1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt hàng ngày ( new version )

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em hongkong ơi chuyện nhỏ thôi.ANh H còn có tiền sử cắm người yêu đánh bao.Anh ấy mà nhìn thấy tai nạn mắt sáng như đèn pha ô tô đâm bổ vào xem nhưng không phải xem người ta còn sống hay chết nặng hay nhẹ mà để xem biển xe người ta thế nào người ta bao nhiêu tuổi.Cái di động cũng chỉ để tiện liên lạc chuyện lô đề của anh ấy thôi
    i will always love you ....rồng lớn
  2. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    híc ....híc.....Mèo ơi mày có nhất thiết phải thù tao đến vậy không?Tao làm gì đã ăn kem của mày mà mày xì đểu tao vậy mày...Nói vậy thì em kồng hông girl sao dam yêu tao nữa.....hic

    Live for making love
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Sò ơi ,thế thì đùng rồi
    cái người tranh thủ tai nạn ý phải nhanh nhanh chóng chóng nhìn biển số để đánh he he
    áp mạn hình như vẫn ăn đúng ko ??? Đúng là .vãi lều

    It's gonna be another day with the sunshine
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    dã man thế cơ chứ em ạ .áp mạn cũng được mấy chục bạc đấy.
    ối con giai campuchia lại còn định thả câu nữa mới chết chứ ,
    nhưng mà em nào yêu anh Hải thì sau cũng không sợ chết đói.khi nào hết tiền anh ấy lại đến các đám ma dò người chết mà ngày nào chẳng có người chết cơ chứ ,còn không thì đi hát rong kiếm tiền cũng được anh này hát khoẻ lăm cơ
    I love 孝天Lúc còn trẻ yêu như điên ,về già có điên mới yêu
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Híc......em ơi...làm gì đén nỗi chết đói.Em yên tâm di,anh có hẳn 1 công ty va` một club co trụ sở bên box trần phú roai`.Cứ thoai mai vô tư di...hê...hê..em thich xe thồ có xe thồ..em thích có xe xich lô có xich lô..ok

    Live for making love
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tin mới nhất hoa hậu Mai Phương của chúng ta đã bị bắt cóc được mấy ngày .có ai đọc báo không?
    [marquee][h1][red]^'^s"人不~^'s"^人
    -f?O每?寸fzZ另?个人
    -oY幸福幸福-oY<忍
    让^'^^^恨-s"^?Z^,^深.[/marquee][/h1][/red]
  7. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    số chó ấy mờ
    bị bắt cóc cũng đáng đồng tiền bát gạo
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương
    17h ngày 5/8, tan lớp tiếng Anh, Mai Phương vừa ra khỏi trường quốc tế Tyndale (51 Lạch Tray, Hải Phòng) chờ người nhà đưa về thì bất ngờ bị một số đối tượng đưa lên ô tô (loại 7 chỗ đã đậu sẵn ở cổng trường) rồi phóng đi. Khi đó, bà Triệu Kim Oanh, mẹ hoa hậu Phạm Thị Mai Phương đang ngồi đối diện cổng trường chờ con ngỡ ngàng. Từ đó tới 13h30 ngày 7/8, Phương mới gọi điện về máy nhà, giọng hơi sợ sệt: ''''''''Con vẫn còn khoẻ...'''''''' rồi cúp máy.
    Trưa cùng ngày, chị họ của Mai Phương là Triệu Bảo Ngọc (17 tuổi, học sinh Trường Tư thục Marie Curie) nhận được điện của Phương nhắn: ''''''''Bảo bố mẹ là em vẫn khoẻ'''''''' rồi đặt máy ngay... Sáng 7/8, gia đình Phương gửi đơn tới Công an TP. Hải Phòng trình bày sự việc.
    Từ chiều Phương mất tích tới 18h ngày 11/8, không có thêm tin về cô. Máy di động của Phương luôn tắt, hiện gia đình đang hoảng sợ.
    Mai Phương tại gia đi?nh.
    A?nh: Nhật Mai
    Bà Oanh cho biết, Phương chưa bao giờ đi không xin phép gia đình. Những người quen nhận xét, Phương sống rất có trách nhiệm, vì vậy việc Phương đột ngột mất tích làm nhiều người băn khoăn. Ông Phạm Thành Hưng, bố Phương khẳng định đây là vụ bắt cóc có tổ chức. Ông cho biết thêm, cách đây hơn một tháng, sau khi Phương nhận học bổng du học ĐH Luton, Phương bị một thanh niên tên K. nhiều lần đe doạ, ngăn cản. Lo sợ, bố, mẹ Phương thay nhau đón con. Hàng ngày, 14h ông Hưng đưa Phương tới Trường quốc tế Tyndale học tiếng Anh và trực ngay tại cổng trường. Tới 15h bà Oanh ''''''''thay ca''''''''. Tới 17h ông Hưng đón Phương thì bà Oanh mới yên tâm về nhà.
    Theo bà Oanh, bà đã nhìn thấy một thanh niên là bạn thân của K. trên ô tô và số xe ô tô đã chở Phương đi. Sau đó, gia đình bà tìm kiếm nhưng vẫn biệt vô âm tín...

    ZORRO
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Mai Phương bị mất tích, sự việc liên quan đến một gia đi?nh có máu mặt?

    Trao đô?i với phóng viên sáng nay (11/8), cha mẹ cu?a Phạm Mai Phương cho biết: đối tượng nghi vấn duy nhất có liên quan đến việc cô bị mất tích mấy ngày qua la? con trai một quan chức cu?a tha?nh phố Ha?i Pho?ng. Đó có thê? chính là một người bạn khá thân của Mai Phương tên là N.B.Khánh và là người vẫn thường xuyên qua lại gia đình Phương trong suốt thời gian qua. Khi nghe tin Phương đang chuẩn bị đi du học, Khánh đã tỏ thái độ bất bình và tuyên bố: "Phương mà đi thì làm mất thể diện cả gia đình nhà cháu".
    Theo bố mẹ cu?a Mai Phương, trả lời bă?ng miệng lá đơn của ông bà gửi tới ông Giám đốc Công an TP.Hải Phòng là câu nói: "Cứ yên tâm, nó về bây giờ đấy, nó đi chơi với bạn chứ chẳng bị ai bắt cóc đâu, tôi vẫn liên lạc được với nó!" (!?).
    "Mấy ngày nay, cả gia đình chúng tôi không ai dám ra khỏi nhà, em trai của Phương là Phạm Anh Huy hiện đang học lớp 12 trường Trần Nguyên Hãn cũng phải nghỉ học. 1h đêm hôm qua, có rất nhiều xe máy đến trước cổng nhà tôi rồ ga rất lớn rồi bỏ chạy. Bây giờ, tính mạng của Phương và cả gia đình tôi đang bị đe doạ''''''''. Theo bà Oanh, Khánh năm nay 26 tuổi - là con trai của ông Giám đốc Công an TP.Hải Phòng nên quen biết với rất nhiều đối tượng "đầu gấu, đầu mặt, giang hồ, bụi đời..." - ông Phạm Thành Hưng và bà Triệu Kim Oanh (bố mẹ của hoa hậu Mai Phương) đã tỏ ra rất lo lắng và bức xúc khi trao đô?i với phóng viên VietNamNet cách đây ít phút,
    Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Oanh đã gửi đơn lên ông giám đốc Công an TP.Hải Phòng nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức bằng văn bản mà chỉ nhận được câu trả lời miệng như trên. Nhưng mới đây nhất, khi liên lạc với ông, gia đình lại nhận được câu trả lời là "Tôi chẳng biết nó ở đâu cả!".
    Bà Oanh cũng cho biết thêm về quan hệ của Mai Phương và N.B.Khánh, nhất là thái độ của Khánh khi biết Mai Phương đang làm visa sang du học ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học Luton. Khánh còn nhận xét rằng, du học ở Anh khổ lắm, thậm chí điều kiện học hành và ăn ở còn không bằng ở trường đại học Hàng Hải - Hải Phòng!. Bà Oanh nói: "Hai mẹ con rất hay tâm sự với nhau, hôm trước, Phương nói với tôi rằng, anh Khánh không muốn cho nó đi học mẹ ạ, anh ấy doạ sẽ khống chế việc xin visa của con, lại còn doạ: "Em mà đi thì anh sẽ giết em, em đi là em giết đời anh rồi, anh mà chết thì em cũng phải chết". Tôi khuyên cháu, chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất con ạ, con đừng để tâm đến chuyện ấy, cứ lo học cho tốt đi đã. Nhưng không ngờ, sự việc lại đến nông nỗi này!...". Co?n Khánh, đi tới đâu, Khánh cũng nói rằng mình là "người yêu của Hin - tên thân mật cu?a Phương ơ? nha?!".
    Khánh đã quen biết và qua lại gia đình từ trước khi Mai Phương đi thi hoa hậu và đoạt giải. Bà Oanh cũng nói rằng không thể cấm đoán bạn bè đến nhà chơi cũng như quan hệ bạn bè thân thiết của con cái vì Phương cũng đã lớn và ý thức được những việc làm của mình. Nhưng theo bà Oanh quan hệ của hai đứa chỉ ở mức bạn bè thân thiết chứ chưa có gì sâu nặng. Gia đình tôi từ trước đến nay cũng rất quý Khánh, mới tối hôm 3/8, ca? nhà còn rủ Khánh đi ăn gỏi cá, tối 4/8, khi tôi và cháu Phương đi lấy quần áo về thì đã thấy Khánh đợi ở nhà. Tôi còn mua nhãn, để ở dưới nhà cho hai đứa cùng ăn và nói chuyện với nhau.
    Mai Phương va? em trai
    Từ hôm bị mất tích đến nay đã cả một tuần lễ, Phương đã liên lạc về nhà bằng 3 cuộc điện thoại nhưng hầu như chẳng nói được gì cả. Bà Oanh và ông Hưng mặc dù sẵn lo?ng trả lời VietNamNet nhưng vẫn không tránh khỏi lo sợ rằng "người ta có chức có quyền như thế, mình mà nói lỡ miệng cái gì thì chết!".
    Phóng viên VietNamNet cũng đã tìm được số điện thoại di động của N.B.Khánh, khi xưng danh, ngay lập tức phía bên kia đầu dây im lặng một lát rồi "Nói to lên, sóng yếu, khó nghe quá..." và sau đó là... tắt máy.
    Hiện, phóng viên VietNamNet vẫn tiếp tục điều tra sự việc. Mọi thông tin mới nhất về sự việc này sẽ tiếp tục được cập nhật. Qua VietNamNetm, bố mẹ của Mai Phương cũng mong muốn sớm nhận được sự quan tâm và câu trả lời từ phía các cơ quan điều tra đã nhận được đơn của gia đình.

    ZORRO
  10. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mai Phương đề nghị cải chính tin mất tích
    Hoa hậu Mai Phương.
    Chiều qua, hoa hậu Mai Phương đã gọi điện cho gia đình thông báo cô vừa ở Tuần Châu về, đang ở nhà một người tin cậy ở Hải Phòng. Cô không tiết lộ nơi ở, mà chỉ yêu cầu bố mẹ phải cải chính "Mai Phương chỉ đi chơi với bạn bè chứ không có chuyện mất tích".
    Giám đốc Sở Công an thành phố Hải Phòng Nguyễn Bình Doãn, đồng thời cũng là bố của Nguyễn Bình Khánh, bạn trai Mai Phương trao đổi với VnExpress: "Đấy chỉ là tin đồn thất thiệt, hôm qua, Mai Phương đã xuất hiện ở tòa soạn báo Hải Phòng, bởi vậy không thể có chuyện mất tích...". Tuy nhiên, sau 5-6 lần hứa "sẽ về nhà", đến giờ, Mai Phương vẫn biệt vô âm tín. Khi anh Phạm Thành Hưng, cha của Mai Phương, gọi điện trực tiếp cho ông Doãn thì nhận được lời trách: "Tại anh chị cứ ép cháu đi du học. Cháu đã khóc với tôi, nói rằng chỉ muốn học ở nhà thôi".
    Anh Hưng rất lo lắng vì hôm qua, cô gọi điện về nhà, giọng chán nản: "Con mệt mỏi lắm rồi". Hàng giờ, anh Hưng đều cố gọi điện vào máy di động của con gái và Khánh, dù biết rằng vô vọng. Anh cho biết, Mai Phương và Khánh quen nhau khoảng tháng 8 năm ngoái. Hôm ấy, Mai Phương trên đường đi học về, đến đoạn ngã tư An Dương, thì bị một chiếc xe máy va vào. Khoảng gần một tiếng sau khi về đến nhà, có một thanh niên tên Khánh đến chìa thẻ công an, nói đã đuổi theo và bắt được kẻ đụng xe với Mai Phương. Khánh thông báo người đã điều khiển xe máy đâm vào Mai Phương có tên là Tuấn, nhà ở Kiến An. Khánh nói với gia đình Mai Phương: "Nếu thiếu tiền thuốc men thì cháu giúp cho Mai Phương, thôi không bắt đền anh Tuấn nữa vì nhà anh ta rất nghèo, vợ lại đang đẻ". Thấy vậy, gia đình Mai Phương đồng ý ngay. Hôm sau, bố mẹ Mai Phương thấy thương anh Tuấn liền cầm chút quà lên bệnh viện thăm vợ anh ta nhưng tìm mãi không thấy...
    Đến giờ, chị Kim Oanh, mẹ Mai Phương vẫn thắc mắc: "Không hiểu sao Khánh là trung úy phòng An ninh điều tra mà lại chỉ "điều tra" những vụ va quệt nhỏ như vậy, hay đó chỉ là một cách làm quen với người đẹp". Sau sự việc, Khánh thường xuyên lui đến thăm hỏi Phương và gia đình. Theo lời kể của chị Oanh anh Hưng, đã nhiều lần Mai Phương về nhà buồn bã tâm sự: "Con không yêu anh Khánh, nhưng con rất sợ vì gia đình anh ấy rất có thế lực".

    ZORRO

Chia sẻ trang này