm vô lăng vi vu mà còn ngỡ như trong mơ! "Cách đây vài năm chứ đâu xa, thằng nào không chăn vịt thì cứ hai giờ sáng là dậy đạp xe mấy chục cây số vào nội thành Hà Nội giao rượu. Đi rạc cẳng đến chiều lại tất tả đong gạo về chuẩn bị bắc bếp nấu rượu. Có trong mơ cũng không nghĩ là có ngày mình lại được cưỡi lên chiếc xe như thế này" - Ông T. "ôn nghèo kể khổ".
    Bây giờ thì ông đang sở hữu ba căn hộ tiền tỉ không có người ở vẫn phải đóng cửa im ỉm và mấy miếng đất "ngon" ở trục đường giao thông chính... Ông cứ tiếc mãi giá mà mình học cao hơn cái lớp 5 một chút thì sẽ làm được khối việc lớn lao...
    Đến bây giờ mọi người cũng không nhớ rõ là ai dắt ai đi buôn đồng nát đầu tiên ở làng nhưng cứ người này theo chân người kia, rồi trúng mánh ngồi trên tiền tỷ trong thời gian ngắn!
    "Thật thà ăn cháo..."?
    Tìm hiểu sự thắng thầu và phất lên như diều gặp gió của các "đại gia" làng Quan Độ. Ông N. hạ một câu nhẹ như lông hồng mà nặng cũng ngàn cân: "Làm ăn bây giờ không như ngày xưa. Điện thoại dùng tháng mất 2-3 triệu tiền cước cũng chỉ để... thăm hỏi các sếp thôi!"
    Rồi ông thật thà: "Hợp đồng bây giờ ai người ta ký vào giờ hành chính!? Thắng hay thua là phụ thuộc vào có biết luồn cửa sau gặp gỡ ở nhà hàng khách sạn và hậu tạ... trước. Cứ phải tiền tươi thóc thật". Ông cười đắc ý rồi nháy mắt một cách ranh mãnh như để tôi hiểu vì sao phải chơi những con xe đắt tiền, xài điện thoại di động loại xịn là để xuất hiện ở những chỗ như thế mới không bị "khớp" bị quê... và cũng đủ "độ oai" để đối tác "trông mặt mà bắt hình dong".
    Theo ông, những hợp đồng lớn mà cánh ông thắng thầu được là do biết "luật chơi"! Mạnh về gạo bạo về tiền và quan trọng là: đúng người đúng cửa! Ông kể, muốn mua được một "quả" sắt thanh lý hàng vạn tấn phải có "dây" và có..."mẹo"!

    [​IMG]

    Một đống đầu đạn lớn nhỏ được thu gom về "làng đồng nát".
    Bí quyết là làm sao thoả mãn được cho tất cả các bên đều có lợi! Ông giảng giải, giả dụ bên A đưa ra giá 5 tỷ. Nhưng thực ra người thắng gói thầu ấy có khi phải trả cho bên bán gấp rưỡi!? Tiền ấy mới là giá thật! Thằng "ngú ngớ" có chồng đủ 5 tỷ theo đúng giấy tờ thì chỉ có mà chờ đến... mùa quýt!
    Ông cười khà khà đắc ý: "Buôn bán nói ngay bằng đi cày nói phét! Chú sao mà hiểu được? Muốn có ăn phải lo lót trước và các bên dự thầu phải và biết "bảo nhau" chỉ trả cao kịch đường tầu đến 4 tỷ thôi. Tất nhiên có "xi nhan"!? Ai trúng thầu thì phải bỏ một tỷ "chênh ra" thối lại chứ đâu có dễ ăn. Những người giúp mình trúng thầu cứ theo "đầu phiếu" mà chia nhau một tỷ kia. Thế nó mới bền chứ!". Rồi ông vỗ đùi đánh đét một cái: "Bây giờ làm gì mà chả thế! Buôn có bạn, bán có phường!?"
    Ông còn so bì: Chúng tôi phải tính toán nát óc ra, chạy chọt đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có ăn được bao nhiêu. Các sếp chỉ ký một cái là có tiền tỷ như bỡn. Cứ mang lương các sếp mà so với nhà với xe họ đi là thấy ngay! Thời buổi này thật thà có mà ăn cháo!"
    Rồi ông lôi cái "alô" ra: Alô! Sếp có khoẻ không? Dạo này bận gì mà chẳng thấy alô cho thằng em. Rồi những tiếng dạ... dạ... đều đều nhã nhặn! Kết thúc cuộc "thăm hỏi", ông quay lại phía chúng tôi bảo, lại phải đi rồi, các chú thông cảm nhé... Rồi ông mở cửa nhảy lên con Camry nổ máy lao đi...
    Cũng từ cái tài nhìn từ "người" đến sắt vụn đều ra vàng mà cánh buôn sắt vụn làng Quan Độ nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc chưa hề chiến bại trong những lần dự thầu lớn! Họ còn nổi tiếng vì những cú vượt biên sang Nga, Lào, Campuchia đánh hàng phế liệu. Mỗi khi có phi vụ lớn là xe con của họ lại nối đuôi nhau xuất phát...
    Các chủ sắt ở làng Quan Độ bây giờ rủng rỉnh tiền, không phải hợp đồng nào họ cũng làm, như ông T. nói: "Cánh chúng tôi bây giờ có nhận hợp đồng phá dỡ thì ít nhất cái nào tính phải có lãi từ 50 triệu đồng trở lên mới OK! Làm cái nhỏ các sếp khác biết sẽ chê là thằng cò con mang tiếng lắm!"
    P/S: Chú Up ơi : cái đôi loa sâu kèn chú đang sở hữu đấy là chỉ huy tàu chiến quân đội mỹ đánh nhau và tử chiến với Quân đội NDVN đó ! He He THUYLT
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 30/12/2004
  9. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây : Quan độ trên Vietnam net :

    Làng "giám đốc" đồng nát

    10:51'' 28/12/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Biệt thự tiền tỷ với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Xe hơi cũng tiền tỷ... Và những chiếc điện thoại sành điệu reo liên tục...  Đó là phần nổi của một số nông dân ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh phất lên từ nghề buôn đồng nát... Chúng tôi không có ý định "khích" mọi người làm ăn theo lối này nhưng cũng muốn bạn đọc biết đến một khía cạnh khó hình dung của giới buôn bán đồng nát.
    "Mua cả tầu chiến, máy bay!"

    [​IMG]

    Một góc sắt vụn của làng Quan Độ.
    "Tháng trước chúng tôi thắng thầu mua được chiếc tầu trọng tải hàng ngàn tấn của Mỹ bị đắm từ trong chiến tranh ở Vũng Tàu. Phải thuê thợ lặn xuống sâu hàng chục mét cắt ròng rã 7 tháng trời. Vũ khí, đạn dược lên bờ phải huỷ hết. Rồi thuê cả đoàn tàu hàng Nam - Bắc chở về đổ ở đây để phá dỡ, phân loại"
    - ông NVN chỉ vào đống thép còn bám vỏ hà biển nói.
    Ông N. năm nay mới ngoài 40 tuổi, là một "đại gia" mới mở một công ty chuyên chế biến phế liệu thành nhôm tấm và sản xuất lõi dây điện. Nhìn vào kho nhà ông, máy móc, mô tơ, biến thế... đủ các thứ từ thông thường đến chuyên dụng. Thứ nào sờ vào cũng có giá từ vài triệu tới trăm triệu. Ông vẫn bảo: "Tôi cũng chỉ là loại cò con thôi. Gần 100 hộ buôn sắt vụn ở làng này nhà nào cũng tầm cỡ. Cơ ngơi xưởng kho như thế này là bình thường!"
    Phố sắt làng Quan Độ dài hơn cây số quanh năm nát như băm bởi đủ loại xe tải xe con các cỡ ra vào nườm nượp. Hai bên đường sắt to, sắt bé, sắt mẹ sắt con đủ mọi hình thù kích thước chất cao như núi. Xe cẩu, xe tải lớn nhỏ ra vào làng ăn hàng như mắc cửi.
    Tiếng còi, tiếng búa đục, tiếng vòi cắt, tiếng kim loại va đập, náo động cả một khoảnh trời quan họ! Ở đây thượng vàng hạ cám về kim loại đều có. Cánh buôn sắt lớn trong và ngoài nước đều đổ về đây tìm nguồn hàng.
    Ông T. vừa cho ben đổ một đống tút đạn xuống bãi vừa nói: "Mấy cái đống sắt, tút đạn chỏng chơ này có nhằm nhò gì đâu. Mấy hôm trước còn có cả máy bay, xe tăng... kéo về một đoàn gần chục chiếc... như hành quân ra trận!"
    Ông N. hãnh diện khoe cái sức mạnh "sắt vụn" của làng: "Vừa rồi chúng tôi còn trúng thầu phá dỡ cả nhà máy Supe - phốt phát Lâm Thao hàng bao nhiêu tỷ cũng chỉ là chuyện... nhỏ!"
    Ra ngõ gặp... "giám đốc"!

    [​IMG]

    Sắt vụn tràn cả vào miếu thờ quan Tư Độ.
    Làng Quan Độ chỉ có hơn 400 trăm hộ dân đã có tới gần trăm "giám đốc". Có gia đình 5 anh em đều là 5 "giám đốc"! Xe con của làng có tới 40 chiếc. Chiếc nào cũng có giá từ vài trăm triệu đến tiền tỷ. Có nhà hai vợ chồng mỗi người sở hữu một chiếc BMW.
    Những giám đốc móng chân còn chưa hết màu vàng của cáu chua của đồng ruộng hôm nào nay ôm vô lăng vi vu mà còn ngỡ như trong mơ! "Cách đây vài năm chứ đâu xa, thằng nào không chăn vịt thì cứ hai giờ sáng là dậy đạp xe mấy chục cây số vào nội thành Hà Nội giao rượu. Đi rạc cẳng đến chiều lại tất tả đong gạo về chuẩn bị bắc bếp nấu rượu. Có trong mơ cũng không nghĩ là có ngày mình lại được cưỡi lên chiếc xe như thế này" - Ông T. "ôn nghèo kể khổ".
    Bây giờ thì ông đang sở hữu ba căn hộ tiền tỉ không có người ở vẫn phải đóng cửa im ỉm và mấy miếng đất "ngon" ở trục đường giao thông chính... Ông cứ tiếc mãi giá mà mình học cao hơn cái lớp 5 một chút thì sẽ làm được khối việc lớn lao...
    Đến bây giờ mọi người cũng không nhớ rõ là ai dắt ai đi buôn đồng nát đầu tiên ở làng nhưng cứ người này theo chân người kia, rồi trúng mánh ngồi trên tiền tỷ trong thời gian ngắn!
    "Thật thà ăn cháo..."?
    Tìm hiểu sự thắng thầu và phất lên như diều gặp gió của các "đại gia" làng Quan Độ. Ông N. hạ một câu nhẹ như lông hồng mà nặng cũng ngàn cân: "Làm ăn bây giờ không như ngày xưa. Điện thoại dùng tháng mất 2-3 triệu tiền cước cũng chỉ để... thăm hỏi các sếp thôi!"
    Rồi ông thật thà: "Hợp đồng bây giờ ai người ta ký vào giờ hành chính!? Thắng hay thua là phụ thuộc vào có biết luồn cửa sau gặp gỡ ở nhà hàng khách sạn và hậu tạ... trước. Cứ phải tiền tươi thóc thật". Ông cười đắc ý rồi nháy mắt một cách ranh mãnh như để tôi hiểu vì sao phải chơi những con xe đắt tiền, xài điện thoại di động loại xịn là để xuất hiện ở những chỗ như thế mới không bị "khớp" bị quê... và cũng đủ "độ oai" để đối tác "trông mặt mà bắt hình dong".
    Theo ông, những hợp đồng lớn mà cánh ông thắng thầu được là do biết "luật chơi"! Mạnh về gạo bạo về tiền và quan trọng là: đúng người đúng cửa! Ông kể, muốn mua được một "quả" sắt thanh lý hàng vạn tấn phải có "dây" và có..."mẹo"!

    [​IMG]

    Một đống đầu đạn lớn nhỏ được thu gom về "làng đồng nát".
    Bí quyết là làm sao thoả mãn được cho tất cả các bên đều có lợi! Ông giảng giải, giả dụ bên A đưa ra giá 5 tỷ. Nhưng thực ra người thắng gói thầu ấy có khi phải trả cho bên bán gấp rưỡi!? Tiền ấy mới là giá thật! Thằng "ngú ngớ" có chồng đủ 5 tỷ theo đúng giấy tờ thì chỉ có mà chờ đến... mùa quýt!
    Ông cười khà khà đắc ý: "Buôn bán nói ngay bằng đi cày nói phét! Chú sao mà hiểu được? Muốn có ăn phải lo lót trước và các bên dự thầu phải và biết "bảo nhau" chỉ trả cao kịch đường tầu đến 4 tỷ thôi. Tất nhiên có "xi nhan"!? Ai trúng thầu thì phải bỏ một tỷ "chênh ra" thối lại chứ đâu có dễ ăn. Những người giúp mình trúng thầu cứ theo "đầu phiếu" mà chia nhau một tỷ kia. Thế nó mới bền chứ!". Rồi ông vỗ đùi đánh đét một cái: "Bây giờ làm gì mà chả thế! Buôn có bạn, bán có phường!?"
    Ông còn so bì: Chúng tôi phải tính toán nát óc ra, chạy chọt đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có ăn được bao nhiêu. Các sếp chỉ ký một cái là có tiền tỷ như bỡn. Cứ mang lương các sếp mà so với nhà với xe họ đi là thấy ngay! Thời buổi này thật thà có mà ăn cháo!"
    Rồi ông lôi cái "alô" ra: Alô! Sếp có khoẻ không? Dạo này bận gì mà chẳng thấy alô cho thằng em. Rồi những tiếng dạ... dạ... đều đều nhã nhặn! Kết thúc cuộc "thăm hỏi", ông quay lại phía chúng tôi bảo, lại phải đi rồi, các chú thông cảm nhé... Rồi ông mở cửa nhảy lên con Camry nổ máy lao đi...
    Cũng từ cái tài nhìn từ "người" đến sắt vụn đều ra vàng mà cánh buôn sắt vụn làng Quan Độ nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc chưa hề chiến bại trong những lần dự thầu lớn! Họ còn nổi tiếng vì những cú vượt biên sang Nga, Lào, Campuchia đánh hàng phế liệu. Mỗi khi có phi vụ lớn là xe con của họ lại nối đuôi nhau xuất phát...
    Các chủ sắt ở làng Quan Độ bây giờ rủng rỉnh tiền, không phải hợp đồng nào họ cũng làm, như ông T. nói: "Cánh chúng tôi bây giờ có nhận hợp đồng phá dỡ thì ít nhất cái nào tính phải có lãi từ 50 triệu đồng trở lên mới OK! Làm cái nhỏ các sếp khác biết sẽ chê là thằng cò con mang tiếng lắm!"
    P/S: Chú Up ơi : cái đôi loa sâu kèn chú đang sở hữu đấy là chỉ huy tàu chiến quân đội mỹ đánh nhau và tử chiến với Quân đội NDVN đó ! He He THUYLT
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 30/12/2004
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lạc vào thế giới "second hand" Cửa Lò

    18:54'' 05/01/2005 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Con hẻm chừng 300m. Nhà nào cũng chất ngập đồ điện tử. Không biển quảng cáo, đèn màu, không chào hàng? tất cả đều bày cả ra ngoài hiên, sân nhà... Cửa Lò không chỉ nổi tiếng về du lịch mà còn được nhắc đến như một thế giới second hand (đồ cũ) đồ điện, điện tử và xe đạp "bãi"?
    Săn xe đạp? "bãi"

    [​IMG]

    Xe đạp Nhật "bãi" ở Cửa Lò.
    Chợ Trời (Hà Nội), Chợ Nhật Tảo (TP.HCM), Chợ Sắt (Hải Phòng), Chợ biên giới (Lạng Sơn)? là những nơi lừng tiếng về đồ lậu, đồ cũ. Nhưng trong giới buôn bán, đặc biệt là những người buôn xe đạp, đồ điện tử thì vẫn cho rằng Cửa Lò (Nghệ An) mới thực sự là thiên đường hàng second hand.
    Trong vai một người tham khảo để mở cửa hàng, tôi thuê Sang "hồ" - một tay "cò" lọc lõi trong nghề dẫn vào "làng second hand". Suốt dọc đường từ bãi tắm đến cảng Cửa Lò, có đến dăm chục cửa hàng xe đạp nhưng thi thoảng mới thấy vài chiếc bày chỏng chơ trên vỉa hè, không biển hiệu, quảng cáo, trưng bày.
    Tôi tỏ ý nghi ngờ, Sang cười: "Đấy chỉ là bề ngoài thôi". Thấy khách đi qua ngó nghiêng, cò bán xe nhảy cả ra đường chào hàng với giọng thậm thụt đủ nghe thấy: "Xe anh ơi! Ở trong nhà".
    Tò mò, chúng tôi vào một cửa hàng. Chủ quán, một phụ nữ đứng tuổi tên V.H: "Các chú chọn xe đi. Đồ nhật 100% đấy" - "Chỉ mấy cái thế này khó chọn quá". Bà chủ quán nhìn chúng tôi dò xét nhưng dường như nhớ mặt Sang nên đồng ý dẫn chúng tôi vào nhà trong.
    Tôi thực sự choáng ngợp trước kho xe "Đủ 12 màu, 4 kiểu khung, các chú chọn đi". Mỗi chiếc xe Mini 100% đồ Nhật giá xấp xỉ 700 nghìn. Tôi tỏ ý đi xem để mở cửa hàng, chủ quán nhanh nhảu: "Mua sỉ thì chị lấy dưới 6 trăm, đảm bảo không có đồ tạp. Bao nhiêu cũng có".
    Được biết chồng của V.H đang ở Đài Loan, tập trung hàng từ Nhật rồi tuồn về theo đơn đặt hàng vợ nhận ở nhà. Hàng là phụ tùng được đóng trong bao tải được đưa về bằng đường biển. Về nhà mới lắp ráp. Đúng đợt hàng về có thể mua theo bao tải, mỗi tải giá chỉ 200 nghìn.
    Thiên đường đồ điện tử? lậu

    [​IMG]

    Đa dạng các mặt hàng.
    "Làng điện tử" nằm ở khu vực khối 2 phường Nghi Tân - thị xã Cửa Lò - Nghệ An. Chợ điện tử này cách bãi tắm Cửa Lò khoảng 1km. Suốt chiều dài hơn 2km đường dẫn vào cảng, hàng trăm ki-ốt, cửa hàng bày bán đồ điện dân dụng, điện tử, máy giặt máy hút bụi, xe đạp bãi?
    Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Sang "hồ" cười: "Đây chưa ăn thua gì đâu. Vào "làng" ông tha hồ lựa chọn". Nói rồi Sang "hồ" dẫn tôi rẽ vào một con hẻm rộng chừng 2m. Trông từ bên ngoài không ai có thể nghĩ đây là chợ điện tử. Nhưng đi vào thì lời đồn quả không sai, tôi như lạc vào một thế giới của lò vi sóng, điện thoại, nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi, loa máy, đầu CD-VCD, quạt điện, máy giặt? đủ cả. Từ những nhãn hiệu nổi tiếng như Sony, JVC, Sharp, National, Kenwood? đến các nhãn mác "Made in China" như Qisheng, Jiuling? cũng có mặt.
    Con hẻm dài chừng 300m, nhà nào cũng chất ngập đồ điện tử, hàng bày tràn ra cả ngoài hiên, sân nhà? Sở dĩ người ta gọi đây là "làng điện tử" vì ở đây có điểm đặc biệt: hàng hoá không được bày bán theo từng cửa hàng cửa hiệu. Không biển quảng cáo, đèn màu, không chào hàng?
    Khách hàng tha hồ lựa chọn. Ưng thì mặc cả ngã giá, không ưng thì đi hàng khác mà chẳng bao giờ phải nghe một lời khó chịu của chủ quán.
    Giá cả ở đây cũng khá "mềm". Một chiếc TV LG 14 inch xuất xứ từ Nhật giá 400 nghìn đồng, máy giặt hiệu Sharp: 900 nghìn đồng; một bộ dàn máy nghe nhạc Sony giá chỉ một triệu. Đồ từ các nước như Malaysia, Indonesia, Đài Loan thì giá rẻ hơn một chút, còn hàng "Made in China" thì? cực rẻ. Một đầu chạy đĩa VCD mới, hiệu Qisheng trên thị trường bán 600 nghìn, vào đây chỉ 150 nghìn - rẻ hơn cả ở chợ Trời. Đài casset nghe đĩa Toshiba ở chợ Sắt giá 400 nghìn, ở đây cái tương đương chỉ khoảng 300 nghìn (chưa mặc cả).
    Có một điều kéo chân người mua về Cửa Lò là yên tâm mua hàng "Made in Japan" cũ chứ không phải ngay ngáy sợ vướng hàng Tàu như ở chợ Trời, chợ Sắt, hay ở Lạng Sơn?
    Nhìn chung các mặt hàng bán ở đây chủ yếu là qua sử dụng nhập về từ Nhật, một số từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc còn hàng hiệu thì lại rất hiếm. Trung bình giá hàng hoá ở đây chỉ bằng 1/4 giá đồ "Deluxe" (Hàng chính hãng) trên thị trường.
    "Hiếm hoi" lắm mới có một người chào mời. Chúng tôi đáp vào "cửa hàng" bán chủ yếu là nồi cơm điện, máy hút bụi, điện thoại tay rời... Trông hàng là một cụ già tay bế cháu.
    Tôi được xem cuộc ngã giá lô hàng giá gồm 5 đầu VCD Sony của 2 cậu thanh niên, chủ quán đặt giá 3 triệu đồng. Mặc cả một lúc hai bên thoả thuận là 2,8 triệu đồng. Tôi ngạc nhiên thấy người mua không hề được thử hàng. Sang giải thích: "Đấy người ta gọi là mua "mù" ông ạ! Hàng vừa xuống mua luôn, "ngon" thì ăn "chết" thì chịu".
    Khi tôi hỏi dàn máy Kenwood xuất xứ từ Mỹ, chủ quán trả lời ngay 2 triệu đồng, tức là chỉ bằng 1/3 giá hàng mới. Tôi mặc cả xuống còn 1,5 triệu thì bị từ chối ngay. Sang rỉ tai tôi: "Ở đây không phải ông "cắt" giá trên non xuống vực như chợ Trời đâu. Mặc cả cùng lắm cũng chỉ dăm chục đến một hai trăm nghìn là cùng".
    Ghé sang nhà bên cạnh, chủ hàng xưng danh ngay khi biết tôi đi tìm hiểu để mở cửa hàng: Tuyết "điện tử", giới buôn điện tử ai cũng biết!
    Nhà Tuyết bán chủ yếu là loa máy và nồi cơm điện. Thử mấy chiếc micro, giá 70 nghìn, mặc cả xuống còn 60. Hỏi mua cả lô: "Nếu anh lấy nhiều mở cửa hàng thì em xin 50 nghìn/chiếc. Lấy càng nhiều càng giảm giá". Một chiếc micro cùng loại trên thị trường bán 110 nghìn.
    Sau khi thoả thuận "sẽ liên lạc lại để lấy hàng", Tuyết đọc ngay số máy di động của mình 0913364... "Thế có đảm bảo đủ hàng khi cần không" - "Ông anh yên tâm, bao nhiêu cũng có tất. Lấy cả lô lớn thì báo cho em trước 3 ngày".
    Một số chủ hàng ở đây cho biết, cứ đến đợt hàng được chở về bằng tàu. Thông thường 3-4 gia đình chung tiền mua 1 lô hàng, hàng đã chia từ trước, chỉ việc ra bến, của nhà nào nhà nấy khuân về. Cũng có khi hàng đổ về một mối, các gia đình khác đến mua lại. Với số vốn đầu tư khoảng 20-30 triệu đồng là có thể có một cửa hàng kha khá, nên nhân dân trong vùng đua nhau buôn đồ điện tử biến khu vực Cửa Lò thành một trung tâm đồ điện tử second hand lớn nhất nhì cả nước.Người mua: Không biết đâu mà lần!

    [​IMG]

    Ngõ "điện tử" bên ngoài vắng ngắt như bao con ngõ khác ở nông thôn...
    Dân buôn bán đồn diện tử thường truyềng miệng: "Rẻ chợ Trời, hời Cửa Lò" - Về Cửa Lò mới biết tiếng đồn không sai. Quả thật vào đây khách hàng có thể có rất nhiều sự lựa chọn, có thể dùng hàng của các hãng nổi tiếng lại hợp túi tiền. Do vậy không chỉ có người Nghệ An mua mà khách hàng từ Hà Tĩnh, Thanh Hoá thậm chí từ ngoài Bắc cũng tìm vào. Tuy nhiên "Chưa đi chưa biết Cửa Lò?".
    Đồ điện, điện tử Cửa Lò khối lượng khổng lồ nhưng đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nguồn hàng đổ về đây chủ yếu từ các lái buôn. Thời gian sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng đều không có, mua hàng thì "may hơn khôn". Sang "hồ" kể: "Tôi mua một "con" ti vi GoldStar giá 500 nghìn, dùng 2 năm mang ra chợ Vinh bán được 800 nghìn".
    Tuy vậy có những người chỉ mua về được vài tháng thậm chí vài tuần đã trục trặc, mang đi chữa thì thợ bảo là đã "rã", hết thời, đành bỏ đi mà không biết kêu ai.
    Anh Vinh (Hà Nội) một lần đi du lịch Cửa Lò, lạc vào "thế giới second hand" cũng xách về một chiếc tivi hàng nội địa Nhật Bản. Anh kể: "Mình xem thử ở đó thì "nét" căng thế nhưng về nhà lắp vào mới thấy một góc bị mất màu. Thôi thì đành xem tạm". Nhưng một lần lập bập thế nào anh cắm nhầm điện 220V (Hàng nội địa chỉ dùng điện 110V). Chỉ nghe "bụp" một cái, chiếc ti vi tối om. Từ đó đến nay đã gần một năm, chiếc ti vi 19 inch trị giá 800 nghìn bị xếp xó, anh cũng chẳng thèm mang đến tiệm sửa.
    Anh Vinh cho biết đó không phải là món đồ duy nhất anh mua ở Cửa Lò. Anh tự hào khoe chiếc máy hút bụi mà anh làm quà cho vợ mua với giá chỉ 300 nghìn mà mấy năm nay vẫn chạy tốt. Ngoài ra anh còn có một bộ dàn (đang trong tình trạng "đắp chiếu"), 2 chiếc xe đạp mini Nhật,  một chiếc catsset, 3 đầu video, đều là hàng "thửa" từ Cửa Lò.
    Coi chừng "treo hàng Nhật, bán hàng Tàu"

    [​IMG]

    ... và bên trong đồ bày từ góc
    Những tưởng chỉ có đồ điện tử ở chợ Nhật Tảo (TP.HCM), chợ Trời (HN)?mới "biến hoá khôn lường", nào ngờ ở Cửa Lò, đồ cũng được? đổi quốc tịch như thường. Rất nhiều đồ ở đây được tân trang, sơn sửa như mới, gắn mác xịn - lại "Made in Japan" hẳn hoi nhưng thực chất là xuất xứ từ Trung Quốc.
    Sang dẫn tôi quay lại khu vực buôn bán phía ra cảng, chỉ vào một loạt đầu VCD và dàn nhạc "Tàu" được mông má gắn lại quốc tịch? Nhiều khách hàng không thể phân biệt đâu là thật đâu là "nhái", đâu là mới, đâu là cũ nên dễ bị lừa.
    Những thủ đoạn "lập lờ đánh lận con đen" không chỉ dừng lại ở đó. Sang dẫn tôi đến gặp Tuấn "đen" - một tay buôn hàng điện tử có thâm niên, chuyên mua hàng từ trong hẻm ra sơn sửa, thay phụ tùng, gắn lại mác bán với giá cao hoặc tuồn cho các cửa hàng ở những nơi khác.
    Tuấn kể: "Có lần chuyển lô hàng 200 nồi cơm điện Thái Lan về, khi vận chuyển sơ suất bọn lái xe rút hết ruột tống đồ Tàu vào. Em vẫn để nguyên vậy và bán với giá đồ xịn". Tuấn cho biết, hầu hết khách hàng đều có suy nghĩ "đồ second hand - ai dởm làm gì" nên nhiều người đã bị dính "chưởng" "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", vỏ Nhật ruột Tàu. Người sành thì không nói nhưng người biết mà không sành thì phải thuê các tay sành sỏi "thẩm định" giúp. Không ít khi các tay "cò" này lại thông đồng với các chủ hàng, ăn cả hai đường. Cuối cùng chịu thiệt nhất vẫn là các "Thượng Đế" bình dân!
    Không thể phủ nhận sự tồn tại của làng đồ cũ Cửa Lò trong nhiều năm qua đã mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho người dân nơi đây. Tuy nhiên từ những hoạt động buôn bán này lại phát sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại.
    Ông Đậu Lưu Bình - cán bộ Ban Văn hóa và Chính sách phường Nghi Tân, cho biết, phường có tổ chức thu tiền lệ phí từng gia đình hằng năm. Trong khi đó lại không kiểm soát được giá cả, hàng hóa. Biết là đồ lậu, hàng không rõ nguồn gốc, cạnh tranh không lành mạnh gây rối loạn thị trường mà vẫn không xử lý triệt để. Đã đến lúc cơ quan chức năng phải có biện pháp điều chỉnh quản lí kịp thời.



    Hoàng Chiến Thắng

Chia sẻ trang này