1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt hàng ngày ( new version )

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hic cái xã hội này giờ thật chả hiểu là xã hội gì nữa cơ chứ ,có đi mới thấy được trong cái xã hội này còn biết bao điều đen tối ,chuyện là vầy

    Sáng nay tôi đi Hà nội có chút công chuyện ,Vì đi với bạn nên lần đầu tiên hai đứa rủ nhau đi xe buýt do nghe được quá nhiều lời khen ngợi xe buýt hà nội vừa đẹp vừa tốt thế là 2 đứa đứng chờ ở bến xe ,Chờ xe lâu chưa nói sau khoảng 20 phút đứng chờ chiếc xe số 18 vẫn bặt vô âm tín.Khi đó ở bến xe còn có 2 chị gái xinh gái, 2 bác gái đã lớn tuổi cùng 2 anh thanh niên và một ông lão già cả trông rất đáng thương tay xách nách mang túm lại là gánh gồng rất khổ ông già cũng đứng chờ xe buýt .Một lúc sau ngay bên lề đường một chiếc xe máy của một bác trung niên chở một bà lão tấp vào lề hỏi đường ,chưa đầy một phút sau thì có 2 bố con nhà nghiện (sau này nghe nói chuyện mới bít là bố con) tấp vào cạnh chiếc xe máy với mục tiêu là bộ áo mưa để ở rọ xe.Đứa con chừng 20-23 tuổi được phân công đứng phía sau đuôi chiếc xe giả vờ đùa cợt để ông bố ra đằng trước nẫng bộ áo mưa ,.Nhưng dường như bác lái xe đã khá quen thuộc với cảnh này cho nên rất cảnh giác và may mắn không bị mất bộ áo mưa sau đó phóng xe đi ngay .Không lấy được bộ áo mưa vào đến chỗ chờ xe buýt thằng bố đứng chửi thằng con ngu sao không tập trung sự chú ý của người lái xe .Chúng chuyển mục tiêu sang ông già tội nghiệp đang đứng móc tiền ra đếm ,Thật tình khi ông già móc tiền ra đếm hk đã biết ông già sẽ biến thành mục tiêu của bọn này do đó đã cố tình dùng ba lô che tay ông già đi không cho bọn này nhìn thấy và hình như ông già này cũng cảm thấy sự bất ổn nơi đây nên vội vã cất tiền vào trong quần cẩn thận rồi lỗi bánh mì ra ăn ,Lúc này thì hk thở phào vì thật sự mừng cho ông già tội nghiệp.Nhưng mà bỗng lạnh gáy khi nghe mấy thằng nói với nhau " lão ấy cất tiền vào túi rồi mày ra xem thử đi " chẳng nhẽ chúng nó dám cướp trắng trợn giữa ban ngày như thế? hay là nó nhắm vào mình .hic sợ thật sự vì khi đó quanh khu cầu long biên rất đông dân nghiện ,thế là sau 3 phút căng thẳng thì thằng bố khi nãy đi ngang qua trước mặt hk và ngay sau lưng hai chị xinh gái ,khi đó ai cũng chứng kiến cảnh bọn này ăn cắp hụt bộ áo mưa nên ai cũng cảnh giác .chị gái có cái túi đeo sau cũng cẩn thận tránh và quay lại nhìn thì bất giác thằng này đưa tay vỗ vào mông chị gái một phát nhìn bỉ ổi không chịu nổi ,Theo phản xạ chị gái quay lại và chửi ngay " ô mẹ cái thằng này mày bị điên à bố nhà mày " thằng nghiện khi này đã đi được vài bước rồi bỗng quay lại mặt hằm hằm (mặc dù thằng con đã kéo tay thằng bố lại) nhưng mà hắn ta vẫn rút chiếc mũ cối ra đập mạnh hai phát vào đầu chị gái mới chửi nó một cách dã man .không ai dám nói gì chỉ có chị gái hoảng loạn kêu lên" cháu xin lỗi chú .ơ chú ơi cháu xin lỗi " giọng nói hốt hoảng làm hk và con bạn đứng nóng mắt con bé bạn định lên tiếng nhưng hk ngăn lại.Làm được gì chứ 2 đứa con gái chân yếu tay mềm trong khi bọn này có cả chục thằng nó muốn giết người diệt khẩu còn được nữa .sợ hãi hai chị gái bỏ chạy sang bên đường ,trước khi đi chị bạn chị bị đánh còn kêu " sang bên đường báo công an sợ gì nó" và kết quả là cách 1mm thì chị ăn ngay cái mũ cối vào giữa mặt cũng may là tránh kịp thật hú hồn .
    sau khi hai chị đi rồi bọn nghiện cũng kéo nhau đi mất và 5'' sau có một chú đeo cái biển quản lí nhà chờ xe buýt lấm lét nhìn trước nhìn sau rồi ra chỉ ông già tội nghiệp quát tháo không được xách nhiều đồ lên xe buýt làm ông già tội nghiệp cắn miếng bánh cũng không xong thật làm hk tức chết quả đấy chỉ muốn đạp cho lão một phát ,
    Đây là chuyện sáng nay tôi mới chứng kiến ở chân cầu long biên đấy
    hic thế đấy giờ thế giới này là người lành sợ bọn lưu manh ,người lẽ ra phải bảo vệ những người thấp cổ bé họng thì lại chỉ biết quát tháo họ.có lẽ cái câu " Vẻ vang thay thời đại Hồ Chí Minh " phải xem lại thôi
    ^'^s"人不~^'s"^人,-f?O每?寸fzZ另?个人.-oY幸福幸福-oY
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Viết hay không không biết nhưng mà mèo không đọc đâu thế sao bất công thế nhỉ không có cát xê cho người viết nhỉ?
    Have u ever been in love?
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Viết như thế có hay hay không là do mọi người đánh giá nhưng mà làm gì có cát xê hả bà chị mèo.Đến cả cát xe tiền hát còn bị cái con bbty nó cướp trên giàn mướp cơ mà .
    ^'^s"人不~^'s"^人,-f?O每?寸fzZ另?个人.-oY幸福幸福-oY
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    vâng
    chuẩn bị tập luyện run đến thẩn thơ người ra
    hoàn thành xong nhiệm vụ còn chưa được 1 xu đây !!! Bà chị đòi hỏi qúa bà chi ui !
    mình đóng góp vì box mà.......cát-xê thì cũng vui thui còn được thì tốt ko được đành chịu vậy !

    It's gonna be another day with the sunshine
  5. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ thì có đc cát xê ko nhở >????

    ZORRO
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thì được bát bún ngan roài còn rè
    box mình rất chi là đòi hỏi nhé
    iem là iem ko vừa ý thía đâu

    It's gonna be another day with the sunshine
  7. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em về sớm, ko ăn đc bát bún ngan nên em mới ghen tị, đâm ra thế ...!!!

    ZORRO
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    he he
    ganh tị với anh để mệt người à ?

    It's gonna be another day with the sunshine
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng fải công nhận là thèm đi, cả box đi xem ca nhạc như nhau, thế mà lúc về, người thì đc ăn, người thì ko đc ăn, hỏi sao ko akay chứ, em nhể ...???

    ZORRO
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    he he
    em ko có bao h chấp nhặt như anh mà akay he he
    chụp mũ vô cớ

    It's gonna be another day with the sunshine

Chia sẻ trang này